Phóng viên Minh Huệ tại Hồ Bắc

[MINH HUỆ 14-10-2009]

Em Uông Tĩnh Hoa, sinh năm 1987, sống tại thôn Bành Bi, xã Đinh Tứ Kiều, thành phố Hãm Trữ , tỉnh Hồ Bắc. Khi đang học tại trường Trung học Đinh Tứ, xã Đinh Tứ Kiều và trường cao trung thành phố Hàm Trữ, vì Uông giảng sự thật về Pháp Luân Công cho các bạn học, đã bị quản lý trường giám sát và gây áp lực . Em bị quấy rối và đe dọa nhiều lần, sau đó Phòng 610 quận Hàm An thuộc thành phố Hàm Trữ, đặc biệt là Ủy ban Chính trị và Pháp Luật, Phòng An ninh công cộng thành phố Hàm Trữ, và nhà trường buộc em thôi học. Cuối cùng em bị suy sụp tinh thần vào tháng 11 năm 2006.

Từ cấp tiểu học tới cao trung, Uông Tĩnh Hoa luôn luôn nổi bật cả về tư cách đạo đức lẫn thành tích học tập. Em thể hiện khả năng học tập xuất sắc, đối xử tốt bụng với bạn học. Hiệu trưởng trường Trung học Đinh Tứ, ông Hoàng trong một lần đã nói, “Khi tổng vệ sinh ngày thứ sáu, tất cả học sinh khác đã về nhà, nhưng em là người duy nhất ở lại quét sàn.” Tuy nhiên sự tốt bụng của Uông Tĩnh Hoa không được trân trọng bởi các giáo viên của Em. Thay vào đó, Em bị đối xử bất công vì tập luyện Pháp Luân Công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Cuộc đàn áp đã làm cho điểm số của Uông Tĩnh Hoa sụt giảm, các giáo viên dùng điều này làm cớ gây áp lực buộc em thôi tập luyện. Họ đã khóa em trong phòng trống một ngày. Tuy nhiên, Uông Tĩnh Hoa đã làm tốt bài thi đầu vào trường cao trung Hãm Trữ và đã được nhận vào học đầu năm 2004. Tuy nhiên trong hai năm học tại trường cao trung Hàm Trữ, giáo viên tiếp tục gây áp lực buộc em từ bỏ Pháp Luân Công. Hiệu trưởng Chu và các lãnh đạo của trường đã gây áp lực lên gia đình em nhiều lần, làm cho họ thường xuyên chỉ trích em.

Giáo viên chủ nhiệm của Uông, Vương Thiểu Hoa đã tích cực phối hợp với nhân viên Phòng 610 và công an Phòng An ninh công cộng lục soát bàn học và đồ đạc của em. Họ cũng giữ em tại Phòng an ninh công cộng một ngày và bắt gia đình kí giấy bảo đảm. Sau đó, họ yêu cầu bố hoặc mẹ ở tại trường cùng với em, điều này tạo ra gánh nặng tài chính lớn cho gia đình em. Các học sinh cũng xa lánh em. Cuối cùng nhà trường yêu cầu em thôi học. Do yêu cầu của cha mẹ em, lúc đầu nhà trường đồng ý chỉ tạm thời đình chỉ học tập trong một năm, nhưng sau đó quản lý nhà trường từ chối cho em tái nhập học năm sau.

Áp lực liên tiếp từ nhà trường, Phòng An ninh công cộng, Phòng 610 cũng như gia đình đã gây rối loạn nghiêm trọng đối với Uông Tĩnh Hoa. Kết quả học tập tiếp tục giảm sút, cộng thêm áp lực từ mọi phía cuối cùng làm cho em suy sụp tinh thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/14/210377p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111780.html
Đăng ngày: 27 – 10 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản

Share