Đệ tử bị bắt giữ tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang thành phố Cáp Nhĩ Tân

[MINH HUỆ 6-10-2009]

Chúng tôi là các học viên Đại Pháp bị giam giữ và bức hại tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Trong suốt lễ Trung Thu, chúng tôi kêu gọi người dân chú ý tới việc bức hại các học viên đang diễn ra tại nhà tù này.

Trong một thời gian dài, cai ngục tham gia bức hại học viên đã lợi dụng bọn tội phạm hình sự bức hại học viên bằng nhiều thủ đoạn tàn ác. Nhà tù dụ hoặc giảm án cho tù nhân đánh đập, nhục mạ học viên. Cai ngục cũng đánh đập học viên, bắt đứng hoặc ngồi thời gian dài, không cho ăn, nhục mạ, không cho ngủ và tra tấn tinh thần.

Hiện giai đoạn bức hại tối nghiêm trọng diễn ra tại khu số 4. Tân đại đội trưởng Trần Hiển Anh xúi giục phạm nhân Quách Hải Anh và những kẻ khác giám sát đánh đập học viên một cách tàn bạo. Vào 8 tháng 9 năm 2009, Quách Hải Anh triệu tập bọn tù nhân lôi bà Hoa Hiểu Quyên từ giường xuống sàn, bắt mặc áo tù và treo bà lên cửa sổ. Bọn tù nhân khẩu xuất cuồng ngôn: “máy thu hình không chiếu tới đây được, không có chứng cớ nào là bọn tao đánh mày đâu“. Chúng đưa các tù nhân khác ra khỏi xà lim và bắt đầu đánh đập bà Hoa tàn bạo. Chúng không cho bà viết thư kháng cáo. Khi bà bắt đầu viết, chúng xé bức thư ra từng mảnh và nhét vào miệng bà làm chảy máu mồm, mũi. Đám tù nhân cười nhạo những gì xảy ra. Học viên Lan Hồng Anh, Chu Xảo Hàng, và Ba Lệ Giang cũng bị đánh đập, ngược đãi, bà Lan Hồng Anh bị biệt giam mà không có lý do.

Tại khu giam số 6, đại đội trưởng Nhan Ngọc Hoa giao quyền giám sát cho tù nhân Từ Trăn, sau đó lại giao lại cho những kẻ khác làm, và Phi Ân Vinh (bán thuốc phiện và liên quan đến các tội ác có tổ chức) bức hại bà Vương Ái Hoa nhiều lần. Nhan Ngọc Hoa đã xúi giục Phi Ân Vinh đe dọa bà Vương nhiều lần, nói sẽ thuê côn đồ hãm hại gia đình ba. Nhan Ngọc Hoa trực tiếp tham gia bức hại học viên và nhiều lần tìm cách “chuyển hóa” họ. Nhan không cho bà Vương Mẫn ngủ một tháng trời. Nhan giữ được chức đội trưởng vì đã bức hại nhiều học viên.

Khu số 11 được mệnh danh là “công kiên đại đội ” bức hại các học viên tàn ác nhất. Khu này độc lập được thiết kế riêng để bức hại học viên. Đội trưởng Vương Á Lực giao quyền giám sát cho tù nhân Thôi Tương. Với sự trợ lực của Vương, Thôi Tương bất chấp cai ngục hoành hoành bạo ngược .

Khu số bảy và mười ba giam giữ học viên đã bị tẩy não và “chuyển hóa”. Những học viên này không thể tiếp tục chịu đựng sự tra tấn tàn bạo đã thoái Đại Pháp trái với ý nguyện. Nhưng sâu trong tâm họ không từ bỏ Đại Pháp. Họ cũng chịu tra tấn tinh thần và giám sát. Những ai tư tưởng ngả về Đại Pháp lập tức bị cách ly. Rất nhiều học viên quay trở lại tu luyện Đại Pháp và nghiêm chính thanh minh cũng bị giam tại đây và chịu tra tấn tàn khốc hơn.

Tại khu số 1, 2 và 10, nhiều học viên bị tra tấn khốc liệt vì tuyệt thực phản đối. Nhiều học viên tuyệt thực tới 2, 3 năm, thân thể suy nhược cực độ nhưng vẫn bị quản chế và bức hại tàn nhẫn. Ác nhân cảnh sát không cho gia đình học viên thăm viếng, không cho mua dụng phẩm trong tù, không cho viết thư ra ngoài. Phạm nhân Hà Dĩnh Kiệt khu số 1 bức hại bà Hồ Ái Vân một năm rưỡi, đánh đập, chửi bới và ép ăn với nước sôi. Các học viên phản ánh tội ác của Hà Dĩnh Kiệt cho cai ngục nhiều lần nhưng Hà vẫn được chỉ định giám sát và bức hại học viên.

Trong “quy định nhà tù” ghi rõ :” cảnh sát không được giao quyền quản giam cho bất cứ ai” nhưng việc bức hại học viên tại nhà tù nữ Hắc Long Giang đã vi phạm điều này.

Cai ngục tiền nhiệm Lưu Chí Cường đã trực tiếp bức hại các học viên. Các học viên bị kỳ thị và ngược đãi. Với sự trợ lực của cai ngục, bọn phạm nhân đã bất chấp luật hành ác trong tù, đánh đập tàn nhẫn bất cứ ai trái ý chúng. Tại khu số hai, việc sốc điện chết người đã diễn ra trong giờ làm việc ở xưởng. Lưu Chí Cường và những tên cai ngục khác cuối cùng cũng đã bị mất việc vì điều này.

Tân ngục trưởng được bổ nhiệm trong hai năm. Bà ta đã tích cực bức hại các học viên và đặt ra tiêu chuẩn giảm án tù cho phạm nhân phải bức hại học viên.

Dưới sự quản giám của tân ngục trưởng, một vụ hành hung bằng kéo đã xảy ra tại khu số 1. Mặc dù kéo đã bị khóa, một tù nhân đã lấy được và dùng làm vũ khí đánh nhau. Lúc khẩn cấp, cai ngục và tù nhân đều sợ không biết làm gì. Học viên Lưu Xuân Lan xả thân can ngăn hai bên. Cuối cùng vụ ẩu đả kết thúc nhưng cô bị thương. Mặc dù học viên này đã làm một việc dũng cảm, nhà tù không hề cảm tạ cô. Cai ngục và tù nhân còn lương tâm nói: “Chỉ có học viên Đại Pháp mới cho chúng ta cảm giác an toàn. Đệ tử Đại Pháp là niềm hy vọng cho chúng ta cải tà quy chính và hy vọng duy nhất được đắc cứu sinh mệnh“.

Chúng tôi kêu gọi giúp đỡ chấm dứt bức hại các học viên bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Hắc Long Giang. Mong sự giúp đỡ của các chính phủ và người dân khắp thế giới để kết thúc ngay tội ác phản nhân loại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/6/209729p.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111608.html
Đăng ngày: 18–10–2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share