Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-12-2018] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 2015, tôi đã trải qua cả niềm vui và khổ nạn. Tuy nhiên, tôi thấy mình may mắn khi trở thành một học viên. Khi lần đầu học các bài công pháp, tôi cảm thấy trường năng lượng rất mạnh. Tôi cũng cảm thấy toàn thân ấm nóng. Sức khỏe của tôi đã từng rất kém. Dần dần tôi đã phục hồi sức khỏe, cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm và thư thái.

Nhiều lần tôi cảm thấy như có một bàn tay ấm áp đang bóp lưng cho tôi, thấy Pháp Luân đang xoay ở cả bàn chân, bàn tay và lưng. Toàn thân tôi thấy rất dễ chịu, và tôi đã nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp) đang tịnh hóa thân thể cho mình.

Sau khi tu luyện Đại Pháp được khoảng một năm thì tôi đi ngoài ra máu rất nhiều. Tình trạng này kéo dài khoảng vài tháng. Tôi biết rằng mình đang được Sư phụ tịnh hóa và tiêu nghiệp. Giờ đây tôi cảm thấy cơ thể mình nhẹ như lông hồng. Tôi đủ khỏe mạnh để đi xe đạp, và cảm thấy như có ai đó đang đẩy đằng sau vậy.

Đệ đơn kiện kẻ phát động cuộc đàn áp

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được một tháng thì tôi phát hiện ra nhiều học viên đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp.

Là một học viên khá mới, tôi không hiểu được tầm quan trọng của việc gửi những đơn kiện này nhưng nghĩ mình là một học viên, tôi nên giúp tạo nền tảng để đưa Giang Trạch Dân ra công lý. Vì thế, tôi cũng đệ đơn kiện.

Trước khi gửi đơn kiện đi, tôi mơ thấy mình đã ở không gian khác: cơ thể của tôi được một trường năng lượng bao quanh và thăng lên, nhưng tôi không thể cử động. Không có ngôn từ nào có thể miêu tả được cảm giác tuyệt vời đó, nó rất chân thực. Tôi có thể cảm nhận sự khích lệ của Sư phụ. Điều này càng gia cường thêm quyết tâm tu luyện tốt của tôi.

Vượt qua khảo nghiệm

Tôi là một bà mẹ đơn thân. Con trai tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với tôi. Khi chúng tôi đến thăm bố mẹ tôi, cháu háo hức kể với họ rằng chúng tôi đang tu luyện một pháp môn.

Tuy nhiên sự tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khiến bố mẹ tôi hình thành định kiến đối với Đại Pháp. Sau khi lắng nghe con trai tôi, họ sợ quá và khăng khăng rằng chúng tôi phải từ bỏ tu luyện. Tôi có nhiều anh chị em, tất cả bọn họ đều gây áp lực để tôi từ bỏ tu luyện.

Đó cũng là một khảo nghiệm lớn vì tôi không biết nói với mọi người về Đại Pháp như thế nào. Tuy nhiên, tôi có tín tâm rất mạnh vào Sư phụ và Đại Pháp. Tôi biết rằng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội quý giá này với bất kỳ giá nào.

Khi gia đình tôi thấy sự quyết tâm của tôi, họ đã dùng tình yêu của tôi dành cho con trai và nói rằng: “Nếu con bị bắt thì sao? Ai sẽ chăm sóc con trai con?” Họ nói rằng họ sẽ không chăm sóc cháu và sợ rằng tôi sẽ đem lại thảm họa cho toàn gia đình. Tôi đảm bảo rằng tôi sẽ không bị bắt vì tôi tu luyện chiểu theo nguyên lý chân chính của một pháp môn Phật gia và rằng họ không phải lo gì cho con trai tôi.

Con trai và tôi sống ở nhà chị gái tôi. Vì thế chị gái đã gọi tôi lại và nói rằng nếu tôi tiếp tục tu luyện Đại Pháp, tôi sẽ phải ra khỏi nhà của chị ấy trong vòng 3 ngày.

Tôi không từ bỏ đức tin của mình và rời khỏi nhà chị gái trong vòng ba ngày với sự giúp đỡ của vài đồng tu. Điều đó thật xứng đáng vì không có gì là quan trọng hơn Đại Pháp trong cuộc đời của tôi. Tôi tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tu luyện Đại Pháp cho dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Với sự giúp đỡ và bảo hộ của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua được quan gia đình. Sau đó, bố mẹ tôi không còn can nhiễu việc tu luyện của tôi nữa. Nhưng vì tuyên truyền dối trá và cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ, họ vẫn rất lo lắng cho tôi.

Tôi là một giáo viên ở một trường nghệ thuật và biết đến Đại Pháp qua một đồng nghiệp. Hiệu trưởng đã sa thải cô ấy ngay lập tức. Khi hiệu trưởng biết tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì bà ấy đã bảo tôi từ bỏ tu luyện Đại Pháp và đừng liên lạc gì với vị đồng nghiệp cũ ấy nữa.

Hồi đó, tôi mới bắt đầu tu luyện và không thể giảng chân tướng về Đại Pháp, nhưng tôi tin rằng Đại Pháp rất tuyệt vời. Vì thế, tôi nói với vị hiệu trưởng mọi thứ mà tôi biết. Bà hiệu trưởng bảo tôi hoặc là từ bỏ tu luyện hoặc là bị mất việc. Tôi đã lờ bà ấy đi và sau đó nói thêm với bà ấy về Đại Pháp.

Nâng cao nhận thức

Tôi luôn phân vân rằng tại sao mình lại không biết đến Đại Pháp sớm hơn. Khi nhìn thấy các đồng tu nói cho mọi người về Đại Pháp, tôi cũng bắt đầu phát tài liệu giảng chân tướng. Đó là sáu tháng sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Con trai và tôi thường ra ngoài vào buổi tối để phát tài liệu. Vấn đề duy nhất mà chúng tôi gặp phải đó là chúng tôi không có đủ tài liệu. Vì vậy, tôi quyết định nói trực diện với mọi người về Đại Pháp.

Mới đầu tôi không biết làm thế nào cho hiệu quả. Tôi bắt đầu nói với gần 200 sinh viên của mình. Tất cả bọn họ đều đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Giờ đây tôi có thể khuyên từ 10 đến 20 người thoái Đảng chỉ trong một buổi chiều.

Với sự giúp đỡ của các học viên khác, giờ đây tôi có thể tự sản xuất được tài liệu ở nhà. Tôi nghĩ rằng việc phát tài liệu trực diện là đặc biệt tốt vì sẽ giảm được lượng tài liệu bị vứt đi. Nhiều lần, tôi đã gặp mọi người ở quanh tôi và họ háo hức muốn biết về Đại Pháp và nhận tài liệu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/6/377982.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174826.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share