[MINH HUỆ 21/10/2009] (Bài của phóng viên từ tỉnh Hồ Nam) Dưới sự chỉ đạo của Tòa án huyện Gia Hòa ở tỉnh Hồ Nam, một nhóm cảnh sát đã đến bắt giữ học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Quách Hội Sinh và vợ ông là bà Lý Cúc Mai, một giáo viên ở Châu Tuyền Hoàn vào đêm ngày 6 tháng 8 năm 2009. Ông Quách đã bị đánh đập tàn nhẫn và đã mất vào ngày 12 tháng 10 năm 2009 sau hai tháng. Vợ ông, bà Lý vẫn bị giam ở trong tù.

2009-10-17-guohuisheng.jpg
Học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Quách Hội Sinh

2009-10-11-guohuisheng702-02.jpg
Ông Quách Hội Sinh ở trong phòng cấp cứu ở bệnh viện trước khi ông mất.

Ông Quách Hội Sinh là một người mạnh mẽ và khỏe mạnh. Ông là một người cởi mở, và giàu kinh nghiệm, một viên chức chăm chỉ của ĐCSTQ –một trong ít người trung thực và liêm khiết. Trước khi tập luyện Pháp Luân Công, vợ ông, bà Lý Cúc Mai đã bị ung thư xương. Căn bệnh đã biến mất sau khi bà tập luyện, giống như bà đã được trao cuộc sống lần thứ hai.

Trong mười năm đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ, nó đã nhất quán áp dụng  chính sách “Vắt kiệt tài chính, bôi nhọ thanh danh và hủy hoại thân thể,” với mục đích xóa sổ Pháp Luân Đại Pháp. Ông Quách và bà Lý đã cố gắng cho nhiều người biết về sự thật và thanh danh của Đại Pháp, nhưng cả hai đã bị bắt, bị giam giữ, lao động nặng nhọc và “tái giáo dục” (tẩy não). Bà Lý đã bị kết án nhiều lần. Đầu năm 2004, ông Quách và bà Lý đã bị cắt lương và bị phạt trên 30.000 nhân dân tệ (tương đương với lương bình quân của một người lao động ở thành phố trong 5 năm) vì tập luyện Pháp Luân Công. Ông Quách đã bị giam và bị kết án ở trại lao động cưỡng bức nam một lần; Bà Lý đã bị giam sáu lần và bị kết án ở trại lao động cưỡng bức nữ hai lần, chịu thiệt hại về kinh tế tổng cộng là trên 100.000 nhân dân tệ. Bà Lý cũng đã bị tra tấn bằng nhiều cách hoặc nhiều kiểu khác nhau khi ở trong tù. Bao gồm việc bị cấm đi vệ sinh, bị buộc phải đứng trong thời gian dài, không được ngủ, bà bị trói hai ngón tay cái rồi bị treo lên bằng hai ngón tay cái, bị còng một tay ở đằng sau lưng và một tay ở sau đầu, bị buộc phải giữ nguyên vị trí đó trong một thời gian dài, bị đánh, và bị kéo hai tai.

Ngày 6 tháng 7 năm 2009, cảnh sát đã giam giữ bất hợp pháp một học viên, bà Tiếu Tứ Lan từ huyện Lam Sơn, tỉnh Hồ Nam. Bà đã bị giam tại Nhà tù huyện Lam Sơn và đã bị gãy tay phải sau khi bị vặn mạnh. Đến tận ngày hôm nay, cánh tay bà vẫn chưa được điều trị tử tế. Ông Quách và bà Lý đã tiếp tục gọi cho Tịch Tiểu Cương, người đứng đầu Cục an ninh công cộng, huyện Lam Sơn, để kêu gọi lòng tốt từ ông ta. Thay vào đó, Tịch Tiểu Cương đã tố giác họ đến Phòng 610 địa phương.  Hành động xuất phát từ lòng từ bi như thế đã được đáp trả bằng việc bức hại của Phòng 610 quận Sâm Châu, huyện Gia Hòa, tỉnh Hồ Nam.

Vào đêm ngày 6 tháng 8 năm 2009, một nhóm cảnh sát đã bắt và giam ông Quách và Bà Lý. Nhà của họ hiện giờ không còn gì, cảnh sát đã đến đó hai lần và tịch thu tài sản của họ. Nhiều người chứng kiến đã nói rằng cảnh sát đã đựng đầy khoảng sáu đến bảy bao tải khi họ lấy đi mọi thứ từ nhà họ. Theo thông tin từ anh của ông Quách, có một số tiền mặt khoảng vài trăm nghìn nhân dân tệ ở nhà họ, dự định dùng cho việc nâng cấp nhà, đã bị lấy đi bởi cảnh sát. Hơn nữa, có bốn cảnh sát, gồm Hồ Vĩnh Huy, người hướng dẫn ở đơn vị Quốc An, đã nhiều lần đánh ông Quách trong lúc ông bị còng tay và bị quì gối. Lúc mới đến đồn cảnh sát địa phương, mặt của ông Quách dính đầy máu. Theo những nhân chứng, có ít nhất bốn người đã kéo ông ra khỏi phòng thẩm vấn, và máu đã chảy đầy hết áo của ông.

Ngày 6 tháng 10 năm 2009, ông Quách đã hôn mê tại Nhà tù huyện Gia Hòa, và bị đưa đến bệnh viện hạt. Sau khi các bác sĩ phẫu thuật đầu ông, ông Quách vẫn bị hôn mê và nhịp tim của ông  rất yếu. Ông đã ở trong tình trạng nguy kịch, Lúc 5 giờ sáng ngày 12 tháng 10 năm 2009, tim của ông Quách đã ngừng đập.

Dưới sự kiểm soát thông tin chặt chẽ của ĐCSTQ, chúng ta không biết về tất cả những việc được tiết lộ ở nơi ông Quách bị giam giữ. Tuy nhiên, với một người khỏe mạnh, mạnh mẽ như ông Quách đã bị nhiều bức hại đến chết, là đủ bằng chứng để chứng tỏ cuộc đàn áp tàn nhẫn Pháp Luân Công của ĐCSTQ là vô nhân đạo.

Những người tham gia bức hại:

Tịch Tiểu Cương, đứng đầu Cục an ninh công cộng, thành phố Vĩnh Châu, huyện Lam San, tỉnh Hồ Nam: 86-13974683966 (Di động)

Lý Hồng Xuân, bí thư Huyện Ủy, huyện Gia Hòa, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam: 86-735-6633796 (Văn phòng), 86-13973514866 (Di động)

Trương Sí Phi, trưởng Phòng 610, huyện Gia Hòa: 86-13786503812 (Di động)

Lý Kiến Minh, phó Phòng 610 huyện Gia Hòa

La Dũng Cương, đứng đầu Cục an ninh quốc gia

Âu Chí Bình Đứng đầu cảnh sát huyện Gia Hòa.

Thông tin liên quan:
Mr. Guo Huisheng from Hunan Province Jiahe County Dies as a Result of Persecution
Practitioners Guo Huisheng and Li Jumei from Hunan Province Jiahe County Detained


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/21/210802.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/11/1/112012.html
Đăng ngày 04-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share