Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-01-2019] Tôi đã tu luyện trên hai mươi năm rồi. Hồi tưởng lại hành trình tu luyện của mình, tôi đã trải nghiệm cải thiện về sức khỏe thể chất và giá trị đạo đức khi sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Trong cuộc sống thường nhật, khi đối mặt với ma nạn và những xung đột cá nhân, tôi nỗ lực đến cùng thực thi theo những nguyên lý này và khi vượt được quan, tôi thường trải nghiệm niềm vui và hạnh phúc mà tu luyện mang đến. Đôi lúc có những ma nạn quả thật là oan tâm thấu xương. Nhưng tôi luôn luôn trầm tĩnh hướng nội tìm thiếu sót và cân nhắc đến người khác trước. Thông qua quá trình ấy, tôi sau đó sẽ thay đổi hành vi, vượt qua khổ nạn và siêu việt bản thân trước đây.

Đại Pháp đã biến tôi từ một kẻ ích kỷ, tâm địa hẹp hỏi trở thành một người vô ngã và khoáng đạt. Đại Pháp không chỉ thay đổi tôi mà còn thay đổi hàng trăm hàng nghìn đệ tử Đại Pháp khác đang thực hành Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành những người tốt và có tiêu chuẩn đạo đức cao thượng.

Dưới đây là một số câu chuyện tu luyện mà tôi xin được chia sẻ.

Tôi là người duy nhất ở lại

Đó là vào mùa xuân năm 1997. Một người bạn không tu luyện đã cho tôi mượn ba quyển sách: Chuyển Pháp Luân, Chuyển Pháp Luân II và Pháp Luân Công. Anh ấy nói rằng anh ấy có được những quyển sách này từ con trai đang học đại học ở thành phố Lan Châu.

Tôi mở quyển sách Chuyển Pháp Luân. Ngay lập tức, tôi bị thu hút bởi tiêu đề của phần đầu tiên, “Chân chính đưa con người lên cao tầng.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất). Vào thời điểm đó, tôi thậm chí còn chưa đến 30 tuổi. Mới ở độ tuổi như thế, nhưng tôi đã có nhiều năm bận rộn với việc làm công quả trong một ngôi chùa, coi sóc việc cúng lễ bái lạy và cứu chữa cho một số người đến đó.

Tôi trở nên nổi tiếng vì những việc này. Nhưng có một số hiện tượng trong cộng đồng tu luyện vẫn còn xa lạ với tôi. Tôi bối rối và không thể giải thích những thứ như “pháp thân” và “ khai quang” v.v… có nghĩa là gì. Vậy mà tôi đã có thể tìm được tất cả các câu trả lời trong Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy buồn cho sự tuột dốc của những tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay và tự hỏi vì sao một quyển sách tốt như thế vẫn còn tồn tại!

Tôi ngồi xuống và đọc một mạch toàn bộ quyển sách Chuyển Pháp Luân cho đến quá nửa đêm. Những đạo lý trong sách làm tôi phấn khởi đến nỗi không thể chợp mắt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng tôi không thể tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người tốt thực sự như quyển sách nói. Nhưng tôi vẫn rất yêu quý quyển sách ấy. Vì thế trong thời gian rất lâu, tôi vẫn đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi rất háo hức đọc sách vì mỗi lần đọc tôi đều cảm thấy rất dễ chịu.

Khi tôi liên tục đọc Chuyển Pháp Luân, tôi phát hiện rằng thế giới quan của tôi đã có sự thay đổi lớn. Vì không có liên lạc với bất kỳ đệ tử Đại Pháp nào nên tôi đã vô thức mà ước thúc bản thân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và học cách trở thành người tốt.

Thời gian đó tôi làm việc tại một trạm xăng liên đới với một nhà máy lọc dầu địa phương. Ở trạm xăng, khách hàng thường xuyên bị lừa gạt, họ phải trả nhiều tiền hơn nhưng lại nhận được lượng xăng ít hơn. Mọi nhân viên trạm xăng đều làm như thế. Nhưng sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu được nguyên lý được mất và không còn muốn làm vậy. Tôi bắt đầu giữ mình theo Pháp lý và dần dần, tôi đã ngưng làm vậy. Như lời Sư phụ giảng,

“…chư vị làm kinh doanh cá thể, mở công ty, làm doanh nghiệp gì đi nữa, thì cũng không hề gì; [hãy] giao dịch công bằng, giữ tâm cho chính.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Pháp Luân Đại Pháp đã biến tôi từ một người truy cầu lợi ích, tư lợi thành một người cởi mở và rộng lượng. Vì tôi không làm việc xấu nữa, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và sảng khoái. Chân – Thiện – Nhẫn làm tôi thăng hoa! Khi ấy, tôi cảm thấy danh lợi, lo lắng, xung đột, …và những điều khác không thể phong bế tôi được nữa bởi vì tôi đã hiểu ý nghĩa chân thực của cuộc sống. Thật tuyệt vời khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp! Thật tuyệt vời khi trở thành người tốt!

Cuối cùng, một số người ở cấp quản lý đã phát hiện ra những hành vi sai trái của nhân viên và quyết định sa thải họ. Tất cả nhân viên của công ty đều bị đuổi việc. Ngày họ nghỉ việc là ngày tôi trực. Tôi chịu trách nhiệm thu gom hóa đơn và làm công việc kế toán. Buổi trưa khi tôi kiểm tra, tôi phát hiện thiếu 50 tệ. Tôi kiểm đi kiểm lại nhiều lần nhưng không tìm thấy tiền. Trưởng nhóm nói, “Cậu về đi. Không sao đâu.” Tôi nói, “Không, tôi không thể. Bây giờ tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi cần tu luyện hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nếu chúng ta chưa tìm được tiền vào tối nay, tôi sẽ đền.” Sau đó tôi đi ăn trưa. Khi tôi đến phòng ăn, ngay lúc nhìn thấy đầu bếp, tôi chợt nhớ rằng chính anh ấy đã đến gặp tôi để lấy 50 tệ. Nhưng lúc đó tôi quá bận nên quên mất việc này. Người trưởng nhóm bật cười.

Tất cả nhân viên đã bị sa thải vào cuối ngày hôm đó. Trưởng nhóm gọi tôi đến văn phòng của anh ấy. Anh ấy nói, “Tôi không muốn bất kỳ ai trong số họ. Cậu là người duy nhất chúng tôi giữ lại.”

Khớp cổ tay bị trật đã được chữa lành

Một lần tôi bị ngã xe máy và trật khớp cổ tay. Khớp xương sưng to và vô cùng đau đớn. Tôi không thể ngồi yên mà phải đi tới đi lui để cảm thấy đỡ đau nhức. Vợ tôi là người không tu luyện, muốn tôi đi bác sĩ nhưng bác sĩ không có ở đó. Cô ấy nói, “Sao anh không luyện công. Chẳng phải anh nói rằng Đại Pháp là vạn năng đó sao?”

Lời nhắc của vợ tôi khiến tôi như thức tỉnh. Đúng rồi, lẽ ra tôi nên nghĩ đến Đại Pháp khi tôi không biết phải làm gì! Tôi buộc mình phải trầm tĩnh và nhìn nhận lại những việc tôi đã làm không tốt. Sau đó tôi bắt đầu luyện công. Nhưng tôi không thể làm hết các động tác trong các các bài công pháp vì cổ tay đau nhức khiến tôi rất khó chịu nhưng tôi vẫn kiên trì. Khi luyện đến bài công pháp thứ ba, lúc đưa tay xuống, tôi nghe âm thanh “click click” trong khớp cổ tay. Cơn đau trở nên dữ dội hơn, do đó tôi cử động chậm rãi hơn để đỡ đau.

Khi tôi thực hiện đến lần thứ ba, có một tiếng “crack” lớn! Ngay lúc đó, cổ tay tôi lập tức trở lại bình thường. Không còn đau đớn; khớp xương bị trật đã tự động được chữa lành khi tôi luyện công! Cái đau nhói ngay lập tức biến mất! Tôi thực sự xúc động và vui sướng đến rơi nước mắt. Cảm kích chỉ có thể gói gọn trong một vài từ: “Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu!”

Cả gia đình tôi nhận được phúc báo vì ủng hộ Đại Pháp

Gia đình tôi có bốn người: con trai, con gái, vợ tôi và tôi. Mặc dù không tu luyện, nhưng họ đều ủng hộ tôi. Con trai tôi đã hơn hai mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Hiện giờ, mất cân bằng giới tính ở Trung Quốc rất nặng nề, nên con trai cũng khó tìm được hôn thê. Tháng Giêng năm 2017, có vài người đã giới thiệu bạn gái cho cháu nhưng nửa năm trôi qua và không có tiến triển gì. Vợ tôi rất lo lắng.

Thời gian đó Đảng Cộng sản Trung Quốc có một hội nghị toàn quốc. Một ngày tháng Tám năm 2017, cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi. Tôi đang đi làm còn vợ tôi tình cờ lại có nhà. Họ hỏi vợ tôi rằng tôi đang ở đâu. Cô ấy nói tôi đang ở chỗ làm. Họ hỏi tôi còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không? Thay vì trả lời câu hỏi của họ, vợ tôi trả lời, “Có gì sai khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp? Con người tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là không tốt sao?” Họ đã không nói nên lời và bỏ đi.

Khi tôi trở về nhà, vợ tôi kể lại cho tôi nghe những gì xảy ra. Tôi nói rằng khi cô ấy cố gắng bảo vệ và đứng về Pháp Luân Đại Pháp, cô ấy sẽ nhận được phúc báo. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ đã giảng,

“Ngay một người thường thôi hôm nay hô lớn một câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì Sư phụ cũng bảo hộ vị ấy;” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Một ngày sau, con trai tôi gọi cho vợ tôi từ cơ quan cháu và nói, “Mẹ ơi, con sắp kết hôn. Mẹ hãy chuẩn bị nhé!”

Có nhiều câu chuyện tốt lành để kể về tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Câu chuyện của tôi chỉ là một trong số đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/18/380519.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/6/175530.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share