Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 07-12-2018] Chợ cá của Sydney là khu chợ lớn nhất tại bán cầu Nam. Nó là một địa điểm giảng chân tướng quan trọng bởi vì nhiều du khách Trung Quốc tới đó để mua hải sản. Nhóm chúng tôi đang hằng ngày tới đó trong nhiều năm nay.

Tôi sống gần chợ cá, do đó tất cả các tài liệu được cất trong nhà để xe của tôi. Mỗi buổi tối tôi cũng chịu trách nhiệm sạc pin cho hai đài phát nhạc luyện công và thông điệp giảng chân tướng và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vào buổi sáng.

Tại điểm giảng chân tướng, chúng tôi phát chính niệm để thanh lý trường không gian trước khi luyện công và phát tài liệu thông tin. Chúng tôi cũng khuyến khích các du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới.

Nhiều người đã biết được chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại từ chúng tôi. Một số người đồng ý thoái Đảng, một số nhờ chúng tôi giúp họ phá tường lửa internet để họ có thể truy cập vào trang Minh Huệ trên điện thoại của họ, và một số đã tải về cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc sau đó.

Tháng 8 năm 2018, một thanh niên trẻ đã thoái Đoàn, Đội bằng tên thật và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy làm việc tại chợ, do đó điều phối của chúng tôi đã giúp anh ấy tìm được một căn hộ gần đó. Bây giờ anh ấy có thể ngồi song bàn trong một tiếng đồng hồ. Anh ấy trợ giúp rất nhiều tại điểm giảng chân tướng của chúng tôi.

Mới đây, một cụ bà 86 tuổi tới điểm giảng chân tướng của chúng tôi hỏi xin cuốn Chuyển Pháp Luân và video hướng dẫn luyện công. Vài ngày trước đó, một cụ ông Trung Quốc ngoài 70 tuổi cũng tới hỏi xin như vậy. Chúng tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã an bài cho họ tới.

Nhiều học viên, đặc biệt là những học viên trẻ, cũng tham gia giảng chân tướng cùng chúng tôi.

Chân chính hướng nội

Tháng 5, tôi đột nhiên bị đau lưng khủng khiếp và không thể tới nhóm học Pháp. Mặc dù tôi rất đau, tôi vẫn sạc pin cho các đài để sử dụng vào ngày hôm sau. Vì đau đớn, tôi đã không tới điểm giảng chân tướng trong 2 ngày.

Khi tôi tới chợ vào ngày thứ ba, tôi thấy một cái đài khác trong xe đẩy. Có người nói với tôi rằng cô Tiểu nói đài của tôi hết pin ngày hôm trước và đã gọi cho người điều phối mang tới một cái mới.

Tôi cảm thấy bất công và buồn bã. “Tiểu có lẽ đã không biết cách bật đài. Cô ấy đã phủ nhận công sức của tôi khi gọi cho người điều phối!” Cộng với cái lưng đau, giờ đây tôi cảm thấy tâm nặng trĩu.

Thay vì hướng nội, tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới là tìm cách để chứng tỏ rằng tôi đã sạc pin cho đài. Tôi cố ý tiếp tục dùng đài mà không sạc pin qua đêm, và điện vẫn còn đủ dùng trong hơn 2 ngày. Tôi mỉa mai nói với một học viên khác: “Hãy xem, các đài vẫn còn điện. Tiểu đã sai và tôi mới đúng.”

Mặc dù đã hơn 6 ngày trôi qua, cái lưng của tôi vẫn đau, khiến tôi nghĩ: “Mình đúng về việc cái đài, vậy tại sao mình vẫn còn đau?” Sau đó tôi đọc một bài chia sẻ trên trang Minh Huệ và thấy lời Sư phụ giảng:

“Có người vẫn luôn cứ nhấn mạnh rằng mình là đúng; chư vị đúng, chư vị không sai, vậy thì sao? Là đề cao trong Pháp chăng?” (Giảng Pháp tại các nơi X – Giảng Pháp tại Manhattan)

Chẳng phải đoạn Pháp này đang mô tả tôi sao? Chẳng phải tôi luôn luôn nhấn mạnh rằng mình đúng sao? Tôi đã sử dụng các tiêu chuẩn của người thường để đánh giá đúng sai mà không đạt được đề cao trong Pháp. Với tất cả các loại chấp trước, làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái được?

Ngay cả nếu Tiểu không mở đài cho đúng, cô ấy đã nhanh chóng tìm ra giải pháp thay vì phải dừng những gì chúng tôi cần làm. Cô ấy không có gì sai.

Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra rằng điều xảy ra không phải ngẫu nhiên, mà chính là Sư phụ đã an bài để giúp tôi đề cao. Trên bề mặt, tôi đúng và Tiểu sai. Nhưng là một người tu luyện, niệm đầu tiên cần phải là hướng nội vô điều kiện khi mâu thuẫn xảy ra và chứng thực Đại Pháp chứ không phải chứng thực bản thân như tôi đang làm.

Ngay khi tôi nhận ra chấp trước của mình, gánh nặng trong tâm tôi tan biến, và cái lưng của tôi cũng hết đau!

Tôi đã sống ở Trung Quốc trong hơn 60 năm và đã bị đầu độc bởi Đảng Cộng sản. Được giáo dục ở trường trong nhiều thập kỷ, tôi đã mắc “bệnh nghề nghiệp” là khinh thường và độc đoán. Tôi trở nên rất tranh đấu và hình thành mọi loại chấp trước trong khi cố gắng theo đuổi danh và lợi ích cá nhân.

Các chấp trước lớn nhất của tôi là tự cho mình là đúng và hiển thị. Tôi luôn luôn muốn thu hút sự chú ý về mình và bày tỏ các ý kiến của bản thân bất cứ khi nào có thể, với ý định chứng tỏ tôi giỏi giang hơn và đúng.

Tôi cũng áp đặt ý kiến của mình lên người khác và tìm kiếm thiếu sót của họ. Đôi khi, khi các học viên muốn chia sẻ thể ngộ cùng tôi, tôi sẽ chỉ đưa ra những lời chỉ trích. Sau đó, tôi sẽ nổ tung khi những người khác chỉ ra bất kỳ thiếu sót nào của tôi.

Từ sự việc này, tôi đã nhận ra được những chấp trước căn bản của mình là chứng thực bản thân, đa cảm, tranh đấu và tật đố. Tôi kinh ngạc nhận ra rằng mình có những chấp trước này cùng với nhiều chấp trước khác. Tôi đã nghĩ rằng mình tu luyện tốt, nhưng sau 19 năm, tôi thấy tất cả những chấp trước của mình vẫn còn nguyên đó!

Sư phụ đã giảng:

“Mỗi từng chấp trước của chư vị, đều sẽ tạo thành chư vị tu không thành.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2015)

May mắn là Chính Pháp vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn có cơ hội để làm tốt hơn và bắt kịp. Bây giờ tôi đã biết cách tu luyện, tâm tính của tôi được đề cao. Ngay khi tôi cảm thấy buồn, tôi biết mình đã lệch khỏi Pháp! Khi tôi ngay lập tức tu chính bản thân dựa trên Pháp, cơn giận giữ biến mất ngay lập tức.

Tôi cũng bắt đầu xem xét mọi việc theo cách ngược lại với cách tôi vẫn từng làm và tự nhắc bản thân: “Nếu mình không thể khoan dung một người, làm thế nào mình có thể bao dung cả thế giới? Nếu mình không thể cứu được một người, làm thế nào mình có thể cứu được chúng sinh?”

Tôi cảm thấy hối hận khi đã làm tổn thương chồng mình và những người khác bằng những lời lẽ cay nghiệt trong quá khứ. Tôi không còn oán hận cảnh sát ở Trung Quốc, những người đã bức hại tôi. Tôi đã thấy tâm mình rộng mở.

Hướng nội đã giúp tôi nhìn thấu cái tôi giả được bọc kín trong các tầng lớp của sự ích kỷ và các chấp trước và giúp tôi hiểu rằng chỉ bằng cách loại bỏ các lớp này, tôi mới có thể đề cao tâm tính của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/7/378121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/16/175845.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share