Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-7-2018] cựu thế lực đã tạo ra nhiều trở ngại để can nhiễu đến tu luyện và chứng thực Pháp của chúng ta, trong đó có nhiều an bài của tà ác liên quan đến cơ thể của chúng ta. Nếu chúng ta không nhìn ra những an bài tà ác này, chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy của cựu thế lực, cũng như gây tổn thất cho việc tu luyện và chứng thực Pháp của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Lấy con người làm ví dụ, Đạo gia xem [thân] thể người như một tiểu vũ trụ; con người có thân thể vật chất; nhưng chỉ cái thân thể vật chất ấy không thể đủ cấu thành một con người hoàn chỉnh được; còn phải có tính khí, tính cách, đặc tính, và nguyên thần mới có thể cấu thành một con người hoàn chỉnh, độc lập, và mang theo cá tính tự ngã” (Chuyển Pháp Luân)

Trước đây khi tôi đọc đoạn Pháp này, thể ngộ của tôi là tính khí và tính cách của một người nào đó có liên quan đến nguyên thần và bị ảnh hưởng trực tiếp từ bản tính này.

Sư phụ giảng:

“Nguyên thần của chư vị là do vật chất vi quan nhất, vi tiểu nhất, do vật chất bản nguyên nhất cấu thành“ (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994])

Trong cuộc đời này, tính khí và tính cách của một người không thể là tính cách và đặc điểm được tạo ra từ đời này. Cựu thế lực đã tạo ra nhiều an bài cho chúng ta, và sau đó chúng ta có những tính khí và tính cách được thể hiện trong cuộc sống này. Tôi cũng đã chứng ngộ ra rằng bản thân tính khí và tính cách có tồn tại.

Sư phụ giảng:

“Nơi bề mặt nhất của con người có tam hồn thất phách; trong thất phách có một loại phách gọi là ‘tín’ — [một] người có thể tin nghe theo một số [điều] mà người khác nói — nó có thể có tác dụng ấy“(Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003])

Chúng ta đều đến từ vũ trụ cũ của “thành – trụ – hoại – diệt”, vì thế có rất nhiều nhân tố khác nhau tạo nên cuộc sống của chúng ta có thể là những chủng nhân tố khiếm khuyết hoặc không hoàn thiện… cũng như có tồn tại những rối loạn cố ý của cựu thế lực. Họ đã tạo ra nhiều an bài tà ác. Tiện đây, tôi muốn chia sẻ thể ngộ của cá nhân mình.

Nhân tố tà Đảng trong trường không gian của tôi

Tôi lớn lên sau cuộc cách mạng văn hóa. Lúc đó gia đình tôi rất nghèo và sống dưới áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác. Khi đó, tôi cũng không có hồi ức tốt về đảng cộng sản hay những lãnh tụ của họ.

Tuy nhiên, trong thời kỳ chính Pháp, đặc biệt từ năm 2005 đến năm 2012, tôi thường có nhiều giấc mơ về cách mạng văn hóa, như thể tôi đang ở đó và cảm nhận việc ĐCSTQ đang được thần tượng hóa thế nào. Để loại bỏ những ý nghĩ sai lệch, tôi đã phát chính niệm và đọc Cửu Bình và Giải thể văn hóa Đảng, nhưng những nỗ lực đó không hiệu quả.

Sau đó, tôi tìm ra “dấu ấn” thâm sâu không phải là khái niệm hình thành sau khi tôi sinh ra, và nó cũng không phải được định ra trong xã hội cộng sản. Ở trong hoàn cảnh của tôi, nó dường như có trước đời này và đến khi tôi ra đời. Mãi cho đến một ngày vào năm 2013, trong khi học Pháp, tôi nhận ra tình huống hiện hữu này là do một nhân tố xấu trong cơ thể tôi có liên quan đến đảng cộng sản tà ác. Chính vì thế, tôi đã phát chính niệm nhắm thẳng vào nó.

Để an bài sự việc này nhằm gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực trong cuộc đời tôi, cựu thế lực đã an bài nó lúc tôi chào đời. Và cũng để che giấu nó, nó cũng được gắn một thông điệp trong không gian của tôi: “Đừng diễn đạt và giao tiếp bằng lời nói; thay vào đó hãy tưởng tượng những người khác như thế nào.” Ở không gian khác nó xuất hiện như sinh mệnh nhỏ bé và cũ kỹ.

Loại bỏ nhân tố tà ác và can nhiễu

Đầu tiên tôi giảng chân tướng cho nó nhưng nó không lắng nghe. Sau đó, tôi dùng một loại công năng mà Sư phụ ban cho tôi. Khi nhân tố trong cuộc đời này nhận ra nó đã sai và hối lỗi, nhân tố xấu và đen trong nó đã nhạt dần và chuyển thành nhân tố mới. Còn nhân tố cũ kỹ kia thật không may mắn; nó chỉ muốn hoàn thành an bài của cựu thế lực, vì thế nó đã bị tiêu hủy. Ở trên bề mặt, tôi đã không còn những giấc mơ liên quan đến đảng cộng sản, và tôi không còn phán xét người khác dựa trên sự tưởng tượng của mình. Thay vào đó, tôi chỉ hình thành ý kiến của mình sau khi giao tiếp với những người khác.

Từ trải nghiệm này, tôi đã kiểm tra lại toàn bộ trường không gian của mình ở mọi khía cạnh. Tôi nhận ra cựu thế lực đã an bài rất nhiều nhân tố xấu cho tôi. Trong đó có một số đã bị biến dạng và hư hại, một số còn được cựu thế lực cưỡng thêm vào cuộc đời của tôi.

Đối diện với tình thế khó khăn này, đầu tiên tôi giảng chân tướng cho chúng. Nếu chúng không cứu được, tôi sẽ không do dự mà loại bỏ chúng ngay lập tức. Một số đã hối lỗi và thay đổi, vì thế chúng đã được sửa chữa ngay lập tức theo yêu cầu của Sư phụ và Đại Pháp. Ngay cả khi một số bị tiêu hủy, nếu nó có “trách nhiệm” trong cuộc sống của tôi, thì một cuộc sống tốt đẹp khác sẽ được tạo ra để thay thế cái cũ và thực hiện nhiệm vụ của nó.

Các học viên có thể băn khoăn lo lắng không biết nên làm thế nào khi gặp phải can nhiễu của cựu thế lực đối với cơ thể của họ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể làm theo những cách sau. Lấy ví dụ, khi chúng ta có vấn đề về thể chất hoặc tinh thần, ngay cả khi nó chưa ảnh hưởng đến bề mặt, thì chủ ý thức của chúng ta vẫn phải làm chủ. Niệm đầu tiên của chúng ta phải là Đại Pháp và Sư phụ, rằng chúng ta là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Điều đó thực sự quan trọng. Sau đó, chúng ta nên tìm ra những thiếu sót của bản thân và quy chính chúng dựa trên Pháp.

Tuy nhiên, ngay cả khi chúng ta tìm thấy thiếu sót, chúng ta vẫn cần phải phát chính niệm loại bỏ nhân tố can nhiễu của cựu thế lực trong các trường không gian của chúng ta.

Tu luyện không cần những khái niệm định sẵn

Tôi muốn nói với các bạn đồng tu, những người có thiên mục khai mở, rằng Sư phụ đã cho chúng ta tu luyện với thiên mục khai mở là có ý tốt, và cũng là một phần trong trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta nên nghĩ đến việc làm thế nào để bước đi cho chính trên con đường tu luyện của mình và có ảnh hưởng lớn hơn trong khi chứng thực Pháp mà không mang đến cho đồng tu những can nhiễu.

Là học viên, tôi nghĩ chúng ta nên loại bỏ các chấp trước được định sẵn về “đất nước”, “vùng miền”, “quốc gia”, “đảng”, “tranh đua”, “tầng lớp xã hội”. Chúng ta phải là người tốt ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chỉ như thế thì tâm của chúng ta mới có thể rộng mở và từ bi với tất cả chúng sinh trên thế giới. Đặc biệt với đồng tu có thiên mục khai mở, chúng ta nên loại bỏ tất cả các can nhiễu. Chỉ khi đó, khả năng của chúng ta mới đóng vai trò lớn trong vũ trụ.

Trên đây là những hiểu biết còn hạn chế ở tầng thứ của tôi; xin từ bi dựa trên Pháp để chỉ ra những điều chưa phù hợp.

Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/27/371563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/8/14/171510.html

Đăng ngày 26-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share