[MINH HUỆ 12-10-2009] “Nó khiến trái tim tôi lay động”, lời ông Rajan, một luật sư làm việc cho Ủy ban Nhân quyền của Chính phủ. Sau khi xem biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lần đầu tiên tại Nhà hát Canon của Toronto vào thứ Bảy, ông tiếp tục diễn tả trải nghiệm của mình bằng cụm từ “rất cảm động” và “vô cùng xúc động.”

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.11.0910110555501892.jpg
Khán giả của đêm thứ Bảy thưởng thức buổi biểu diễn

Trong số các tiết mục của chương trình Shen Yun có các tiết mục thể hiện tín ngưỡng lâu đời của Trung Hoa rằng người tốt nhất định sẽ được báo đáp, cho dù không phải trong kiếp này.

Trong một tiết mục, một người cha bị đàn áp vì niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện tâm linh tập trung vào nguyên lý Chân – Thiện- Nhẫn, mà hiện giờ đang bị đàn áp ở Trung Quốc.

Ông Rajan chia sẻ: “Thật tuyệt khi thấy một điều gì về một ai đó bị đàn áp và rồi vẫn vượt qua được trở ngại khó khăn. Có niềm tin luôn luôn là quan trọng.

Tôi cố gắng giúp đỡ mọi người với những việc làm của mình và giúp họ vượt qua cuộc đàn áp nhắm vào họ”, Ông Rajan nói. Ông nói thêm rằng ông ra về sau đêm diễn tối thứ Bảy của Chương trình Shen Yun với thông điệp rằng “Nghệ thuật có vẻ đẹp, tâm linh con người có vẻ đẹp và niềm hy vọng cũng có vẻ đẹp”.

Đi cùng ông tới đêm diễn thứ Bảy còn có vợ ông, bà Cavati, một nhà tư vấn giáo dục cũng xúc động không kém. “Thật là hấp dẫn”, bà hào hứng nói. “Đó hoàn toàn là một bữa tiệc cho cảm xúc. Tôi đã xúc động trước biết bao nhiêu cảnh, và tất nhiên cả bởi mối liên kết giữa tâm linh và thần thánh”.

“Đây là lần đầu tiên [tôi tới xem] và chương trình thật là đặc sắc”. Bà nói thêm: “Tôi yêu thích buổi diễn. Phải nói rằng đây là chương trình không thể bỏ lỡ.”

‘Hòan toàn ngoạn mục!” Giám đốc một công ty Luật nói

Theo lời của một cặp vợ chồng tham dự đêm diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun có trụ sở ở New York tại Nhà hát Canon vào ngày thứ Bảy, có thể kết luận Chương trình Nghệ thuật Shen Yun bằng một từ.
“vô cùng ngoạn mục”, ông Pinkney, Giám đốc của một công ty Luật ở trung tâm Toronto nói.

350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.11.Director_of_Law_Firm_ML.JPG

Bà White và ông Pinkney tham dự đêm diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun vào tối thứ Bảy tại Nhà hát Canon ở Toronto và hứa sẽ quay trở lại với bạn bè của họ.

Thật đặc sắc. Thật sự không còn cách nào khác để miêu tả nó”, bà White, một chuyên gia nghiên cứu dược phẩm mới lặp lại. “Từ trước đến giờ, chúng tôi chưa bao giờ được xem thứ gì tương tự như thế.”

Bà Pinkney tiếp tục nói: “Phần bố cục và phần dựng cảnh thật là tuyệt vời, cả phần vũ đạo cũng thật xuất sắc. Còn phục trang thì thật đặc sắc”.

Bà White nói:“Cả chương trình đều là tiếng Trung Quốc, nên cách những người giới thiệu chương trình (MC) dịch sang cả hai thứ tiếng (tiếng Trung và tiếng Anh) thật sự là hay. Tôi nghĩ là phần giới thiệu mỗi tiết mục rất đắc sắc, nó giúp chúng ta hiểu được những điều mà các nghệ sĩ đang cố thể hiện trên sân khấu”.

Đôi vợ chồng đã lên kế hoạch sẵn để lại tới khi Đoàn Shen Yun đến Toronto lần tới. “Mọi người đều nên xem… Nếu họ [Đòan Shen Yun] quay trở lại thì chúng tôi nhất định sẽ lại tới”, bà White nói.

Ông Pinkney nói: “Và chúng tôi cũng sẽ đưa cả bạn bè đến nữa. Nó thật là đặc sắc, thật sự là như vậy. Thật khó tin. Phần biểu diễn các bài hát, ngay cả thậm chí chúng tôi không hiểu gì, nó cũng tràn đầy cảm xúc khiến chúng tôi phải sững sờ, thật sự là như vậy đấy”.

Nói đến các ca sĩ, Bà White nói: “Bạn thực sự hòa nhập vào đó, bạn hầu như biết rõ những gì họ đang cố nói với bạn, câu chuyện mà họ đang cố kể cho bạn nghe. Vậy nên họ đã làm được một điều thật khó tin.”

Cặp vợ chồng cảm nhận rằng lượng khán giả tới xem Shen Yun sẽ tiếp tục tăng vì sẽ có thêm nhiều người hơn nữa đến xem và kể lại cho những người khác về trải nghiệm của họ.

Ông Pinkney kết luận: “Đơn giản là rất đặc sắc”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/12/111491.html
Đăng ngày: 12-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share