Theo thông tin của phóng viên Minh Huệ ở Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 24-10-2009] Ngày 22 tháng 9 năm 2009, các nhân viên ở Phòng bảo vệ của Đại học Giao thông tây nam Thành Đô đã bắt giữ một học viên Pháp Luân Công, một người đã trên 60 tuổi. Dưới đây là tường thuật của ông:

Tôi đang giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho một người trẻ tuổi ở đường đi dọc hồ Kính và đưa cho anh ta cuốn Cửu Bình vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 9 năm 2009, thì có hai nhân viên bảo vệ đến gần tôi, họ có đeo bộ đàm và thẻ “tuần tra viên đại học” ở trên người. Họ hét lên: “Trên tay ông cầm gì thế?” Sau đó họ cố lấy đi quyển sách từ tay tôi. Tôi biết tôi không làm việc gì sai, nên tôi không để cho họ chạm vào cuốn sách. Họ đã giữ tôi ngồi trên ghế, khiến tôi không thể di chuyển được. Sau đó họ đã gọi nhiều người đến hỗ trợ.

Một người trong số họ đã hét lên: “Đánh ông ta đi! Chúng ta không có gì phải sợ!” Rồi họ đã đấm và đá dữ dội vào người tôi. Tôi đã bị đánh đến thâm tím người, mặt tôi bị chảy máu. Tôi đã không thể đi lại hoặc thở, và đang nằm ở dưới đất. Họ đã dùng dây trói hai tay tôi, khiến hai tay tôi bị phình ra do máu bị nghẹn lại.

Các nhân viên đã kéo tôi đi từ hồ về phòng bảo vệ (cách khoảng 2.000 mét) mặc dù sự thật là tôi đã trên 60 tuổi. Tôi đã bị đánh ngã xuống đất, hai tay bị trói và không thể di chuyển được. Họ đã dùng áo của tôi để trùm đầu tôi để không cho mọi người trên phố chú ý. Có hai người giữ tôi (một kéo tôi bằng một tay và trùm đầu tôi bằng tay khác) Họ đã kéo tôi rất mạnh, khiến tôi không thở được.

Vào lúc đó tôi có nghe thấy có một người tốt bụng nói rằng các bảo vệ không nên đối xử với người già như vậy. Ông ấy cũng cố nhiều lần đưa tôi lên xe của ông ấy. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ khác đã không cho ông làm việc đó. Họ kéo tôi vào phòng bảo vệ và ném tôi xuống sàn xi măng. Lúc đó tôi không có cảm giác gì ở hai tay và chân. Các cơ của tôi đã bị chấn thương nghiêm trọng, có nhiều vết thương ở chân tôi. Quần của tôi đã bị rách do bị kéo lê trên vỉa hè.

Khi tôi tỉnh lại ở trên sàn, tôi đã hô lên: Pháp Luân Đại Pháp hảo!” “ Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” Họ nói về việc dùng dây bịt miệng tôi lại nhưng họ lại không có dây , nên đành để như vậy.

Đã hơn hai mươi ngày rồi nhưng tôi vẫn cảm thấy đau ở vùng ngực. Chân tôi vẫn bị sưng khiến tôi rất khó khăn khi đi lại.

Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông tây nam Thành Đô: 86-28-876090 (Văn phòng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/24/210981.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/4/112080.html
Đăng ngày 06-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share