Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-01-2019] Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi bị tai nạn xe hơi và bị chấn thương sọ não. Bà không bao giờ có thể hoàn toàn hồi phục. Bà không còn chăm sóc gia đình và chỉ lang thang vẩn vơ khắp khu phố. Tôi học tiểu học còn em trai tôi mới chỉ hai tuổi. Bố tôi là một người lao động phổ thông. Ông phải đi làm và còn phải chăm sóc cho bốn đứa con. Thỉnh thoảng ông phải ra ngoài tìm mẹ tôi. Bất cứ khi nào mẹ tôi ở nhà, bà luôn làm mọi chuyện om sòm và vì thế mà bố tôi luôn cảm thấy mệt mỏi.

Tôi nhớ có lần khi tôi đang trông nom em trai tôi, cậu ấy rất nghịch ngợm, vì vậy tôi đã đánh cậu ấy và làm cậu ấy khóc. Khi tôi nhận ra điều mà mình đã làm, tôi cảm thấy tiếc cho cả hai chúng tôi nên tôi đã ôm lấy em mình và cả hai chúng tôi đều khóc. Mặc dù tôi là một học sinh giỏi, tôi đã không theo học lên cao hơn. Tôi bắt đầu làm việc ngay sau khi tôi học xong trung học.

Tôi đã sớm lập ra đình và sinh con. Tuy nhiên, cuộc sống của tôi không hạnh phúc vì chồng tôi nát rượu. Anh ấy thường gây gổ ở nơi công cộng bằng cách ném đồ đạc, la hét và đánh người. Sau khi uống rượu hàng giờ anh ấy sẽ nằm lăn xuống ngoài trời tuyết. Tôi phải đi tìm anh ấy và đưa anh ấy về nhà. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật là vô nghĩa.

Một tia hy vọng

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày mà tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Đó là ngày 23 tháng 4 năm 1996 và tôi vừa mới 30 tuổi. Một người bạn đã mời tôi tham gia cùng cô ấy xem video loạt Bài giảng Chín ngày của Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập pháp môn Pháp Luân Đại Pháp. Vì lịch sự, tôi đã tới. Sau khi xem bài giảng đầu tiên, tôi thích thú và tò mò tìm hiểu thêm, vì vậy tôi đã quay lại mỗi ngày để xem tất cả các bài giảng.

Bài giảng cuối cùng rơi vào ngày mà tôi thường đến thăm mẹ đẻ hoặc mẹ chồng tôi hoặc tôi sẽ đưa con đi chơi. Thay vào đó, tôi đã đến chỗ của bạn tôi và xem bài giảng thứ chín.

Sau khi tôi xem xong loạt bài giảng chín ngày, tôi cảm thấy như mình đã được đánh thức. Ý nghĩa nhân sinh thật quá rõ ràng! Nhiều câu hỏi của tôi đã được giải đáp và tôi đã nhìn thấu những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Đúng như Sư phụ giảng:

“Đến khi học Pháp Luân Đại Pháp của chúng tôi, họ liền lập tức hiểu rõ ra rất nhiều vấn đề mà cả đời họ mong muốn biết rõ nhưng lại không giải được. Tuy nhiên cùng với sự thăng hoa tư tưởng của họ, thì tâm tình của họ cũng vô cùng kích động; điểm này là khẳng định. Tôi hiểu rằng, những ai tu luyện chân chính sẽ biết sức nặng của nó, họ sẽ biết trân quý [nó].” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Pháp Luân Đại Pháp đã in dấu trong tâm tôi và tôi quyết định tu luyện Đại Pháp.

Tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn

Tôi không còn khóc lóc hay thương cảm cho bản thân mình nữa. Tôi đối xử với mọi người bằng thiện tâm. Tôi hành xử chiểu theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp, Chân-Thiện-Nhẫn, bắt đầu từ điều rất cơ bản- trở thành một người tốt, nghĩ đến người khác trước và đối xử tốt với những người trong gia đình.

Tôi cố gắng nhìn vấn đề từ quan điểm của chồng tôi. Tôi âm thầm làm các công việc nhà và chăm sóc con cái. Thậm chí tôi còn học cách để nấu ăn ngon.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi thường hay phàn nàn rằng mẹ chồng tôi thiên vị vì bà và con gái luôn bênh vực chồng tôi. Việc họ vờ như không để ý khi chồng tôi đánh đập tôi luôn khiến tôi cảm thấy bị tổn thương. Mối quan hệ của chúng tôi rất căng thẳng.

Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi hiểu rằng việc chúng tôi ở cùng nhau đều là duyên phận. Tôi trân quý những cơ hội tu luyện mà họ đã mang đến cho tôi và đối xử tốt với họ. Tôi không còn tranh đấu với họ và tôi cũng không còn tranh luận xem ai đúng ai sai. Tôi làm bất cứ việc gì cần phải làm bất kể chúng thuộc trách nhiệm của tôi hay không. Em chồng tôi nói: “Chị đã hoàn toàn thay đổi rồi!”

Sáu tháng sau, mẹ chồng tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày thứ tư sau khi bà bắt đầu nghe các bài giảng Pháp, bà không còn cần dùng thuốc trợ tim nữa. Bà đã nói với hàng xóm: “Tôi đã từng uống thuốc bốn lần một ngày, nhưng giờ đây tôi rất ổn và không cần dùng thuốc nữa.”

Con gái tôi bắt đầu luyện công và nghe Pháp từ khi cháu còn khá nhỏ. Có lần cháu bị sốt nhưng cháu không dùng đến bất kỳ viên thuốc nào. Thay vào đó cháu nghe Pháp. Sau hai ngày, cháu đã hoàn toàn hồi phục.

Con gái tôi được phúc báo

Khi cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu và thấy Đảng đã phỉ báng Đại Pháp trên truyền hình như thế nào, con gái tôi đã nói một cách giận dữ: “Mẹ, họ nói dối!” Khi cháu biết rằng, tôi đang chuẩn bị đến Bắc Kinh để chứng thực Đại Pháp, cháu đã chúc tôi thượng lộ bình an.

Năm 2000, tôi bị bắt giữ bất hợp pháp. Tôi đã viết thư về nhà và khích lệ con gái tôi cố gắng học giỏi và không nên để ý đến bất kỳ tin đồn nào về tôi vì tôi không làm điều gì xấu cả. Cháu đã nghe tôi và chỉ tập trung vào việc học ở trường.

Khi con gái tôi học cấp ba, cô giáo đã khen cháu có nhân cách cao thượng. Cô giáo nói cháu đã tự nguyện thu gom vỏ chai lọ và bán chúng, sau đó cháu dùng tiền để mua kem cho mọi người.

Sau đó, con gái tôi đã được nhận vào một khóa đào tạo nghệ thuật tại một trường cao đẳng khá danh tiếng. Một phụ huynh đã khen ngợi cháu và nói: “Con gái của chị thật đặc biệt! Tôi không bao giờ thấy cháu giao du với các sinh viên khác hoặc lãng phí thời gian của mình ở quán cà phê Internet. Cháu luôn về thẳng nhà để học sau khi tan trường.”

Khi con gái tôi tốt nghiệp trung học, cháu nói: “Mẹ ơi, mẹ nên tự hào về con vì con chưa bao giờ la cà đến quán cà phê Internet, dù chỉ một lần!” Thật vậy, tôi rất tự hào về cháu. Tôi biết rằng cháu đã được phúc báo từ Đại Pháp bởi vì giấc mơ được tiếp tục đào tạo sau đại học của cháu tại một học viện nghệ thuật ở nước ngoài đã trở thành hiện thực!

Chồng tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, nhiều người đã thấy được những thay đổi tích cực ở tôi, bao gồm cả chồng tôi.

Vì cách hành xử của tôi, anh ấy biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Một ngày trước khi ĐCSTQ bắt đầu chiến dịch đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, đồng nghiệp của anh đã bảo anh cảnh báo tôi phải coi chừng. Anh ấy trở về nhà và nói: “Pháp Luân Đại Pháp có gì là không tốt? Anh đã nói với đồng nghiệp của mình rằng kể từ khi em bắt đầu tu luyện, em đã làm tất cả các công việc nhà và chúng ta đã ngừng tranh đấu!”

Một lần chúng tôi nghe thấy một số người đang nói về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã tham gia vào cuộc trò chuyện của họ và nói với họ rằng môn tu luyện này dạy các bạn trở thành một người tốt. Chồng tôi nói thêm, các bạn biết đấy hàng triệu người trên khắp thế giới đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp!

Một lần khi chúng tôi đi lấy xe để kiểm tra định kỳ, chúng tôi đã sử dụng tiền mang thông điệp giảng chân tướng được viết trên đó để thanh toán. Nhân viên thu ngân nói, có một số điều về ‘Giang Trạch Dân’ được viết trên những tờ tiền của chị” . Chồng tôi nói,”Đúng vậy, ông ta không làm được điều gì tốt cho người dân chúng ta.”Nhân viên thu ngân mỉm cười và nói: “Sự thật đúng là như vậy!”

Nhiều lần, tôi đã bị bắt giữ một cách bất hợp pháp. Bởi vì những người từ Phòng 610 muốn “chuyển hóa” tôi, họ đã đưa chồng và người quản lý của tôi đến gặp tôi tại trại lao động. Tôi nói, “Tôi muốn hỏi các anh. Đảng nói rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là vô trách nhiệm và bỏ bê gia đình. Vậy ai đang nhốt chúng tôi đây? Khi chúng tôi ở đây, chúng tôi không thể ở nhà hoặc ở nơi làm việc để chăm sóc cho gia đình và làm công việc của chúng tôi. Hãy để chúng tôi về nhà.” Các nhân viên Phòng 610 vẫn im lặng. Sau đó, trưởng trại lao động nói, “Khẩu khí của chị thật là lợi hại!”

Tận dụng mọi cơ hội để thức tỉnh mọi người

Đã đến lúc tôi nghỉ hưu. Bởi vì tôi phải ở trong trại lao động, tôi đã không thực hiện được một số khoản thanh toán bảo hiểm bắt buộc và một số giấy tờ bị thiếu đã ảnh hưởng đến lương hưu của tôi. Vì vậy, tôi đã nhân cơ hội này để giảng rõ chân tướng bằng cách viết thư cho các cấp liên quan để giải thích tình hình của tôi. Tôi cũng gặp mặt trực tiếp một số nhân viên. Mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Cuối cùng, tôi không những có thể giúp những người mà tôi nói chuyện thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó, mà tôi còn nhận được các khoản thanh toán đã bị mất và nhận được tiền trợ cấp của mình.

Gia đình tôi đắm mình trong Phật Ân của Đại Pháp

Gia đình tôi giờ đã ổn định và chúng tôi sống trong một ngôi nhà lớn. Con gái tôi đã có gia đình và công việc kinh doanh riêng. Cả gia đình tôi đắm mình trong niềm hạnh phúc mà Đại Pháp đã mang đến cho chúng tôi. Một ngày, sau khi tôi nhìn thấy tất cả những màu sắc tuyệt đẹp của một dải quang phổ trên một bức tường mà không thể xóa nhòa, tôi cảm thấy rất được khích lệ. Tôi sẽ tiếp tục tinh tấn bước đi trên con đường tu luyện của mình và mang sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp đến cho nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/14/-380149.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/30/174811.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share