Tên: Dương Minh Cửu(杨明久)

Giới tính: Nam

Tuổi: Chưa rõ.

Địa điểm: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Chưa rõ

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 9 tháng 3 năm 2007

Nơi bị bắt gần đây nhất: Trại lao động cưỡng bức Vi Tử Câu ở thành phố Trường Xuân. (长春市苇子沟劳教所)

Thành phố: Trường Xuân

Tỉnh: Cát Lâm

Hình thức bức hại: Không được phép ngủ, lao động cưỡng bức, bị đánh đập, bị còng tay và bị treo lên, biệt giam, tra tấn, bức thực, tống tiền, nhà bị
lục soát, thẩm vấn, giam giữ.

[MINH HUỆ 16-10-2009] (Thông tin từ tỉnh Cát Lâm) Vào khoảng 6 giờ tối ngày 9 tháng 3 năm 2007, nhân viên cảnh sát Trương Kiến đã dẫn khoảng năm cảnh sát từ Đồn cảnh sát Vệ Tinh Lộ ở quận Triều Dương ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm đã xông vào nhà học viên Pháp Luân Công, ông Dương Minh Cửu. Họ đã lục soát nhà ông và đã tìm thấy nhiều sách Pháp Luân Công và các băng ghi hình giảng Pháp. Họ đã đưa ông Dương đến đồn cảnh sát nơi ông bị giam tại Phòng giam số hai trong 21 ngày. Ngày 30 tháng 3, ông Dương đã bị kết án một năm tù ở Trại lao động cưỡng bức khét tiếng Vi Tử Câu ở thành phố Trường Xuân.

Dưới đây là những chi tiết bức hại ông Dương Minh Cửu ở trại lao động cưỡng bức.

Trong lúc ở tù, ông Dương đã bị đánh nhiều lần bởi người giám sát, Vương Hồng Sanh, bởi vì ông đã từ chối học thuộc những điều lệ ở trại và viết “báo cáo về những suy nghĩ của bản thân ”. Ngày 14 tháng 5 năm 2007, ông đã bị đưa đến Đội số ba của trại lao động để tiếp tục bị bức hại.

Ngày 12 tháng 10, ông Dương đã nói với đội trưởng Từ Đại Vĩ rằng không có phạm tội gì khi có niềm tin vào Pháp Luân Đại Pháp và yêu cầu thả tự do vô điều kiện. Vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm đó, ông Dương đã bị đưa đến Khu giáo dục của trại lao động nơi có hơn mười hai cai ngục đã chờ ông ở đó. Dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Vương Hồng Sinh, khoảng bảy cai ngục đã còng tay ông Dương. Phụ tá của đội trưởng Đội số ba, Trương Văn Cách, Lý Đại Vĩ và Khương Ba đứng trên một cái ghế dài. Họ sau đó đã luồn một cái dùi cui gỗ vào còng tay để nhấc ông Dương lên khiến chân của ông bị nhấc khỏi sàn. Ông đã được đưa xuống sau bảy đến tám phút. Họ đã tra tấn ông theo cách đó từ bốn đến năm lần.

Vương Hồng Sanh sau đó đã chỉ đạo các cai ngục đặt đầu ông Dương vào vòi hoa sen và nói để giúp cho “đầu ông được sạch sẽ”. Do ông Dương vẫn kiên định, họ đã nhốt ông vào một phòng nhỏ dùng cho biệt giam.

Vào tối ngày 23 tháng 3, ông Dương đã bị treo lên trong phòng nhỏ, không được phép ngủ, và bị dội nước lạnh lên người, trong cố gắng để ép ông phải viết “ba thư bảo đảm”. Ông Dương đã tuyệt thực để chống lại việc bức hại.

Vào trưa ngày 25 tháng 3, ông Dương đã ở trong tình trạng nguy kịch. Cai ngục do sợ trách nhiệm nên đã kéo ông xuống. Họ cũng đã bức thực ông. Cai ngục ở Đội 3 đã không thả ông Dương cho đến chiều ngày 30 tháng 3.

Do bị treo lên bằng còng tay trong thời gian dài, hai tay của ông Dương đã bị tê liệt và ông bị chấn thương ở hai vai. Vết thương đã khiến ông thường không thể ngủ được vào ban đêm. Ngay cả trong hoàn cảnh đó, cai ngục vẫn ép buộc ông lao động nặng nhọc, nhưng ông đã từ chối hợp tác.

Vào đầu tháng 2 năm 2008, cai ngục đã đưa ông Dương từ Đội số ba sang Đội số một với lí do mà họ gọi là “sự rèn luyện nghiêm khắc cho những người mới đến”. Ngày 2 tháng 2, Ngô Đông Minh, đội trưởng Đội số một, cùng với phụ tá của đội trưởng Lý Bảo Quốc, đã tát ông Dương nhiều lần vì ông từ chối việc lao động cưỡng bức.

Thời hạn tù của ông Dương đã kết thúc vào ngày 8 tháng 3 năm 2008, nhưng trại lao động đã từ chối thả ông, họ dùng lí do là ông đã không tham gia lao động cưỡng bức và từ chối mặc đồng phục nhà tù. Họ đã đe dọa kéo dài thời hạn tù của ông. Ông Dương sau đó đã tiến hành tuyệt thực lần thứ hai. Trong thời gian đó, Vương Hồng Sinh đã chỉ đạo cai ngục tra tấn ông Dương. Họ đã treo ông lên vào mỗi buổi sáng bắt đầu từ 6 giờ sáng và không đưa ông xuống cho đến tận nửa đêm. Họ cũng bức thực ông hai lần mỗi ngày. Vương Hồng Sanh đã không đồng ý thả ông cho đến tận sau 5 giờ tối ngày 14 tháng 3.

Sau khi rời khỏi trại lao động cưỡng bức, ông Dương đã lại bị giam ở Cửu Đài bởi Phòng 610 ở quận Triều Dương thuộc thành phố Trường Xuân, ông được thả vào tối hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210483.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/30/111932.html
Đăng ngày: 01- 11 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share