Tên: Chu Cảnh Vân

Giới tính: Nam

Tuổi: 50

Địa chỉ: Thị trấn Xóa Lộ Hà, huyện Vĩnh Cát, tỉnh Cát Lâm

Nghề nghiệp: Nông dân

Ngày bắt giữ gần đây nhất: 08-10-2009

Nơi giam giữ gần đây nhất: Phân cục công an Xóa Lộ Hà

Huyện: Vĩnh Cát

Tỉnh: Cát Lâm

Loại bức hại: đánh đập, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, chất vấn, giam giữ

Những kẻ bức hại chính: (86-13943216808) và Viên Việt Bằng (86-13596340099)

[MINH HUỆ 16-10-2009] (Phóng viên tại tỉnh Cát Lâm) Ông Chu Cảnh Vân tại Huyện Vĩnh Cát, Tỉnh Cát Lâm bắt đầu tập Pháp Luân Công từ năm 2005, và được hưởng nhiều lợi ích cả về tinh thần lẫn thể chất từ việc tu tập. Vào ngày 15-09-2009, nhà ông và kho chứa đồ của gia đình đã bị lục soát, con gái ông bị bắt và đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Từ 8h30 đến 9h30 sáng ngày 08-10-2009, Cục phó Phạm Thủ Tuấn, các cảnh sát viên Viên Việt Bằng, Lưu Quốc Quân, Mã Văn Hữu, lái xe và ba cảnh sát khác từ Cục cảnh sát Xóa Lộ Hà bao vây nhà ông Chu Cảnh Vân. Ông Chu đã cố trốn thoát khi nhìn thấy toán cảnh sát này, nhưng đã bị bắt tại ruộng lúa và bị đưa trở lại nhà mình. Ông hét to “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo! Tín ngưỡng vô tội!”. Tuy nhiên, những lời này của ông đã khiến ông bị các cảnh sát vây đánh. Sau đó, họ túm tóc ông, và kéo ông vào xe cảnh sát.

Vợ ông Chu và người cha già mù lòa đã 90 tuổi cố gắng ngăn chặn tội ác này, nhưng cả hai đã bị đánh lại dã man. Thậm chí, những người hàng xóm đã tức giận thốt lên: “Làm sao mà cảnh sát lại đánh người thế kia? Hãy nói xem họ đã phạm tội gì nào?” Và đám cảnh sát chỉ dừng lại khi nghe những lời lên án này.

Phạm Thủ Tuấn và Viên Việt Bằng nắm tóc ông Chu, rồi tiếp tục đấm đá ông sau khi kéo ông vào xe cảnh sát. Ông Chu bị tạm giữ tại Phân cục công an Xóa Lộ Hà, nơi ông tiếp tục bị đánh đập tàn bạo và bị sốc điện cho đến bất tỉnh rồi được đưa tới Bệnh viện số 2 tại khu vực Xóa Lộ Hà. Sau đó, các quan chức đã cố gắng đưa ông Chu vào nhà tù trung tâm huyện Vĩnh Cát, nhưng đã bị từ chối do tình trạng sức khỏe của ông rất xấu. Đám nhân viên cảnh sát của Phân cục công an Xóa Lộ Hà sau đó đã bức thực ông Chu bằng mù tạt, và ông lại bị đưa đến bệnh viện huyện lần nữa.

Tại bệnh viện, ông Chu tiếp tục bị đánh đập bởi một viên chức được gọi là “Giám đốc Lưu”. Sau khi ông bất tỉnh, các viên chức gọi điện cho gia đình đến đưa ông về nhà để trốn tránh trách nhiệm. Khi gia đình ông tới nơi, họ phát hiện ông bị tiểu tiện không ngừng. Đám nhân viên cảnh sát hỏi gia đình ông: “Liệu Chu Cảnh Vân có bị bệnh tật gì không?”. Gia đình ông trả lời: “Ông ấy có sức khỏe tuyệt vời, ông ấy là trụ cột gia đình cơ mà.” Đám cảnh sát im bặt. Ông Chu đã được đưa về nhà vào tối ngày 09-10-2009.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/16/210480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/28/111889.html

Đăng ngày: 30 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share