Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-5-2018] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Những năm qua trong quá trình tu luyện Đại Pháp tôi luôn nhận được sự bảo hộ từ bi của Sư tôn và cũng đã chứng kiến nhiều sự thần kỳ của Đại Pháp.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi rất sợ nhìn thấy những thứ bẩn trong khi ăn. Sau khi kết hôn và sinh con, công việc thay tã đều do chồng tôi làm, tôi gần như chưa bao giờ thay tã cho con. Nếu chồng tôi không có ở nhà, tôi thay tã cho con xong nhịn đói đi làm, vì quả thực nuốt cơm không trôi.

Từ khi tu luyện, tôi nhận ra đây là một tâm chấp trước. Do đó tôi đã cố gắng hết sức để trừ bỏ chấp trước này.

Buông bỏ tâm sợ bẩn

Năm 2001, tôi bị bắt giữ phi pháp vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, họ đưa tôi tới một trại cưỡng bức lao động. Ở cùng phòng giam với tôi có một cô gái bị bắt vì tội mại dâm.

Cô ấy đã dùng thuốc phá thai và bị chảy máu rất nhiều. Trong phòng giam không có giấy vệ sinh, vì vậy máu chảy đầy ra chân và dính lên quần của cô ấy, khắp phòng giam cũng có. Tuy nhiên cai ngục không coi cô ấy là người nữa, hoàn toàn không quan tâm đến cô ấy.

Đến giờ ăn, cô ấy rất đói, nên đã lao tới lấy bát súp của tôi để ăn, tôi không kịp trở tay thì cô ấy đã ăn mấy miếng rồi. Trưởng phòng giam phát hiện ra và định trừng phạt cô ấy. Nếu cô ấy chết, họ sẽ nói rằng cô ấy chết vì bị bệnh hoặc cô ấy tự tử (lúc đó những đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp cũng giống như vậy, nếu bị phạm nhân đánh chết cũng được coi là tự sát).

Khi nghe nói họ sẽ đánh cô ấy, tôi liền cản họ lại. Tôi nói rằng cô ấy ăn đồ ăn của tôi vì quá đói. Hơn nữa, cô ấy mất nhiều máu. Sau đó cai ngục yêu cầu tôi phải ăn nốt chỗ súp còn lại.

Ngay lập tức tôi nhận ra rằng việc này là để tôi trừ bỏ chấp trước sợ bẩn của bản thân. Tôi đã uống hết chỗ súp còn lại trong một hơi. Các phạm nhân đều hô lên: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt! Lại một người chân tu!”

Lúc đó tôi nhận ra rằng trước đó, các học viên bị giam giữ ở đây đã làm rất tốt việc giảng chân tướng cho các tù nhân. Họ đều biết học viên Đại Pháp là người tốt. Đó là lý do vì sao họ không đánh tôi khi tôi tới đây.

Tôi nghĩ rằng mình đã loại bỏ được tâm sợ bẩn. Nhưng sau khi được thả, tôi phát hiện có hai con chim én đang xây tổ trên hành lang gần căn hộ của tôi. Tôi nghĩ, nếu chúng xây tổ gần căn hộ của tôi, tôi sẽ phải dọn dẹp phân chim. Tôi đã tìm mọi cách để đuổi chúng đi.

Kết quả là có một hôm, tôi vừa đi xuống nhà thì đột nhiên một bãi phân nóng hổi từ trên trời rơi xuống trúng cánh tay tôi. Lúc đó tôi nhận ra, hai con chim én đang trả đũa mình đây, quả là vạn vật đều có linh. Sau đó tôi không quan tâm đến chúng nữa, cũng không để ý đến việc chúng xây tổ nữa.

Hoàn trả nợ trong quá khứ

Một vài tháng sau, tôi chuyển đến một tòa nhà khác. Không lâu sau khi tôi chuyển tới, một lần nữa, hai con chim én lại bay tới làm tổ.

Lần này, tôi biết rằng đây là để tôi loại trừ tâm chấp trước sợ bẩn. Vì vậy, tôi đã đặt một chiếc hộp giấy dưới tổ của chúng để hứng phân.

Một đêm, tôi nằm mơ thấy một trong hai con chim là bạn trai của tôi trong kiếp trước, và tôi đã làm điều có lỗi với anh ta. Tôi đoán rằng tôi đang phải trả giá cho những việc sai lầm của mình trong kiếp đó. Do vậy, hàng ngày tôi kiên nhẫn dọn sạch phân chim.

Một lần, người hàng xóm của tôi không thể chịu được sự ồn ào của những con chim nên đã phá tổ của chúng, và chúng không quay trở lại nữa. Tôi cho rằng chấp trước sợ bẩn của mình đã được trừ bỏ và tôi đã hoàn trả xong món nợ.

Loại bỏ từng tầng chấp trước

Tuy nhiên, chấp trước phải được loại bỏ đi từng tầng từng tầng, vậy nên, thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu.

Một cặp chim sẻ đã đến xây tổ ở khoảng trống giữa cục điều hòa nhiệt độ và bức tường. Ngày nào chúng cũng gây ồn, nhất là vào ban đêm. Việc này rất khó chịu, đặc biệt nó khiến tôi không thể tập trung khi học Pháp.

Tôi đã nghĩ đến việc phá tổ chim, nhưng tôi nhớ lại sự việc về đôi chim én vài tháng trước, và quyết định để chúng yên. Việc này tiếp diễn trong vài năm.

Vài ngày trước, tôi lại nghe thấy tiếng ồn khi đang học Pháp. Ban đầu tôi khó chịu, nhưng sau đó đột nhiên cảm thấy từ bi với chúng.

Chúng sinh ra làm loài chim, ngày nào cũng phải vất vả để sinh tồn, chẳng phải đáng thương sao? Do đó tôi nói với chúng: “Tôi không biết tôi đã có lỗi với các bạn trong kiếp nào. Nếu tôi nợ các bạn, tôi sẽ trả lại.”

Tôi tiếp tục nói: “Hơn nữa, tôi là một người tu luyện, tôi sẽ không làm hại con các bạn (lúc đó đang có trứng và chim non trong tổ). Tôi sẽ để các bạn yên, các bạn có thể ở đây đến chừng nào các bạn muốn.”

Cuối cùng, tôi nói: “Tuy nhiên, hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo. Tương lai các bạn sẽ được tới một nơi tốt đẹp.”

Sau này, tôi có cảm giác dường như thiếu vắng gì đó trong nhà. Đột nhiên tôi nhận ra rằng tôi không còn nghe thấy tiếng ồn của những chú chim sẻ nữa. Hóa ra chúng thực sự đã hiểu được lời của tôi, đã mãn nguyện mà bỏ đi rồi.

Tôi cũng ngộ ra rằng đúng như lời Sư phụ giảng, chúng ta trải qua đời đời kiếp kiếp không biết có bao nhiêu món nợ, không thể không hoàn trả. Đồng thời, tất cả các sinh mệnh đều đến đây vì Đại Pháp. Một khi nghe được “Pháp Luân Đại Pháp hảo” thì sở nguyện của đời này đã đạt được rồi, liền bay đi.

Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, làm tốt ba việc, xả bỏ hết thảy tâm chấp trước, thiện đãi với hết thảy các sinh mệnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/22/去“怕脏”的心-367876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/19/171171.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share