Tôi tên là Lê Quang Trung, hiện đang cư ngụ tại Thành Phố Vũng Tàu.

Chiều ngày 27-10-2009 tôi đang phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp trên đường Vi Ba (núi lớn TP Vũng Tàu ) bị công an Phường 1 TP Vũng Tàu  giữ lại đưa về Phuờng 1. Sau vài giờ tra hỏi, công an phường 1 buộc tội  tôi về việc phát tán tài liệu chưa được sự cho phép của chính quyền, cán bộ công an phường 1 yêu cầu  tôi phải ký tên vào tờ cam kết  không  phát tán tài liệu Pháp Luân Công nữa. Do còn nhiều chấp chước về tình cảm gia đình và tâm sợ hãi, tôi đã ký vào tờ cam kết là không phát tài liệu Pháp Luân Công nữa. Sau khi về nhà tôi cảm thấy vô cùng  hối hận vì hành động trái với lương tâm của mình và đã không làm tốt 3 việc mà sư phụ đã đề ra.

Nay tôi viết nghiêm chỉnh thanh minh phủ nhận tất cả cam kết đã làm với công an, các cam kết là vô nghĩa và không còn giá trị gì hết. Qua sự việc này tôi xin hứa sẽ thật tinh tấn và kiên định trong tu luyện và giảng rõ sự thật.


Đăng ngày: 29-10-2009;

Share