[MINH HUỆ 10-10-2009] ( Theo thông tin từ thành phố Thiên Tân) Cảnh sát đội an ninh quốc gia ở quận Kế, thành phố Thiên Tân, đã làm việc với Đồn cảnh sát Đông Nhị Doanh để bắt giữ một người em trai của học viên Tô Kiến Dân, một người bị cụt chân và bị bệnh tâm thần. Cảnh sát định đưa ông đến một trại lao động cưỡng bức trong một năm, nhưng đã không thành công trong việc thuyết phục trại tiếp nhận.

Tháng 9 năm 2009, cảnh sát ĐCSTQ ở quận Kế đã lấy cớ “kỷ niệm sinh nhật lần thứ 60 của đất nước” để xông xáo bắt giữ các học viên tại quận Kế. Họ đã lục soát nhà các học viên, chiếm hữu tài sản của họ, đưa họ đến những trại lao động cưỡng bức, và giam giữ họ. Ông Tô Kiến Dân ở làng Đông Nhị Doanh đã trốn thoát khi cảnh sát đến khám nhà ông. Cảnh sát đã quay lại nhiều lần để quấy nhiễu gia đình ông nhưng không thể tìm thấy ông Tô, họ đã bắt giữ em trai ông, người bị bệnh tâm thần và bị mất cả hai chân.

Em trai ông Tô không phải là học viên Pháp Luân Công, nhưng cảnh sát đã bắt và giam ông lại. Sau đó, họ đã quyết định giam ông tại một trại lao động cưỡng bức trong một năm. Họ còn cố hối lộ trại để em trai ông Tô bị vào trại, nhưng họ vẫn bị từ chối. Cảnh sát đã đưa ông lên xuống các cầu thang nhiều lần, thậm chí còn đưa ông đến một nhà hàng.

Cuối cùng, sau khi cảnh sát không thể tìm được một nơi để giam ông, các nhân viên ĐCSTQ bị buộc phải đưa ông về. Họ đã đặt ông ở cửa ra vào và rời đi, nhưng người nhà ông lại không có ở nhà lúc đó. Em trai ông Tô đã túm lấy một chân của một người cảnh sát rồi nói "Tôi không muốn về nhà. Ai khiêng tôi với, tôi sẽ đi với các ông tới nhà hàng” Cảnh sát sợ hãi quá và chạy thật nhanh khỏi đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/10/210111.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/16/111638.html
Đăng ngày 20-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share