Tên: Phó Dụ (付裕)

Giới tính: Nam

Tuổi: 40

Địa chỉ: Chưa rõ

Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty nước thành phố Giai Mộc Tư

Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 8 tháng 2 năm 2000.

Nơi bị bắt gần đây nhất: Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư (佳木斯监狱)

Thành phố: Giai Mộc Tư

Tỉnh: Hắc Long Giang

Hình thức bức hại: Bị chích điện, không được phép ngủ, lao động cưỡng bức, ép buộc tiêm/uống thuốc, bị đánh đập, bị treo từ phòng giam, bỏ tù, biệt giam, tra tấn, bức thực, bị tống tiền, mất việc làm, giam cầm trong một bệnh viện tâm thần, nhà bị quấy rối, bị thẩm vấn, giam giữ

Người bức hại: Các nhân viên Khu giáo dục và chuyển hóa: Tào Kiến Vũ, Phùng Trung Khánh, Trương Thanh Phong; giám đốc nhà tù Trương Tân Minh, đội trưởng Đội số sáu Lý Trung Minh.

[MINH HUỆ 13-10-2009] (Thông tin từ thành phố Giai Mộc Tư) Ông Phó Dụ, một học viên Pháp Luân Công từ thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị tra tấn trong một thời gian dài tại Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Mẹ ông-đã 70 tuổi- đã tìm kiếm sự giúp đỡ để ông được tự do qua nhiều kênh khác nhau, nhưng đều không có kết quả.

2009-10-26-210309_PER_YQC-GEE_ERIN-at_html_e5265be.jpg
Ông Phó Dụ

2009-10-26-210309_PER_YQC-GEE_ERIN-at_html_107d27dd.jpg
Mẹ ông Phó Dụ

Khi ông Phó Dụ dùng một cái loa nhỏ để thông báo cho cộng đồng biết về việc ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, ông đã bị bắt và bị giam tại nhà tù bất hợp pháp vào ngày 8 tháng 2 năm 2009. Cảnh sát đã tra tấn ông dã man để ép ông phải “nhận tội”. Ngày 9 tháng 7 năm 2009, tòa án đã mở phiên xử tại nhà tù và kết án ông Phó năm năm tù. Ông bị đưa đến Nhà tù Giai Mộc Tư vào ngày 20 tháng 8 năm 2009.

Ông Phó đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Vào tháng 8, ông bị đưa đến Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư.

Mẹ ông Phó đã đến nhà tù nhiều lần, nhưng đều không thể gặp được ông. Sau khi tìm kiếm việc trả tự do cho ông Phó qua nhiều kênh, cuối cùng bà cũng được cho phép gặp ông Phó, và chỉ dưới những ánh mắt trông chừng của cai ngục. Ông Phó được ai đó cõng vào. Hai mắt ông trũng xuống, giọng ông rất yếu ớt. Khi mẹ ông nhìn thấy ông, bà bắt đầu khóc mà không nói được gì. Dưới sự hối thúc của cai ngục, bà đã rời đi.

Khi mẹ ông Phó đến nhà tù một lần nữa, cai ngục Trương Thanh Phong từ khu giáo dục và”chuyển hóa” đã hét vào bà, “Con trai bà đã không ăn gì, do đó ông Phó không được phép gặp ai hết!” Khi một người đi cùng mẹ ông Phó đến nhà tù để giải thích với cai ngục rằng ông Phó không nên bị đối xử như vậy, cai ngục Trương đã bỏ qua lời khuyên đó và nói, “Tôi làm việc cho Đảng, và Đảng cho tôi tiền, nên tôi chỉ nghe nó và làm mọi việc cho nó.” Ông ta cũng hét lên, “ Nếu ông không ra khỏi đây sớm, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt ông!”.

Ông Phó đang trong tình trạng nguy kịch. Ông bị nôn và bị hôn mê. Bác sĩ không thể chữa trị cho ông bằng IV, nhưng nhà tù vẫn từ chối thả ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210309.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/27/111872.html
Đăng ngày 31-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share