Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Tứ Xuyên

[MINH HUỆ 28-11-2017]

​​1. Lỡ tham gia mô hình đa cấp, chiêu mời ma nạn – Quy chính bản thân, ma nạn tiêu

Tháng 1 năm 2017, một người bạn thân đến tìm tôi, mời tôi tham gia chương trình mở rộng quảng bá sản phẩm trên Internet. Tuy cô ấy có giới thiệu nhưng tôi cũng không rõ lắm, chỉ cảm thấy đó giống như một hệ thống quảng cáo, cuối cùng vì tình bằng hữu và tâm danh lợi dẫn động nên đã đưa mấy nghìn tệ cho cô ấy, mua đồ gia nhập chương trình. Vì tôi vốn dĩ cũng không định tiếp tục làm nên cũng không để tâm nhiều vào chuyện này. Lúc nhập hội, tôi nhờ cô ấy đăng ký nên cả tài khoản và mật mã của tôi cô ấy đều biết, tôi cũng đồng ý cho cô ấy sử dụng.

Hai tháng sau, thân thể tôi xuất hiện trạng thái bất thường, chu kỳ kinh nguyệt không đều, lần đầu chưa đến 20 ngày lại có. Lần thứ hai, không đến 25 ngày lại có. Do đó, tôi nghĩ việc gia nhập nhóm này đã dẫn đến trạng thái không bình thường đó, lại nghĩ đến buổi tối hôm cô bạn ở lại nhà tôi, cả đêm tôi cảm thấy rất lạnh, đến tận 4-5 giờ sáng mới ngủ được. Tôi biết chuyện bất thường này có liên quan đến cô ấy, nhưng không quá để tâm, nghĩ xong rồi liền thôi.

Một hôm, tôi gặp một giấc mơ, tôi nghe thấy một giọng nói rất rõ ràng: “Đừng mở rộng hệ thống quảng cáo.” Lúc tỉnh dậy thấy rất kỳ lạ vì tôi cũng có ý định sẽ phát triển việc này, tôi nghĩ tài khoản của tôi không thể để người khác biết được nữa liền thay đổi mật khẩu.

Hai ngày sau, bạn tôi gọi điện tới hỏi tôi việc tôi thay đổi mật mã và yêu cầu tôi đưa mật khẩu cho cô ấy, cô ấy cần thêm vài người vào tài khoản của tôi, lúc này đầu óc tôi rất tỉnh táo, không muốn để bị lợi ích dẫn động nữa, liền từ chối cô, tôi còn nói không muốn làm nữa. Về sau, bất kể cô ấy có nói gì, giải thích gì, tôi đều không động tâm.

Vài hôm sau, tôi nghĩ nên vứt bỏ những thứ phí mấy nghìn tệ kia đi vì mua rồi nhưng tôi cũng không dùng đến. Nhưng lúc định vứt đi, liền thấy có chút không nỡ, suy cho cùng cũng là mấy nghìn tệ, có thể làm quà tặng mọi người. Niệm này vừa xuất ra, liền nghĩ nếu đó là giả, tặng người không phải hại người sao? Cuối cùng quyết định vứt chúng vào thùng rác.

Sau đó, tôi quyết định phải dọn toàn bộ những thứ đồ không cần thiết trong nhà. Khi dọn đến tủ sách và ngăn kéo, tôi rất kinh ngạc khi phát hiện một số sách của tà đảng và đồ vật liên quan của chồng. Nhớ lại hồi năm 2005 tôi đã vứt hết chúng đi rồi, cứ nghĩ là nhà cửa đã không còn bất kỳ sách gì liên quan đến tà ác, nhưng hóa ra vẫn còn? Sau đó tôi vứt toàn bộ chúng đi. Đến tháng tư, kinh nguyệt của tôi trở lại bình thường.

Thông qua chuyện này, tôi đã hướng nội tìm và nhận thấy bản thân vẫn còn ẩn giấu nhiều tâm chấp trước vào lợi ích, còn tiêu tiền phung phí, tùy tiện nên bị cựu thế lực dùi vào. Từ đó trở đi, tôi bắt đầu quản lý nghiêm khắc hơn với tiền tiêu vặt, nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cũng không lãng phí tiền vào việc vô ích nữa, đó chính là lãng phí tài nguyên Đại Pháp! Cuối cùng cũng biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

2. Tu bỏ chấp trước vào tình vợ chồng trong tâm

Năm ngoái, một người bạn của chồng tôi đột nhiên qua đời, hậu sự đều đã xử lý xong, duy chỉ còn chiếc điện thoại vì có mật khẩu nên người nhà không thể nào mở được, đành bỏ SIM thay vào một chiếc điện thoại khác để tìm số điện thoại của bạn bè và người thân để thông báo tin dữ.

Sau khi giúp đỡ gia đình bằng hữu lo chuyện hậu sự, mọi người trong lòng vẫn vô cùng đau xót, chồng tôi đột nhiên hỏi: “Mật khẩu tài khoản ngân hàng của bà là gì? Về sau nếu bà chết rồi, nếu không có mật khẩu thì tiền trong đó đều không thể lấy được.” Vì quá đột ngột, tôi chỉ cười và nói: “Ông chết rồi, tôi cũng chưa chết. Nếu có ngày đó, ông nhớ để lại mật khẩu.”

Câu nói của chồng tôi rất bình thường, nhưng do chưa bỏ tâm chấp trước vào chồng nên khi nghe xong câu nói đó tôi lại càng thương tâm: “Mấy chục năm vợ chồng, ông không vì người chết mà thương tâm, mà là nghĩ đến tiền của người ta, đúng là không có lương tâm!”

Sau một thời gian, ý thức được chính mình là người tu luyện, gặp phải chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, có thể là Sư phụ mượn lời của chồng để điểm hóa cho tôi. Lại hồi tưởng những lời của chồng, đột nhiên nhận ra “chết rồi” hai từ này tương đương với “sạch sẽ”. Đệ tử Đại Pháp chính là trong quá trình tu luyện không ngừng tịnh hóa chính mình đến trạng thái thuần tịnh, mới có thể viên mãn quay về. Danh, lợi, tình của thế nhân không tu bỏ đi, làm sao có thể thuần tịnh đây? Vừa ngộ ra điều ấy tôi đã thấy tâm mình nhẹ nhàng hơn, tôi thật sự phải cảm ơn sự thương hại của chồng mới đúng. Về sau, tôi đã đưa mật khẩu tài khoản ngân hàng cho chồng.

Năm nay, trước ngày sinh nhật của tôi, tôi nói với chồng ngày mai là sinh nhật của mình, nhưng ông không phản ứng gì. Ngày hôm sau tôi làm những món ông thích, không ngờ đang lúc ăn ông nhắc đến chuyện vợ của người bạn mới chết kia của ông, hồi đó cứ có thời gian rảnh rỗi là mọi người sẽ ăn cơm cùng nhau. Tôi lúc đó chợt cảm thấy không vui, sinh nhật của tôi lại không nghĩ đến tôi mà lại nhớ cái người bạn đã chết kia. Tôi liền lập thức thấy không đúng, đây không phải là tâm tật đố sao? Tôi lại đi tật đố với một người đã qua đời. Vì tôi và người bạn kia lại sinh cùng ngày. Ngày sinh nhật, ông ấy sẽ nhớ đến người bạn kia. Thế là cái tâm không tốt kia liền biến mất.

Về sau nghĩ thông suốt rồi, tôi nhận ra những chấp trước vào tình đối với chồng qua từng ngày tích tụ đã chiếm mất một chỗ trong tâm. Người tu luyện chúng ta phải viên mãn, trở về thế giới tiên thiên. Một người trên trời, một người dưới đất, vị trí của chúng ta trong tương lai là Vương, là Chủ, không thể lưu lại những tâm người thường được. Chỉ tiếc ngộ ra quá muộn, quá trình tự tu đến tận hôm nay vẫn vướng vào tình cảm vợ chồng chưa bỏ.

3. Đột phá sự an bài của cựu thế lực vào tâm sắc dục

Trong quá trình học Pháp hướng nội tìm và đọc các bài giao lưu tâm đắc thể hội trên Minh Huệ, biết được rằng sắc dục là những vật chất xấu bẩn nên tôi cảm thấy đã tu bỏ được tâm sắc dục rồi, và cũng không phạm phải bất kể sai lầm to lớn nào trong vấn đề sắc dục này. Nhưng khi đọc bài chia sẻ ngày 13 tháng 4 năm 2017 “Đại dương của thống khổ và dục vọng được nhìn thấy ở không gian khác”, tôi bỗng nhiên sinh ra tâm sợ hãi vào sắc dục, khi đọc đến đoạn hai người đàn ông và đàn bà thả những con giun “Gu” và “Huo” của cựu thế lực từ bình hồ lô đựng thuốc vào rễ của hai đóa hoa sen thì sinh ra tâm sợ hãi, không biết họ đã làm ra hoa sen gì để hủy hoại các đệ tử Đại Pháp.

Sau đó tôi ngộ ra, quyết định sẽ không mắc bất cứ sai lầm vào vấn đề sắc dục. Nhưng trong giấc mộng, tôi lại bị những con côn trùng vừa nhắc trên bài báo (Gu và Huo) đó kích động can nhiễu, lúc tỉnh dậy thấy vô cùng ủ dột, dường như vì sự can nhiễu của hai con côn trùng mà mất tín tâm tu luyện, nảy sinh tâm sợ hãi khi thấy cựu thế lực an bài phương diện này cho các đệ tử Đại Pháp.

Buổi sáng một ngày tháng 8, tôi vô tình nhìn thấy trên dây cáp quang bên ngoài cửa sổ có một đoạn dày lên, còn thấy hơi hơi động, nhìn kỹ mới thấy là một con rắn. Tôi rất sợ hãi vì nhà tôi ở tầng 4, con rắn kia lại có thể thuận lợi bò từ dây mạng lên tận tầng bốn, có lẽ sẽ bò tiếp lên tầng 5. Lúc đó tôi nhớ đến lời giảng của Sư phụ: “Sinh mệnh trong Pháp sẽ tự nhiên tồn vong” (Viên dung, Tinh Tấn Yếu Chỉ) nên không đánh chết nó. Thấy nó cách song sắt bảo vệ khá xa nên tôi xuất ra một niệm: “Ngươi hãy về nơi của ngươi, đừng ở đây mà dọa ta,” (tôi từ nhỏ đã sợ rắn, tôi cho rằng nó đến để dọa tôi), rồi xuống nhà đi làm.

Còn nhớ hồi nhỏ, tôi thường xuyên nhìn thấy rắn, sợ đến nỗi không dám ra ngoài. Mỗi lần nấu cơm đều phải ra ngoài lấy nước, lần nào cũng nhìn thấy một con rắn gần vại nước. Làm nông trở về, chỉ cần tôi đi một mình là y rằng sẽ gặp rắn, còn đi cùng người nhà sẽ không, có lúc còn nghĩ sao mình đen đủi thế. Do đó tôi hạ quyết tâm nỗ lực học tập, thoát nghèo, đến thành phố sống, tránh xa nơi có rắn sinh tồn.

Nay đã sống ở nhà lầu, tuy không phải là thành phố, nhưng rắn cũng không thể dễ dàng bò lên tận tầng 4. Viết đến đây, tôi dường như minh bạch ra, rắn nhờ đường dây bò lên, rắn đối ứng với sắc, những thứ sắc dục đó không phải thông qua mạng xã hội mà thâm nhập vào trường không gian của tôi sao? Mấy năm trước trên điện thoại có xem một vài thứ không tốt, lúc đó còn nghĩ là đang nói về y học hiện đại, tìm hiểu cũng không sao, về sau mới biết là không nên xem, từ đó tôi liền không xem nữa.

Thời gian trước tôi rất thích xem phim cổ trang, cảm thấy những nội dung trong phim cũng rất “chính” liền tiếp tục xem, xem đến nỗi hoa mắt chóng mặt vẫn không dừng. Cẩn thận hướng nội, liền phát hiện “nội dung phim chính” đó chỉ là bề mặt, thực chất là tôi thích nhân vật chính Triển Chiêu trong phim, phía sau sự yêu thích đó là biểu hiện của tâm sắc dục đang ẩn giấu. Thử nghĩ, nếu Triểu Chiêu là một diễn viên xấu xí, tôi còn thích xem phim đó nữa không? Khẳng định là không. Đó không phải là tâm sắc dục đang khởi tác dụng hay sao? Hiện tại tôi đã gỡ bỏ hết các phần mềm xem phim, quyết định không bao giờ xem các bộ phim của người thường nữa, dù “chính” thế nào đi nữa cũng không xem, bởi trong đó chứa toàn những vật chất về tình, sắc, dục.

Tại sao trong cuộc sống lại gặp rắn (sắc), tôi biết đó là cựu thế lực an bài muốn dùng sắc dục để mê mờ tôi, hủy hoại tôi. Từ khi từ trong giấc mộng không tìm được vấn đề của bản thân về sắc dục, nảy sinh tâm sợ hãi cựu thế lực, còn nghĩ cựu thế lực cao hơn bản thân mình, không nghĩ đến phải dùng Pháp để phá trừ sự an bài của chúng. Một hôm, tôi chợt nhớ đến lời dạy của Sư phụ:

“Vì bản tính của ông ta không đổi, [ông ta] lại hoá thành con rắn lớn đến phá rối tôi. Tôi thấy vậy là thái quá, tôi bèn bắt nó trong tay, dùng một loại công mạnh mẽ phi thường, gọi là ‘hoá công’, hoá phần nửa dưới của nó, hoá thành nước; nửa thân trên của nó bỏ chạy về.”

“Vì ông ta cứ làm điều xấu, ông ta phá hoại việc tôi truyền Đại Pháp, nên tôi đã triệt để tiêu huỷ ông ấy.” (Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ đã ban cho chúng ta tất cả những loại thần thông, đồng thời ban cho chúng ta pháp bảo phát chính niệm, chúng ta khẳng định cũng có hóa công, nhưng phải xem chúng ta có tin hay không. Những vật chất dơ bẩn ấy (Gu và Huo – còn có nghĩa là Mê hoặc, cổ hoặc) khi đến can nhiễu chúng ta, chúng ta có thể phát chính niệm tiêu trừ và giải thế chúng, nếu năng lực bản thân không đủ có thế thỉnh Sư phụ gia trì thì có thể triệt để tiêu trừ chúng rồi.

Khi hướng nội một cách thâm sâu, tôi nhận ra trong sinh hoạt hàng ngày vẫn bị tâm sắc dục can nhiễu có nguyên nhân là vì còn bảo lưu quan điểm đồng ý với y học hiện đại, không nghiêm khắc dùng tiêu chuẩn của người tu luyện yêu cầu chính mình, tâm tính mới không thể đề cao lên. Nếu chỉ cần ở tầng hơi cao hơn một chút mà nhìn, những cái gọi là dục vọng đều là những thứ cực kỳ dơ bẩn.

Tôi bây giờ đã không còn sợ hãi việc cựu thế lực an bài sắc dục để can nhiễu, vì tôi có Sư phụ, có Pháp trên nguời, tôi luôn tin tưởng có Sư phụ đang gia trì, có Đại Pháp đang chỉ đạo, có thể triệt để phá trừ sự an bài của cựu thế lực, triệt để tu bỏ tâm sắc dục đang ẩn núp trong thân.

Trên đây chỉ là thể ngộ cá nhân của tôi. Xin quý đồng tu vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/28/356681.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/14/167589.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share