Bài của một thông tấn viên tại Tân Cương

Tên: Cát Lợi Quân (葛利军)
Giới tính: Nam
Tuổi: 33
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày mất: Tháng 6 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: Giữa tháng 3 và tháng 4 năm 2007
Nơi giam gần nhất: Trại Lao động cưỡng bức Thành phố Xương Cát (昌吉劳教所)
Thành phố: Xương Cát
Tỉnh: Khu tự trị Ngô Duy Nhĩ Tân Cương
Sự bức hại đã chịu đựng: Sốc điện, cấm ngủ, lao động cưỡng bức, tẩy não, đánh đập, tra tấn, làm tiền, đuổi khỏi đại học, tra vấn, giam cầm.

[MINH HUỆ 08-10-2009] Ông Cát Lợi Quân là một sinh viên đại học, nhưng ông bị đuổi khỏi trường học vì tập luyện Pháp Luân Công. Ông phải thay đỗi chỗ ở nhiều lần để tránh bị bắt. Trong mười năm bức hại đã qua, ông Cát đã bị gửi đi Trại Lao động cưỡng bức Thành phố Xương Cát ba lần tổng số là sáu năm.

Năm 2000, ông Cát bị bắt và bị kêu án ba năm lao động cưỡng bức. Vào tháng 1 năm 2001, bên trong Trại Lao động Xương Cát, ông Cát ngồi đả tọa luyện công, và ông bị tra tấn bằng dùi cui điện gây sốc điện ở những nơi nhạy cảm trên thân ông bởi các lính canh Trương Duyên và Cố Kiến Hải. Các lính canh ra lệnh cho các tù nhân đánh và chửi mắng các học viên và sắp đặt hai tù nhân trông chừng chặt chẽ mỗi học viên suốt ngày đêm. Các học viên bị buộc làm lao động cho đến 20 giờ mỗi ngày, trong khi bị chửi mắng, đánh vào mặt, và lưng họ bị đập bằng gạch. Không bao lâu sau khi ông được thả ra, ông Cát lại bị bắt lại tại Thành phố Hô Đồ Bích năm 2003 bởi các viên chức an ninh quốc gia. Ông bị gửi đi lại Trại Lao động Xương Cát cho hai năm tù vào tháng 8 năm 2003.

Giữa tháng 3 và 4 năm 2007, Vương Minh Vũ, một người được cảnh sát cài vào, đã gạt ông Cát đi vào Nhà ga xe lửa Ô Lỗ Mộc Tề. Các viên chức cảnh sát an ninh quốc gia từ Thành phố Mã Nạp Tư và Vùng Thiên Sơn bắt ông Cát và lấy hơn 10.000 tệ tiền mặt và máy MP3 của ông. Chúng gửi ông Cát đi Trại Lao động Xương Cát lần thứ ba cho hai năm tù.

Vào tháng 3 năm 2009, ông Cát cuối cùng được thả ra, nhưng do vì thời gian bị ngược đãi lâu dài, tứ chi của ông cứng đến nỗi ông không thể dơ thẳng cánh tay ra hoặc mở bàn tay ra. Gia đình mang ông đi nhiều bệnh viện, nhưng các hành chính y viện đều từ chối ông vì cảnh sát và Phòng 610 ra lệnh cho họ như vậy. Ông Cát mất vào tháng 6 năm 2009.

Viết ngày 7 tháng 10 năm 2008.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.cc/mh/articles/2009/10/8/209949.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/9/111430.html
Đăng ngày: 03-11-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share