Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 1-8-2018] Trước đây cuộc sống của tôi thống khổ cực độ, giống như đứng bên bờ vực của tuyệt vọng. May mắn thay tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp môn, đã cho tôi một cuộc đời mới, Phật Pháp vĩ đại đã cải biến tôi, khiến hết thảy đều thay đổi hoàn toàn.

Đại Pháp đã cứu tôi

Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện ra chồng mình là một kẻ nghiện rượu. Chúng tôi có nhiều mâu thuẫn và thường xuyên cãi nhau. Anh ấy thường uống rất nhiều và về nhà rất muộn.

Một năm sau, tôi có thai. Đáng lẽ đây là chuyện vui, nhưng khi mang thai được ba tháng, tôi biết chồng tôi đang ngoại tình, hơn nữa còn ngang nhiên lợi dụng buổi trưa tôi không có nhà, đưa người phụ nữ kia về nhà chúng tôi, quả thực là sấm sét ngang tai. Đầu tôi như muốn nổ tung, lúc đó sống không bằng chết. Khi đó tôi mới 27 tuổi.

Nhiều lần tôi đã muốn ly dị, nhưng chồng tôi không chấp nhận. Ngày qua ngày, tâm oán hận của tôi càng lớn hơn.

Thời điểm đó, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đưa cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bởi vì có quá nhiều tâm chấp trước mạnh mẽ, tôi đã không thực sự tu luyện. Đến năm 2012, tôi mới bắt đầu chân chính tu luyện.

Năm đó, chồng tôi nợ rất nhiều. Các chủ nợ không tìm được anh ấy và đã đến nhà tôi gây rối. Trong tuyệt vọng, tôi bắt đầu đọc cuốn sách Đại Pháp trân quý này. Chính Sư phụ và Đại Pháp đã cứu tôi.

Buông bỏ các tâm chấp trước

Đến tháng 3 năm 2017, tôi thấy trong người có cảm giác khác lạ, lúc đầu cũng không để ý lắm. Mấy năm đó quan hệ giữa tôi và chồng tôi không được tốt, tình hình tài chính gia đình cũng eo hẹp. Sau đó tôi phát hiện mình đã mang thai, liền nói với chồng: “Em là một học viên Đại Pháp và em sẽ giữ đứa bé này.”

Chúng tôi đã nhiều lần cãi nhau vì chuyện này. Chồng tôi có nhiều khoản nợ và không có khả năng nuôi thêm một đứa bé. Trong hơn 10 năm qua, tôi đã chống đỡ gia đình này với đồng lương ít ỏi của bản thân. Nhưng nghĩ đến Pháp của Sư phụ, tôi biết rằng sinh mệnh đó đã được an bài để chuyển sinh vào nhà tôi, và tôi không thể chối bỏ nó.

Chồng tôi không hề quan tâm đến tôi đang mang thai và còn cãi nhau mỗi khi anh ấy say. Tôi phải chịu áp lực to lớn về cả thể xác và tinh thần. Mặc dù khó khăn, tôi có thể vượt qua tất cả bởi tôi có Pháp trong tâm.

Nhìn lại trạng thái tu luyện của bản thân, tôi nhận thấy mình đã oán hận chồng và điều đó cũng làm tổn thương anh ấy. Tôi biết tôi nên tha thứ cho chồng, quan tâm đến anh ấy nhiều hơn, ngừng căm ghét và nghĩ xấu về chồng.

Một buổi chiều, công việc ở cơ quan không có nhiều nên tôi về nhà sớm. Khi tôi đang học Pháp thì thấy chồng tôi xuất hiện cùng một người phụ nữ khác. Tôi biết người đó và biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không nói gì. Mặc dù tôi chịu đựng điều đó và không cãi nhau, nhưng tôi lại bắt đầu hận anh ấy.

Tôi chia sẻ với các đồng tu, họ cho rằng tôi nên hướng nội và học Pháp nhiều hơn.

Tôi nhận ra, trong nhiều năm qua, tôi đã rất không quan tâm đến chồng, luôn đối xử lạnh nhạt với chồng. Do đó tôi phải thật sự bỏ đi những chấp trước xấu và nhìn nhận những điểm mạnh của chồng chứ không phải những khuyết điểm của anh ấy. Tôi cần phải đề cao và tu luyện bản thân.

Khi nói chuyện với chồng, tôi có thể thấy anh ấy đang sợ hãi. Mười năm trước, khi anh ấy ngoại tình lúc tôi mang thai, chúng tôi đơn thuần chỉ cãi nhau và chia tay. Tôi gọi điện nói với bố mẹ, họ hàng và bạn bè của chồng về những việc anh ấy đã làm, khiến cho cuộc sống của anh ấy gặp khó khăn.

Chúng tôi đã cãi nhau trong gần 5 năm về vấn đề này, cho đến năm 2012 khi tôi thật sự bước vào tu luyện. Sau đó, tôi không cãi nhau với chồng nữa, nhưng vẫn không thể hoàn toàn giải thoát bản thân khỏi chuyện này.

Giờ đây tôi là người tu luyện, không phải con người trước kia nữa. Sư phụ đã dạy chúng ta làm người tốt theo tiêu chuẩn Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi phải nghe theo lời Sư phụ và làm cho môi trường gia đình trở nên tích cực hơn, để mọi người được trải nghiệm vẻ đẹp của Đại Pháp.

Tôi âm thầm nhẫn chịu và nói với chồng: “Em là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và em sẽ không làm tổn thương ai. Sư phụ dạy em biết cân nhắc cho người khác. Em sẽ không làm như trước kia, nhưng anh phải có trách nhiệm với gia đình và các con anh, và tránh xa những thứ xấu. Em sẽ cho anh thời gian để giải quyết ổn thoả việc này.”

Trong khoảng thời gian này, tôi học Pháp rất nhiều và làm mọi việc dựa trên các Pháp lý của Đại Pháp. Tôi chú trọng đến việc loại bỏ các tâm chấp trước, như những tư tưởng tiêu cực liên quan đến chồng, tâm oán hận, coi thường anh ấy, và tâm tranh đấu.

Tuy nhiên anh ấy vẫn liên lạc với tình nhân. Một lần tôi đọc thấy tin nhắn cô ấy gửi cho chồng tôi qua WeChat. Cô ấy vẫn đang quyến rũ chồng tôi! Sau khi đọc tin, tôi thấy buồn bực. Mỗi khi ghen, tôi chỉ học Pháp. Tôi nhận ra mọi việc đều có mối quan hệ nhân duyên trong đó.

Gia đình tôi đắm chìm trong ánh sáng của Phật Pháp

Tôi không cãi nhau với chồng nữa và bắt đầu thật sự quan tâm tới anh ấy. Tôi khóc khi nghĩ đến: “Anh ấy sống khốn khó trong nhiều năm vì nợ nần đến nỗi thậm chí không có được bộ quần áo đàng hoàng. Vậy mà tôi còn coi thường và oán hận anh ấy.”

Tôi buông tâm oán hận xuống, bỏ qua những gì đã phải chịu đựng, và tâm tôi chứa đầy sự khoan dung. Như Sư phụ đã giảng:

“liễu ám hoa minh hựu nhất thôn!” (Chuyển Pháp Luân)

Khi tôi thực lòng muốn cải biến từ trong tâm, gia đình tôi đã có những thay đổi lớn.

Trước đây, chồng tôi không bao giờ quan tâm đến gia đình và ít khi ăn cơm ở nhà. Sau khi tôi cải biến suy nghĩ và hành vi của bản thân, anh ấy thường xuyên về nhà dùng bữa cơm hàng ngày. Buổi trưa, anh ấy làm cơm xong, rồi chờ tôi và con trai về ăn. Trên bề mặt, dường như anh ấy đang chăm sóc tôi bởi tôi đang mang thai. Nhưng thực chất, tôi trong tâm biết rõ rằng Pháp đã thay đổi mọi việc.

Chỉ khi tôi nhận thức được hàm nghĩa sâu hơn của câu “Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ” (Chuyển Pháp Luân), chồng tôi đã bắt đầu thay đổi.

Chồng tôi đột ngột ngã bệnh do nghiện rượu lâu năm và thiếu ngủ cũng như ăn uống không lành mạnh. Do không có khả năng chi trả viện phí, anh ấy phải ở nhà và chịu đựng. Tôi không oán hận chồng, đã dùng tất cả tiền lương để mua thuốc cho anh và nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ được phúc báo nếu tin rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Tôi nấu cho anh ấy đồ ăn ngon và chăm sóc anh. Chồng tôi bắt đầu mỉm cười và những lo âu dần dần biến mất. Trong nhiều năm, hiếm khi tôi thấy anh ấy mỉm cười chân thành với tôi. Tôi chỉ nhớ về những lời chửi rủa và ánh mắt giận dữ của anh ấy. Sau một thời gian, sức khỏe anh ấy đã tốt hơn và tinh thần cũng cải thiện.

Chồng tôi đã chứng kiến toàn bộ quá trình thay đổi của tôi và ghi nhớ trong lòng. Trước và sau khi đứa con thứ hai ra đời, anh ấy luôn bận rộn với việc nhà. Khi con gái tôi ra đời, anh ấy tất bật trong phòng hộ sinh. Bế con gái mới sinh trên tay, chồng tôi rất hạnh phúc như ôm một bảo bối.

Giờ đây chồng tôi toàn tâm lo cho gia đình, chuẩn bị bữa ăn cho tôi và các con hàng ngày, dạy con trai làm bài tập vào buổi tối, và bế con gái nhỏ. Tôi rất ngạc nhiên trước những thay đổi của anh ấy. Gia đình tôi đắm chìm trong ánh sáng của Phật Pháp. Chồng và các con tôi đã nhận được rất nhiều lợi ích từ Đại Pháp.

Viết tới đây, tôi bất giác rơi nước mắt, trong tâm gọi khẽ một tiếng “Sư phụ”, không biết Sư phụ đã cứu vãn bao nhiêu sinh mệnh tuyệt vọng, cứu vãn bao nhiêu gia đình. Hồng ân của Sư phụ và Đại Pháp khiến hàng triệu người như được tái sinh, khiến hàng triệu người bước vào con đường phản bổn quy chân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/1/当我从内心真正的改变自己后-371925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/20/174703.html

Đăng ngày 03-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share