[MINH HUỆ 19-10-2009] Bà Tằng Phồn Ảnh, và bà Từ Thục Lương đã bị bắt bởi cảnh sát từ Cục cảnh sát thành phố Cát Lâm. Dưới đây là những thông tin thêm về việc bắt giữ.

Bà Tằng Phồn Ảnh

Bà Tằng Phồn Ảnh, 48 tuổi, sống tại phố Phồn Vinh, đường Trưởng Xuân, quận Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm. Bà bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Bà từng là trưởng của một bộ phận ở Xưởng nhuộm âm thanh tại Nhà máy len thành phố Cát Lâm đồng thời là người hướng dẫn.

2009-10-18-zengfanying_small.jpg
Học viên Đại Pháp, bà Tằng Phồn Ảnh

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà Tằng đã đi thỉnh nguyện cho quyền được tập luyện. Bà đã đến cả chính quyền ở thành phố và ở tỉnh, nhưng cảnh sát đã ngăn không cho bà gặp bất cứ người nào ở đó. Cuối cùng, bà đã hướng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Trên đường đi, bà đã bị bắt và bị giam tại Nhà tù thành phố Cát Lâm trong 15 ngày.

Vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 9 năm 2009, Cục cảnh sát thành phố Cát Lâm đã tổ chức và chỉ đạo Sở cảnh sát Cao Tân ở quận Giang Nam đến bắt bà Tằng đang làm ở “Phú Cảng Hỏa Dục”. Họ đã đưa bà đến Đồn cảnh sát phố Trưởng Xuân ở quận Thuyền Doanh để bức hại bà.

Vào khoảng 6 giờ sáng, cảnh sát từ Cục cảnh sát thành phố Cát Lâm, Sở cảnh sát chi nhánh Thuyền Doanh và Đồn cảnh sát đường Trưởng Xuân đã vào nhà bà và lấy đi hai máy tính, ba đầu ghi đĩa CD, năm máy in, một máy photocopy, bốn ổ USB, một bộ định tuyến, ba máy MP3 và ba máy MP4, hàng nghìn đĩa trắng CD và DVD, hai hộp giấy in, một hộp mực, nhiều đĩa Thần Vận, các đĩa DVDs Cửu Bình, trên 300 đĩa thông tin về Pháp Luân Công, và nhiều tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Hầu hết những đồ vật có giá trị ở nhà bà đều bị lấy đi.

Khoảng 10 giờ sáng, sau khi con trai bà biết về bà đã bị bắt, anh đã ngay lập tức đến Đồn cảnh sát Trưởng Xuân và yêu cầu được gặp mẹ anh. Cảnh sát đã từ chối yêu cầu của anh, đưa ra đủ loại lí do. Cuối cùng, con trai của bà Tằng đã bị một nhóm cảnh sát tấn công, buộc anh ra khỏi đồn cảnh sát. Cả hai vai của anh đều bị xây sát.

Khoảng 7 giờ 40 tối cùng ngày, Sở cảnh sát chi nhánh Thuyền Doanh đã chỉ đạo Đồn cảnh sát phố Trưởng Xuân đưa bà Tằng đến Nhà tù số ba thành phố Cát Lâm. Bà đã bị giam tại phòng 0602 ở tầng hai. Tình trạng sức khỏe của bà đã không được tốt trong lúc bà bị giam ở đó. Gia đình bà đã cố gắng tìm cách đến thăm bà, nhưng cảnh sát đã không cho phép họ vào thăm bà, với lí do ngăn chặn sự lan truyền của dịch cúm H1N1. Cho đến nay, bà Tằng đã bị giam ở đó 24 ngày.

Bà Từ Thục Lương

Bà Từ Thục Lương, 44 tuổi, sống ở gần chợ Lâm Giang Môn ở quận Thuyền Doanh, thành phố Cát Lâm

2009-10-18-xushuliang--ss.jpg
Học viên Đại Pháp, bà Từ Thục Lương

Vào khoảng 4 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 9 năm 2009, có một người phụ nữ đã gõ cửa nhà bà Từ và nói: “Tôi là hàng xóm sống ở tầng trên. Chúng tôi bị rò rỉ nước ở trong nhà. Van khóa nước ở nhà bà” Chồng bà Từ đã trả lời: “Chúng tôi không có bất kỳ van khóa nước nào” Người đó nói rằng, “Hãy mở cửa và cho tôi vào xem”.

Khi chồng bà Từ mở cửa, có nhiều cảnh sát mặc thường phục đã xông vào, ấn ông xuống ghế bành, và sau đó bắt bà Từ trong lúc bà đang ngồi thiền.

Cảnh sát cũng lấy đi một máy tính, nhiều đĩa CD Giảng rõ sự thật, nhiều tấm ảnh về Sư Phụ Lý, 600 Nhân dân tệ, và trên 100 nhân dân tệ mà bà Từ kiếm được từ việc cắt tóc.

Lúc bà Từ bị kéo thô bạo ra khỏi cửa, bà đã hô to “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ở ngay trước cửa nhà bà về phía bên phải là khu chợ buổi sáng, và có nhiều người đã đứng ở đó. Do lo sợ tội ác bị phơi bày, cảnh sát đã ngăn không cho bà nói và đánh bà trong lúc kéo bà vào xe.

Chồng bà Từ, người không tập Pháp Luân Công, cũng bị đưa vào xe cảnh sát và bị giam trong cả buổi sáng. Cảnh sát đã hỏi ông: “Ông có tập Pháp Luân Công không?” Ông trả lời rằng: “Pháp Luân Công thật tốt, tôi rất muốn tập, nhưng không thể làm tốt” Ông đã nói nhiều về Pháp Luân Công tốt ra sao. Cảnh sát đã đe dọa ông và ngăn không cho ông nói tiếp về Pháp Luân Công.

Khi cảnh sát xông vào nhà họ, chồng bà Từ đã rất lo lắng. Ông đã có dấu hiệu của bệnh đau tim sau khi bị bắt giữ, và hiện tại ông phải đến bệnh viện hàng ngày để tiêm thuốc. Khi bà Từ bị bắt, bà chỉ mặc quần áo ở nhà. Cảnh sát thậm chí còn không cho gia đình bà mang quần áo đến cho bà.

Vào lúc đó, Sở cảnh sát chi nhánh Thuyền Doanh đã chuẩn bị một lệnh giam giữ và bà Từ đã bị đưa đến phòng 0604 ở tầng hai tại Nhà tù thành phố Cát Lâm. Bà hiện đã bị giam trong 24 ngày.

Gia đình bà sau đó đã đến Đồn cảnh sát Lâm Giang Môn và yêu cầu thả bà và trả lại tài sản của họ. Cảnh sát đã trả lại máy tính và ổ ghi đĩa CD, nhưng họ không thừa nhận rằng họ đã lấy đi 600 nhân dân tệ và trên 100 nhân dân tệ ở trong ví tiền mà bà đã kiếm được từ việc cắt tóc. Đồn cảnh sát Lâm Giang Môn đã cố trối bỏ trách nhiệm và nói với gia đình bà đến Sở cảnh sát chi nhánh Thuyền Doanh để yêu cầu gặp bà.

Cảnh sát từ Nhà tù số ba thành phố Cát Lâm đã vài lần gọi điện và yêu cầu gia đình bà trả tiền bảo lãnh cho bà Từ. Gia đình bà đã trả 500 nhân dân tệ hai lần, với tổng số tiền là 1000 nhân dân tệ.

Sở trưởng Sở cảnh sát chi nhánh Thuyền Doanh: 86-432-62406301(Văn phòng), 86-432-64826901(Văn phòng)

Đồn trưởng Đồn cảnh sát Lâm Giang Môn: 86-432-64844018

Đồn phó: 86-432-64848706

Người chỉ dẫn: 86-432-62409833

Phòng trực điện thoại đồn cảnh sát phố Trưởng Xuân:

Đồn: 86-432-64882372
Cảnh sát: 86-432-65500505


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/19/210675.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/30/111934.html
Đăng ngày 04-11-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share