Tác giả: Zheng Xin, phóng viên Đại Kỷ Nguyên, ngày 26-10-2009

2009-10-27-910250058372066liman_small.jpg
Ông Liman đến từ Indonesia đứng tại sân bay trong một bức ảnh chụp từ điện thoại di động. Ông đã bị đuổi về bởi các quan chức sân bay Singapore mà không có lời giải thích nào.

Các viên chức biên giới Singapore đã từ chối nhập cảnh cho hai học viên Pháp Luân Công vào ngày 19 và 22 tháng 10, những người thường tới thăm quốc đảo, một đến từ Indonesia và người kia đến từ Malaysia.

Khi mà Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đang đến gần (tháng 11), các học viên [Pháp Luân Công] tin rằng các viên chức nước chủ nhà đang mang theo động cơ chính trị để cố gắng hạn chế sự có mặt của họ trong khu vực nơi sự kiện sẽ được tổ chức.

Giới chức thuộc Bộ Nội vụ đã triệu tập hai cuộc gặp mặt với các học viên địa phương, ban đầu là dọa dẫm và sau đó tuyên bố dứt khoát rằng họ hy vọng các học viên sẽ tránh xa khu vực công viên Merlion và Esplanade bắt đầu từ tháng 11.

Họ không muốn bị ‘mất mặt’ với các kênh thông tấn nước ngoài và các nhà lãnh đạo quốc tế,” lời một học viên Pháp Luân Công, người đã tham dự cuộc gặp mặt đầu tiên.

Sáu học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ tại công viên Esplanade vài tuần trước đây sau khi thiền định và dán các áp phích mô tả cảnh bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, dài khoảng 2.600 bộ từ Suntec City, trung tâm cuộc họp APEC. Họ đã bị cáo buộc “phá hoại tài sản công cộng” và sẽ phải đối mặt với phán quyết của tòa án vào ngày 02 tháng 11.

Các học viên Pháp Luân Công tại Singapore và khắp nơi trên thế giới thường ngồi thiền và tập các bài động tác nơi công cộng, cũng như phát tài liệu nói về lạm dụng nhân quyền tại Trung Quốc.

Không thể đến thăm người mẹ phải nhập viện

Ông Liman, một công dân Indonesia và là học viên Pháp Luân Công đã bị từ chối nhập cảnh vào Singapore khi đang cố gắng vào thăm người mẹ phải nhập viện của ông trong ngày 22 tháng 10.

Khi hộ chiếu của ông được kiểm tra tại quầy hải quan, nhà chức trách đã đưa ra điều mà ông Liman mô tả là “lời giải thích mập mờ” rằng tại sao họ cần hỏi chuyện riêng ông.

Ông Liman, 55 tuổi nói rằng việc thăm viếng người mẹ là lịch trình duy nhất của ông tại Singapore và rằng ông không có ý định ở lại đây. Ông nói rằng ông đã đề nghị nhà chức trách có thể cử người tới giám sát ông trong bệnh viện nếu họ không tin tưởng ông, nhưng lời cầu khẩn của ông đã bị bác bỏ.

Ông đã bị trục xuất về Jakarta sau khi bị nhốt trong một căn phòng trong lúc chờ đợi chuyến bay, và bị áp tải đến sân bay bởi các viên chức an ninh.

Khi mẹ tôi đang ốm nặng, là con trai cả, tôi thậm chí không thể đến nhìn mặt mẹ tôi. Tôi rất buồn. Cách hành xử của chính quyền Singapore thật là vô nhân đạo,” ông Liman nói. “Việc chính quyền Singapore từ chối nhập cảnh tôi là hoàn toàn phi pháp.”

Ông Liman tin rằng ông đã bị từ chối nhập cảnh bởi vì ông tập Pháp Luân Công, một môn tập luyện tinh thần bị bức hại tại Trung Quốc đại lục.

Chính phủ Singapore có quan hệ kinh tế mật thiết với chế độ Trung Quốc, và bị cáo buộc là đã gây ra một số vụ bắt giữ và sách nhiễu với học viên Pháp Luân Công tại Singapore trong quãng thời gian viếng thăm của lãnh đạo Trung Quốc. Khi được hỏi về mối liên hệ giữa hai sự kiện này, cảnh sát nói rằng đó là ‘sự trùng hợp’, theo lời một học viên Pháp Luân Công được phỏng vấn lúc trước.

Ông Liman nói rằng ông đã từng đến và rời khỏi đảo quốc hàng chục lần mà không có vấn đề gì, và ông nghi ngờ rằng sự từ chối nhập cảnh với ông là có động cơ chính trị đằng sau.

Ông Liman tin rằng nhà chức trách địa phương đang lo rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tụ tập để phản đối sự tham dự của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào trong Hội nghị Thượng đỉnh APEC từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 11.

Người Malaysia cũng bị từ chối nhập cảnh

Một học viên Pháp Luân Công khác và là cư dân Malaysia, bà Tham Kam Mooi cũng đã bị từ chối nhập cảnh vào Singapore khi bà đang đi cùng con gái và bạn bè vào ngày 19 tháng 10.

Bà Tham, 54 tuổi đi sang Singapore mỗi lần một tuần để viếng thăm con gái vào đầu năm nay mà không gặp khó khăn gì, theo lời của bà.

Sau khi kiểm tra hộ chiếu của bà Tham tại quầy hải quan, viên chức đã nói với bà rằng bà bị từ chối nhập cảnh theo lệnh của “cấp trên”. Bà Tham cũng được cho biết bà cần phải điền một mẫu giấy phép nhập cảnh trực tuyến mà phải mất từ 2 đến 3 tuần để được chấp thuận.

Con gái bà Tham nói rằng cô vô cùng bối rối khi mẹ của cô không đạt tiêu chuẩn nhập cảnh vào Singapore. “Tôi thực sự ngạc nhiên và thấy điều này thật lạ lùng,” cô nói. “Nếu bà vẫn cần điền một mẫu đơn trực tuyến và phải đợi 2 đến 3 tuần để được phê chuẩn, thì nó còn nghiêm ngặt hơn [thủ tục cho] công dân Trung Quốc nhập cảnh vào Hồng Kông.”

Đầu năm nay, bà Tham đã tập Pháp Luân Công tại công viên Merlion, một địa điểm du lịch hút khách. Mặc dù cảnh sát đã không hỏi giấy căn cước của bà, bà nói rằng có người đã chụp ảnh và quay phim bà.

Tường thuật bổ sung bởi Matthew Robertson.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/28/111895.html
Đăng ngày 30-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share