Theo phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 05-11-2009] Bà Đường Lợi Quần (53 tuổi) là một học viên Pháp Luân Công tại quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu. Ngày 22 tháng 7 năm 2009, bà đã bị bắt giữ bởi các nhân viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bị đưa đến “Trường giáo dục luật pháp” thành phố Quảng Châu. Tại đó, bà bị tẩy não và đưa đến trại lao động cưỡng bức. Tất cả các học viên Pháp Luân Công bị giam tại “trường” (thực tế, là một trại tẩy não) đều bị cướp đi tự do cá nhân. Gia đình bà không được phép vào thăm bà.

Từ lúc bắt đầu cuộc bức hại, toàn bộ người thân trong gia đình bà Đường đều bị quấy rối, đặc biệt là bà Đường và chồng bà là ông Lý Lập Quang. Họ đã bị thẩm vấn bởi cảnh sát đến từ tỉnh và thành phố, bởi cảnh sát quân sự, và bởi người quản lý ở công ty họ. Thông thường, các buổi thẩm vấn kéo dài trong nhiều ngày. Họ bị mắng, lăng mạ, quấy nhiễu và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cảnh sát nam trong phiên trực ông Lý Lập Quang ở địa phương có tên là Tào, còn người cảnh sát nữ trong ca trực của bà Đường có tên là Trương Lệ.

Toàn bộ gia đình bị bức hại, tài khoản ngân hàng bị đóng

Bà Đường đã bị thẩm vấn nhiều lần bởi cảnh sát và Ủy ban Chính trị Quận đội Quảng Châu. Bà đã bị nhốt trong phòng biệt giam của quận đội trong hơn 20 ngày, đã bị kéo dài hơn thời hạn yêu cầu một hoặc hai ngày. Gia đình bà đã bị lục soát nhiều lần. Hiện tại, nhà bà bị giám sát 24 giờ trong 7 ngày.

Chồng bà Đường, ông Lý Lập Quang, đã bị công ty cách chức. Nhiều dự án mà ông thi hành đều bị dừng lại. Ông bị giám sát chặt chẽ bởi Phòng Cảnh sát tỉnh Quảng Đông. Tất cả thiết bị liên lạc của ông đều bị giám sát toàn bộ.

Con của họ, anh Lý Quảng Tương cũng bị quấy nhiễu. Từ lúc trẻ, anh đã chứng kiến việc gia đình bị quấy nhiễu. Thêm vào đó, anh cũng bị phân biệt ở chỗ làm. Nhiều công ty đã trực tiếp từ chối hồ sơ của anh vì hoàn cảnh gia đình.

Tài khoản ngân hàng của bà Đường cũng bị đóng. Tất cả thành viên trong gia đình đều bị quấy nhiễu bởi các nhân viên ĐCSTQ từ kinh tế, đến thể xác hoặc tinh thần. Hiện tại, gia đình bà đang khó khăn do thiếu một khoản thu nhập ổn định.

Cảnh sát xông vào nhà và bắt bà Đường

Vào khoảng đầu tháng 7 năm 2009, các nhân viên ĐCSTQ đã đột nhập vào nhà bà Đường lúc 2 giờ sáng. Có hơn 10 người trong nhóm và họ đến từ Đội An ninh quốc gia quận Thiên Hà, thành phố Quảng Châu. Chỉ có một người trong số họ mặc đồng phục.

Đầu tiên, họ tắt hết điện của ngôi nhà và lừa chồng bà Đường ra mở cửa với lý do rằng họ muốn vào kiểm tra công tắc điện. Sau đó, họ đã xông vào nhà, xô chồng bà Đường ngã xuống đất, và bắt cả hai. Khi con trai của hai người nghe thấy tiếng ồn và đi ra khỏi phòng, anh cũng bị bắt luôn.

Những vị khách ‘không mời mà đến’ này đọc cái gọi là “lệnh khám nhà” và bắt đầu lục soát ngôi nhà. Họ thậm chí còn kiểm tra giá đựng giầy và phòng tắm. Họ đã lấy đi các sách Đại Pháp, tài liệu giảng rõ sự thật và một máy tính.

Họ cũng bắt bà Đường. Vì lo sợ và bị kiệt sức, bà Đường đã ngất xỉu nhiều lần trong lúc bị thẩm vấn ở đồn cảnh sát.

Ngày tiếp theo, chồng bà Đường và con trai đã đến bảo lãnh cho bà do tình trạng sức khỏe của bà. Cảnh sát đã đưa ra một thông báo giam bà 15 ngày nhưng đã cho phép bà tạm thời được về nhà.

Trong ngày thứ 10, chín cảnh sát từ Đội An ninh quốc gia đã đến nhà bà. Vào lúc 4 giờ chiều, bà Đường đã bị đưa đi bởi ba cảnh sát trong lúc bà đang đi dạo ở bên ngoài. Bà hiện vẫn bị giam giữ.

Chồng và con trai bà Đường đã hỏi xung quanh và biết rằng bà đã bị đưa đến nhiều nơi. Hiện giờ, bà bị giam tại “Trường giáo dục luật pháp” thành phố Quảng Châu. Trong lúc đi tìm kiếm nơi ở của bà Đường, chồng bà đã bị bắt cóc nhiều lần bởi cảnh sát mặc thường phục. Con trai bà cũng bị nghỉ việc ở chỗ làm.

Trường giáo dục luật pháp thành phố Quảng Châu: 56 đường Tây Châu, Tra Đầu, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. Điện thoại: 86-20-81730648. Mã vùng: 510435


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/5/211934.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/12/112322.html
Đăng ngày 16-11-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share