[MINH HUỆ 12-10-2009] Khán thính giả tới nhà hát tối thứ sáu đã đứng dậy vỗ tay một lúc lâu vì cảm động sâu sắc trước màn trình diễn các màn vũ múa và âm nhạc cổ điển Trung Quốc của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

Trong số những khán thính giả nhiệt thành tại Nhà hát Canon của Toronto có Bà Morris, thị trưởng của một vùng ngoại ô Toronto, người đã diễn tả kinh nghiệm của bà khi xem Shen Yun lần đầu tiên ‘Thật là một tối quá sức tưởng tượng!’

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.11.0910110559491892.jpg
Màn trở lại sân khấu trong buổi biểu diễn tối thứ bảy

“Bạn cảm thấy như ở một thế giới khác,” Bà nói. “Thật là phấn chấn. Chất lượng của buổi trình diễn, buỗi trình diễn, sự chính xác của nó, vẻ đẹp của y phục, năng lượng tuyệt vời của các vũ công và các giọng ca – tôi nghĩ mọi thứ đều ấn tượng.”

Bà Morris cảm thấy rằng Shen Yun vượt xa vẻ đẹp mang tính nghệ thuật mà đồng thời truyền đạt một thông điệp tốt đẹp. “Ý nghĩa rất sâu xa. Nó khiến bạn phải ngưng lại và suy nghĩ,” Bà nói.

Tiết mục “Thiên đàng đón đợi chúng ta bất chấp cuộc bức hại” khiến bà cảm động sâu sắc.“Đứa bé rất tuyệt vọng trước cái chết của người cha, và rồi chỉ có thể đứng yên nơi đó và chấp nhận người mà nó thương yêu đi về một nơi đặc biệt, xứ sở thần tiên, nó có thể chấp nhận điều đó và trong đó có sự vui mừng. Tôi nghĩ điều đó rất cảm động. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi gai người rung động. Rất là cảm động. Tôi nghĩ tôi phải thừa nhận rằng, đúng vậy, tiết mục này đã khiến cho tôi chảy nước mắt. Thật là sâu sắc.”

Thông điệp của chương trình này thật đáng để cho chúng ta suy nghĩ, Bà Morris nói.

“Chữ ‘thiện tâm’ được lột tả. Các chữ ‘uyển chuyển’ và ‘uy nghiêm’ được lột tả. [Có] nhiều điều mà bạn có thể lĩnh hội được từ buổi trình diễn này. Xã hội nói chung cần rất nhiều thiện tâm. Nếu chúng ta có thể đối đãi với nhau với từ bi, rồi có lúc nơi đây sẽ tốt đẹp hơn nhiều.” Cuối cùng, buổi trình diễn truyền đạt thông điệp rằng rốt cuộc người tốt sẽ được tưởng thưởng, cho dù không ở trong kiếp này.
“Cái ý nghĩ là chúng ta vừa mới đến xem một buổi biểu diễn và thưởng thức nền văn hóa 5,000 năm được ép nhập trong một thời gian ngắn ngủi… đó đã là một câu chuyện để kể và tôi nghĩ chính điều đó đã mang đến thông điệp cho mọi người, và chúng ta tất cả đều bị cảm động vì nó. Tôi thấy mình thật may mắn đặc biệt vì được phép đến xem và được thưởng thức một chút ít tối hôm nay,”
Bà nói.

Bà Morris chia sẻ rằng bà sẽ nói với các bạn của bà về Đoàn Nghệ thuật Shen Yun.

“Tôi sẽ nói với họ; ‘Nếu bạn bỏ lỡ mất năm nay, xin hãy đi xem khi Shen Yun trở lại.’ Tôi biết có những màn mới nhưng nếu ai có thể có cơ hội đi xem buổi biểu diễn này, thì họ thực sự nên cố gắng. Rất cảm động, rất sống động,” bà nói.“Tôi chỉ có thể nói, ‘Xin hãy tới và xem buổi biểu diễn này!'”


Nguồn: https://www.theepochtimes.com/n2/content/view/23701/
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111484.html
Đăng ngày 17-11-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share