[MINH HUỆ 13-10-2009] Ngày 5 tháng 10 năm 2009, cảnh sát Singapore đã bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công đang luyện công và phân phát tài liệu giải thích sự thật về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại tại công viên nổi tiếng Esplanade. Cảnh sát còng tay, giải họ về đồn và dọa sẽ buộc tội họ với tội danh “phá hoại tài sản công cộng”. Về sự kiện này, Hội Pháp Luân Phật Pháp (Singapore) phát biểu: “Chúng tôi nghiêm túc kêu gọi chính phủ Singapore không tạo ra những lời buộc tội với các học viên và đừng dẫm vào con đường của chế độ cộng sản Trung Quốc. Thay vào đó, chính phủ Singapore nên tham gia vào hàng ngũ các quốc gia chính nghĩa và những người tốt trên toàn thế giới chấm để chấm dứt cuộc bức hại vô nghĩa này, mang lại cho người dân Singapore một tương lai tốt đẹp.

2009-10-13-sinyws--ss.jpg
Dưới chân cầu tại công viên Esplanade, nhiều người chăm chú đọc các bảng trưng bày giảng thanh chân tướng

Tuyên bố của Hội Pháp Luân Phật Pháp (Singapore) về sự kiện ngày 5 tháng 10 tại công viên Esplaneda

Ngày 5 tháng 10 năm 2009, cảnh sát Singapore đã bắt giữ năm học viên Pháp Luân Công đang luyện công và phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng tại công viên Esplanade. Họ bị còng tay giải về đồn cảnh sát và được cho biết sẽ bị cáo buộc về tội “phá hoại tài sản công cộng”. Chúng tôi cảm thấy buồn sâu sắc khi một lần nữa chính phủ Singapore quyết định tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công, mà không hiểu rằng việc làm này đồng nghĩa với việc chính phủ trở thành kẻ đồng lõa với chế độ cộng sản Trung Quốc.

Học viên Pháp Luân Công tuân theo những giáo lý về Chân, Thiện, Nhẫn trong tu luyện tinh thần. Họ không có mục đích về chính trị, quyền lực hay cố tình vi phạm pháp luật. Hơn 10 năm qua, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã kiên định chọn một phương pháp hòa bình để kêu gọi chấm dứt chiến dịch đàn áp tàn nhẫn của Giang Trạch Dân và trong tiến trình đó, họ đã phải chịu đựng những nỗi thống khổ khủng khiếp về cả thể chất và tinh thần, thậm chí là cả cái chết mà không một lời than phiền hay hối tiếc.

Từ khi cuộc đàn áp của Giang Trạch Dân được phát động ngày 20 tháng 7 năm 1999, học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và các nơi khác đã bắt đầu cung cấp thông tin cho các quốc gia và chính phủ trên toàn thế giới về cuộc bức hại và phổ biến tài liệu thông tin. Việc làm này đã giúp nhiều chính phủ cũng như những người tốt hiểu rõ sự thật của vấn đề, từ đó bày tỏ sự ủng hộ và công nhận tu luyện Pháp Luân Công. Cho đến nay, nguyên lý Chân Thiện Nhẫn đã trải rộng trên hên 100 quốc gia. Hơn 10 năm qua, học viên Pháp Luân Công tại Singapore cũng có con đường riêng của mình trong việc cung cấp thông tin cho mọi người sự thật về cuộc bức hại. Công viên Esplanade là một trung tâm giảng thanh chân tướng mà học viên Pháp Luân Công thường xuyên lui tới. Bằng việc sử dụng các tấm áp phích và luyện các bài công pháp, họ đã gây ấn tượng với hàng chục nghìn khách tham quan đến Singapore về sự tốt đẹp của tu luyện Pháp Luân Công.

Bộ máy đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc đang ở mức thấp tại Trung Quốc và nước ngoài, tội ác của nó đang bị lên án rộng rãi bởi các quốc gia chính nghĩa. Một Tòa án quốc tế đã được thiết lập để kết án Giang Trạch Dân và những kẻ đồng lõa về tội diệt chủng, tội ác chống lại nhân loại và tra tấn. Kể từ khi Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản loạt bài Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản, vạch trần bản chất tà ác của Đảng, hơn 60 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố không thừa nhận sự gia nhập của họ trong tổ chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và cơ quan các cấp để trở lại một cuộc sống mới. Hành động bịa đặt những cáo buộc với học viên Pháp Luân Công của cảnh sát Singapore là một việc làm xấu xa.

Sự kiện MacRitchie năm 2000 đã gây ra nhiều lời buộc tội chống lại học viên trong năm 2004 và 2006, một tổn thất lớn đối với dân chúng Singapore. Chúng tôi long trọng kêu gọi chính phủ Singapore không tạo thêm lời buộc tội nào chống lại các học viên và ngừng tham gia vào những việc làm của chế độ cộng sản Trung Quốc. Thay vào đó, chính phủ Singapore nên tham gia vào hàng ngũ các quốc gia chính nghĩa và những người tốt trên toàn thế giới để chấm dứt cuộc bức hại vô nghĩa này, mang lại cho người dân Singapore một tương lai tốt đẹp.

Hội Pháp Luân Phật Pháp (Singapore)
Ngày 11 tháng 10 năm 2009.

Bối cảnh sự việc ở công viên Esplanade

Sáng ngày 5 tháng 10 năm 2009, một số học viên đến công viên Esplanade như thường lệ. Khoảng 8h sáng, khi các học viên đang trưng bày áp phích, một cảnh sát mặc thường phục đã quay phim và chụp hình họ. Một lúc sau, hơn một chục cảnh sát thường phục khác đến bao vây và bắt giữ bốn học viên, tuyên bố họ đã vi phạm pháp luật “phá hoại tài sản công cộng”. Cảnh sát còng tay, giải họ về Đồn cảnh sát trung tâm để giam giữ và thẩm vấn. Cảnh sát cũng yêu cầu ba học viên khác, những người lúc đó đang luyện công, xuất trình chứng minh thư và giải họ về đồn để xét hỏi. Ngoài ra, một học viên khác cũng bị bắt giữ ngay tại nơi làm việc. Sau khi dựng các bảng trưng bày ở công viên cùng ngày hôm đó, học viên này đến nơi làm. Khoảng 10h30 sáng, một vài cảnh sát mặc thường phục xông vào cơ quan của anh ta và giải đi với lý do để hỗ trợ cuộc điều tra. Kết quả là, ngay khi bước vào đồn cảnh sát, học viên này đã bị còng tay lại.

Vào buổi chiều và tối cùng ngày, năm học viên đã được thả về nhà sau khi được thân nhân và bạn bè bảo lãnh. Cảnh sát tịch thu hộ chiếu của họ và yêu cầu từng người quay lại đồn vào ngày 16 và ngày 19 tháng 10.

Sau sự việc này, cảnh sát mặc thường phục vẫn tiếp tục đến các địa điểm các học viên luyện công và giảng thanh chân tướng để quấy rối. Ngày 7 và 8 tháng 10, cảnh sát đã tịch thu tất cả bảng trưng bày và tài liệu thông tin. Họ còn ghi lại số chứng minh thư của học viên có mặt tại đó, dọa sẽ kiện họ tội “phá hoại tài sản công cộng” và đuổi họ đi.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/14/111532.html
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/13/210329.html
Đăng ngày: 16-10-2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share