[MINH HUỆ 03-10-2009] Hai học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông Lục Căn Đào và vợ ông là bà Hứa Phượng Bảo đều trên 60 tuổi, sống tại Quận Phổ Đông Mới, Thượng Hải. Họ đã sống hạnh phúc cho đến khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Từ đó, họ đã bị bắt và bị giam giữ nhiều lần.

Năm 2000, bà Hứa bị bắt tại Bắc Kinh vì đã kháng nghị cho quyền được tập luyện Pháp Luân Công. Sau đó bà bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức.

Năm 2001, con gái của họ cũng bị đưa đến một trại lao động cưỡng bức. Ông Lục và con rể chỉ được đến thăm vợ và con gái ông một lần trong một tháng. Cuối cùng vợ và con ông đã được trả tự do, nhưng con gái ông đã dừng việc tập luyện Pháp Luân Công bởi vì cô đã không thể chịu đựng được sự bức hại của ĐCSTQ thêm nữa.

Ngày 23 tháng 11 năm 2005, bà Hứa đã bị bắt trong khi bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công tại một khu dân cư gần nhà. Cảnh sát đã đến nhà bà để lấy đi những tài sản cá nhân như máy tính, máy in và các vật dụng khác. Họ cũng lừa ông Lục đến nhà tù và sau đó bắt giam ông. Ông đã bị kết án một năm tù nhưng được bảo lãnh chờ xét xử.

Bà Hứa bị kết án 3 năm 6 tháng tù. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Dụ Phiến Đáo ở thành phố Thượng Hải, bà bị ép phải lao động nặng nhọc và bị tẩy não. Bà đã từ chối “chuyển hóa”, nên bà đã không được phép mua thức ăn hoặc đồ uống ở trong tù.

Khi gia đình gọi điện đến thăm – một tháng một lần, các cai ngục đã đe dọa hủy bỏ những lần đến tiếp theo nếu bà nói những điều không đúng với yêu cầu của cai ngục.

Trong thời gian đó, khi một ngày nhạy cảm đến, chính quyền có thể đưa người đến giám sát ông Lục nhiều giờ. Họ cũng đi theo ông bất cứ nơi nào ông đến. Việc giám sát và theo dõi ông Lục cuối cùng cũng chấm dứt sau khi người dân ở nơi ông ở đã thay ông phản đối điều này.

Tháng 5 năm 2009, bà Hứa được trả tự do và được đưa về nhà. Nhưng hai tháng sau, ngày 23 tháng 7, cảnh sát từ Đồn cảnh sát thôn Kim Dương Mới và đảng viên ĐCSTQ ở Ủy ban dân cư phố Kim Dương đã bắt ông Lục và bà Hứa vào lúc 9 giờ tối. Cả hai đã bị đưa đến đồn cảnh sát, máy tính và các đồ dùng cá nhân của họ đã bị cảnh sát tịch thu. Ông Lục bị đưa đến Nhà tù Trương Giang ở Thượng Hải vào tối hôm đó. Gia đình ông đã không nhìn thấy ông từ đó, trừ lúc họ chứng kiến ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức. ĐCSTQ đã buộc tội ông với “tội danh” “đưa 100 tin nhắn một lúc”

Trong ngày Quốc Khánh, nhân viên ĐCSTQ đã giám sát và đi theo bà Hứa ở mọi nơi bà đến.

Đồn cảnh sát thôn Kim Dương Mới

Địa chỉ: 1349 Đường Vân San, quận Phú Đông Mới, Thượng Hải.
Điện thoại: 86-21-50758492


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/3/209569.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/15/111605.html
Đăng ngày 18-10-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share