Tên: Mã Lợi Tuệ (马利慧) ; Vương Ngọc Phân (王玉芬)

Giới tính: Nữ

Tuổi: Bà Mã Lợi Tuệ gần 60 tuổi, bà Vương Ngọc Phân gần 40 tuổi

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần nhất: 24 tháng 9 năm 2009

Nơi bị bắt gần nhất: Nhà tù thành phố Cát Lâm (吉林市看守所)

Thành phố: Bộc Dương

Tỉnh: Hà Nam

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, bị đánh đập, tra tấn, tống tiền, nhà bị lục soát, bị thẩm vấn, giam giữ.

Người bức hại: Trương Hiểu Giang, Đội an ninh quốc gia thành phố Bộc Dương; Nguyễn Kim Tuyền, Phó thị trưởng, kiêm bí thư ĐCSTQ thành phố Bộc Dương; Cục trưởng Cục Công an Cổ Thiên Ba, phó bí thư ĐCSTQ thành phố Bộc Dương, phụ trách Phòng chính trị, nguyên phụ trách Phòng 610.

[MINH HUỆ 16-10-2009] (Theo thông tin từ tỉnh Hà Nam) Bà Vương Ngọc Phân, vì có niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp, mà bị giam tại Nhà tù thành phố Bộc Dương, và trung tâm tẩy não ở đó. Chồng bà, người đã tin vào lời giả dối của ĐCSTQ, đã không chịu được áp lực. Ông thường đánh vợ ông và đã qua đời ở tuổi 40, để lại hai con cho vợ chăm sóc. Cuộc sống của bà rất khó khăn.

Bà Mã Lợi Tuệ đã trở thành một học viên do có vấn đề về sức khỏe. Khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện để được tập luyện. Khi bà trở về nhà, bà đã bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Thập Bát Lý ở thành phố Trịnh Châu trong ba năm. Sau đó bà đã bị buộc phải lưu lạc tha phương như một người không nhà cửa trong một năm bởi cảnh sát thường quấy nhiễu bà ở nhà, và chồng bà, do không thể chịu nổi áp lưc, đã qua đời.

Tiền trợ cấp hưu trí của bà đã bị giữ lại. Bà Mã đã phải thuê một nơi để sống bởi nhân viên Phòng 610 thành phố An Dương thường quấy nhiễu bà ngay cả lúc nửa đêm, thay nhau liên tục giám sát bà trong 15 ngày.

Vào ngày 24 tháng 9, cảnh sát Trương Hiểu Giang ở Cục an ninh quốc gia thành phố Bộc Dương ở tỉnh Hà Nam, sau khi giám sát bà Mã và bà Vương trong bốn ngày, đã buộc người chủ nhà nơi họ sống ra mở cửa và đã bắt hai bà. Cảnh sát Trương đã lấy đi mọi thứ ở trong phòng họ. Cảnh sát sau đó còn làm giả lời thú tội của hai bà, đã khiến cho họ đau tim nặng trong lúc bị bắt giữ.

Viên chức ĐCSTQ đã đưa họ đến Nhà tù thành phố Bộc Dương ngay cả khi hai học viên đang ở trong tình trạng nguy kịch. Tuy nhiên, nhà tù đã từ chối nhận họ. Không muốn từ bỏ, cảnh sát đã đưa họ đến hai bệnh viện khác nhau để kiểm tra. Và cả hai lần đều có cùng kết quả, hai học viên đều có vấn đề về tim và ở trong tình trạng nguy hiểm.

Trong hoàn cảnh đó, cảnh sát đã buộc họ phải gọi điện về gia đình. Sau khi tống tiền mỗi gia đình 20.000 nhân dân tệ, cả hai đã được bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên, hai học viên vẫn đang liên tục bị theo dõi.

2009-10-15-202732-0.jpg
Nguyễn Kim Tuyền, Phó thị trưởng, kiêm bí thư ĐCSTQ thành phố Bộc Dương

2009-10-15-202732-1--ss.jpg
Cổ Thiên Ba, Đội trưởng Cục an ninh công cộng, phó bí thư ĐCSTQ thành phố Bộc Dương, phụ trách Phòng chính phủ, nguyên phụ trách Phòng 610.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210487.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/7/112153.html
Đăng ngày 12-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bả

Share