[MINH HUỆ 03-10-2009] Nghệ thuật Shen Yun đem lại thẩm mỹ và văn hoá cổ xưa Trung hoa đến nhà hát Théâtre du Léman tại Geneva vào ngày thứ Ba, ngày 29 tháng 9, 2009. Bà Romanova, làm chủ một Nghệ thuật tại Geneva, rất xúc động với kinh nghiệm của bà sau khi xem chương trình này lần đầu tiên. “Rất tuyệt… tất cả màu sắc, âm nhạc — đều hay tuyệt. Không giống như những văn hoá khác”.

2009-10-2-350.0.1.0.16777215.0.stories.large.2009.10.01.SRomanova_small.jpg
Bà Romanova, chủ nhân một tiệm Nghệ thuật tại Geneva

Bà Romanova nói thêm tại sao bà rất cảm động về chương trình này “Vì từng giây phút, từng cử chỉ, đều nói lên sự thanh tịnh, tình thương, và tâm hồn của con người”.

Nói đến cái tên của chương trình về ý nghĩ “thần” bà nói “Hoàn toàn đúng! Đó là những hình ảnh mà các nghệ sĩ muốn nói với mọi người. Tôi cảm nhận điều đó từ cái cử chỉ, trên nét biểu hiện của các nghệ sĩ, sự thần thánh, sự cao cả đó. Thật sự là huyền diệu. Nó làm bạn cảm động. Nó xâm nhập vào tận đáy tâm hồn bạn”.

Bà ta cảm thấy có những giá trị đặc biệt được phát ra từ những màn vũ dựa vào truyện thần kỳ. “Bạn biết không, có những thông điệp rất rõ ràng đã làm cho bạn phải nghĩ đến những giá trị khác của đời sống. Giá trị của thẩm mỹ và nhẹ nhàng, đẹp bên ngoài, nhưng hầu hết là đẹp từ bên trong. Thật sự là sâu sắc, rất sâu sắc!

Bà Romanova kết luận bằng bày tỏ niềm hy vọng rằng Nghệ thuật Shen Yun sẽ trở lại trình diễn tại Geneva. “Tôi nghĩ rằng đây là chương trình cần phải trở lại vào năm tới. Phải trở lại. Tôi rất thích lối giải thích của người điều khiển chương trình. Họ giải thích rất nhiều điều mà chúng tôi, người châu Âu chưa chắc đã biết về lịch sử điều đó. Những thông điệp về thẩm mỹ, về thiện lương và kính trọng đến từ những cử chỉ của các ca sĩ… quá hay, quá hay”.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/3/111272.html
Đăng ngày 05-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share