[MINH HUỆ 20-10-2009] Ngày 19 tháng 9 năm 2009, bà Vương Ngọc Tân ở thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đang học các bài giảng về Pháp Luân Công cùng chồng, ông Tôn Ngọc Phú, và trên mười học viên khác. Bà đã bị tố giác và đã bị bắt, hiện bà đang bị giam tại Nhà tù Giai Mộc Tư. Chồng bà, ông Tôn Ngọc Phú đã được thả sau khi ông bất tỉnh vì bị đánh đập dã man bởi cảnh sát.

Bà Vương Ngọc Tân, 43 tuổi, là công dân quận Đa Đa gần Nhà máy Chế biến Thịt Giai Mộc Tư. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Trước khi bắt đầu tập luyện, bà đã bị bệnh viêm gan B. Bà đã rất yếu đến mức bà không thể làm được việc gì, kể cả việc nhà. Tất cả thu nhập của bà đều dành cho việc mua thuốc chữa trị. Bà đã hồi phục và trở nên khỏe mạnh sau khi bắt đầu tập Pháp Luân Công. Cuộc sống của gia đình bà cũng trở nên hòa thuận và hạnh phúc. Bà Vương và chồng đều sống trung thực với mọi người, luôn nghĩ đến người khác trước nên đã có được sự tin cậy và lời khen ngợi từ những người xung quanh.

Ngày 19 tháng 9 năm 2009, bà Vương cùng chồng và nhiều học viên khác đã bị tố giác trong lúc họ đang học các bài giảng về Pháp Luân Công cùng nhau ở nhà một học viên. Cách Diên Quân, một cảnh sát từ Đồn cảnh sát Nam Cương ở thành phố Giai Mộc Tư, cùng với nhiều cảnh sát khác, đã gõ cửa nhà và giả vờ là một người hàng xóm. Sau đó cảnh sát đã đi vào nhà, khám xét nhiều người và tài sản của họ; cảnh sát cũng lấy đi các sách Đại Pháp và đồ vật khác. Sau đó cảnh sát đã bắt giữ toàn bộ 15 học viên trong đó có bà Vương Ngọc Tân và chồng bà. Các học viên bị giam tại Đồn cảnh sát Nam Cương. Ông Tôn Ngọc Phú đã bị đánh đập tàn nhẫn bởi Lưu Kim San, đồn phó của Đồn cảnh sát Nam Cương. Kết quả là ông Tôn bị một vấn đề về tim và đã bất tỉnh. Đồn cảnh sát Giai Mộc Tư và Đại diện Đồn cảnh sát Tiền Tiến đã tham gia bức hại ông.

Bà Vương Ngọc Tân và chồng đều làm việc tại Nhà máy Chế biến thức ăn Tam Giang. Sau khi bị mất việc, họ đã không còn nguồn thu nhập nào, nhưng họ có được sự hỗ trợ tài chính từ họ hàng. Con gái họ hiện đang học ở trường cấp ba.

Ông Tôn Ngọc Phú hiện có vấn đề về tim, tim ông đập nhanh và ông còn bị chứng mất ngủ. Do sức khỏe yếu mà ông không thể đi xuống nhà. Ông không thể tự chăm lo cho bản thân ở nhà nên cần có vợ ông để chăm sóc ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/20/210727.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112011.html
Đăng ngày 05-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share