Phóng viên Minh Huệ tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 11-10-2009] Bà Vương Tuệ Quân, một học viên Pháp Luân Công và cư dân thành phố Bắc An, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt và gửi tới trại giam Bắc An sau khi bà nói với người dân sự thật về Pháp Luân Công tại thôn Thắng Lợi giữa tháng 6 năm 2009. Cuối tháng 7 bà bị gửi tới trại lao động cưỡng bức Cáp Nhĩ Tân với thời hạn một năm rưỡi.

Bà Vương 58 tuổi. Trước khi bà bắt đầu tu luyện năm 1998, tình trạng thân thể bà không tốt. Những đau đớn ở chân bà đặc biệt làm bà đau khổ. Sau khi trở thành một học viên, bà trở nên khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà nghiêm khắc theo những yêu cầu của Pháp Luân Công từ khi bà bắt đầu tập luyện. Bà không bao giờ lo lắng về việc đạt được lợi ích cá nhân hay mất mát, và bà làm việc chăm chỉ. Tại nhà, bà là một người vợ hiền và một người mẹ yêu thương. Mặc dù bị chồng đánh chửi vô lý, bà không bao giờ động tâm. Bà thường cười đáp lại. Trước khi bà bị bắt, chồng bà đã bị đột quỵ. Do chăm sóc chu đáo, chồng bà đã hồi phục rất tốt.

Năm 2001, bà Vương tới Bắc Kinh chứng thực Đại Pháp. Bà bị bắt tại Cáp Nhĩ Tân và bị moi tiền. Vào ngày Tết, bà bị Phòng 610 (một tổ chức được thành lập đặc biệt để đàn áp Pháp Luân Công) gửi tới trại giam Bắc An mà không được bào chữa. Để chống lại việc đàn áp, bà đã tuyệt thực và cận kề cái chết sau sáu ngày. Sau đó bà đã được thả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/11/210158p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/23/111777.html
Đăng ngày: 25–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share