Tôi là Nguyễn Ngọc Nam, một đệ tử ở Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Do đệ tử xa lầy trong chấp trước của người thường, nhiều quan ải tâm đã không vượt qua được, nhưng cũng không chú ý, xem như nó không quan trọng, dần dần đã mất đi chính niệm mà không hay biết, tâm thái rất không bình thường, đi chệch khỏi con đường Chính Pháp. Đi phát tờ rơi giảng rõ sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công mang tâm thái bất chính, truy cầu uy đức, đề cao tầng của bản thân, chứ không phải để chứng thực Pháp, cứu độ thế nhân. Khi bị Công An bắt và sau đó bị chấp trước người thường mê mờ tôi đã kí kết không phân phát tài liệu về Pháp Luân Công và đã làm yêu cầu của người ta là xóa các dữ liệu về Đại Pháp trên máy tính. Đây là một vết nhơ. Nay tôi nhận thấy sai lầm của mình khi là người tu luyện Chính Pháp đã làm việc ấy. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã viết.

Đệ tử xin Sư Phụ từ bi tha lỗi. Đệ tử xin Sư Phụ an bài cho đệ tử để có thể bù đắp lỗi lầm của mình và hoàn thành thệ nguyện của mình.

TpHCM, ngày 12/10/2009

Nguyễn Ngọc Nam

Share