Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Mỹ

[MINH HUỆ 29-7-2018] Gần đây, có một bài chia sẻ được đăng trên Minh Huệ chỉ ra một vấn đề trong các học viên ở New York. Tác giả đã quan sát thấy có một số học viên mặc áo có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” hay “Chân–Thiện–Nhẫn hảo” khi tham gia các hoạt động Đại Pháp, nhưng họ đã không hành xử ngay chính và không tuân thủ lễ nghi xã hội tối thiểu. Kết quả là, họ đã không đóng vai trò chính diện trong việc hồng dương Đại Pháp; và tệ hơn nữa là họ có thể tạo ra những rào cản ngăn không cho mọi người được cứu. Bài viết này đề xuất rằng các học viên nên thay đổi sang trang phục bình thường sau khi đã thực hiện xong các hoạt động của Đại Pháp.

Tôi cảm thấy rằng chúng ta cần xem xét vấn đề từ góc độ tu luyện, chứ kkông nên làm lấy lệ.

Chúng ta mặc quần áo Đại Pháp chỉ để tham dự các hoạt động Đại Pháp, để chụp ảnh, để đảm bảo tính thống nhất của hoạt động sao? Mục đích các hoạt động của chúng ta là gì? Liệu chúng ta có nhận thức rõ lý do tại sao chúng ta mặc quần áo Đại Pháp khi chúng ta mặc chúng vào không? Chúng ta mặc quần áo Đại Pháp có ý nghĩa gì? Chúng ta có cảm nhận được sự khác biệt thần thánh hay không? Nếu chúng ta từ nội tâm minh bạch ý nghĩa chân chính của những hoạt động này, từ đầu đến cuối có chính niệm đi tham gia hoạt động, nghiêm ngặt tự ước thúc bản thân mình, như vậy thì sao chúng ta có thể làm ra được những hành vi không lịch sự, vô lễ, không phù hợp với lễ nghi quy phạm xã hội được?

Khi tham dự các hoạt động Đại Pháp, chúng ta có nghĩ đến thông điệp mà chúng ta sẽ truyền tải đến thế nhân hay không? Nó có ý nghĩa gì đối với họ? Chúng ta nên làm thế nào mới có thể đưa chân tướng Đại Pháp đến với chúng sinh tốt hơn hiệu quả hơn, cấp cho chúng sinh cơ hội được cứu? Hay chúng ta chỉ nghĩ: “Lần này mình lại tham gia thêm một hoạt động Đại Pháp?“ Đừng quên vật chất và tinh thần là nhất tính, nếu như nội tâm bản thân không hiểu rõ hoạt động của đệ tử Đại Pháp, không thể thực sự yêu cầu mình làm cho tốt việc mình cần làm, như vậy thì chúng ta tham gia hoạt động khởi được tác dụng gì chứ? Nghiêm trọng hơn chính là, nếu như vì lời nói hành vi của chúng ta tạo thành chướng ngại cho chúng sinh được cứu, thì tổn thất này chúng ta gánh thế nào?

Tu luyện là nghiêm túc. Bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh, chúng ta phải tu phải hướng nội để tìm ra căn nguyên, để chúng ta có thể chính lại bản thân qua thực tu. Chúng ta không thể giải quyết vấn đề chỉ bằng cách đơn giản là thay thường phục sau khi thực hiện xong các hoạt động. Chúng ta không được thừa nhận cách cư xử và hành vi thiếu văn minh như vậy chỉ đơn giản bằng cách thay thường phục.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta phải có trách nhiệm với bản thân mình. Khi mới bước vào tu luyện trong Đại Pháp, chúng ta “ít nhất cũng có thể làm người tốt.” (Chuyển Pháp Luân). Sau đó, chúng ta có nên phù hợp và tuân thủ các quy tắc của xã hội không? Chúng ta phải từ bỏ những hành vi xấu đó đi. Khi gặp vấn đề, chúng ta phải tận dụng cơ hội để thực tu và đề cao. Thực tu là điểm mấu chốt.

Trên đây là thể ngộ của cá nhân tôi. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/29/371781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/17/171553.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share