Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-3-2018] Có một giai đoạn thời gian, dù tôi vẫn học Pháp và luyện công, nhưng dường như có một tầng ngăn cách tôi nhận thức được pháp lý, không có cảm giác hay biến hóa gì, thậm chí còn xuất ra rất nhiều niệm đầu bất hảo cùng tâm chấp trước như tâm sắc dục, chấp vào đá quý, tâm tranh đấu… Trên thân thể cũng xuất hiện các biểu hiện nghiệp bệnh.

Chấp trước ẩn sâu vào thời gian Chính Pháp kết thúc

Khi tĩnh tâm xuống và hướng nội, tôi tìm thấy một chấp trước ẩn sâu: chấp vào thời gian kết thúc Chính Pháp. Tôi đã tìm kiếm, đọc nhiều tin tức, nhận xét và lời tiên tri về thời điểm kết thúc vào năm 2017. Chính vì thế, tôi hy vọng đó là lúc Chính Pháp kết thúc.

Vài ngày trước khi luyện công, tôi cứ cảm thấy sao mà nhạc luyện công dài quá vậy, sao mãi vẫn chưa hết. Sau đó, tôi hiểu ra rằng kỳ thực, nhạc luyện công không dài hơn chút nào, mà chính nghiệp lực tự thân của tôi đã mang đến cảm giác như vậy.

Sư phụ giảng:

“Một số vị vừa xếp bằng lâu một chút, là không chịu được. Liền tháo [chân] ra; luyện [cũng] như không.“ (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Chúng ta chấp trước vào thời gian Chính Pháp kết thúc chẳng phải cũng như Sư tôn giảng hay sao? Huống hồ, giai đoạn thời gian này là Sư tôn kéo dài là để cho chúng ta có thể nhanh chóng tu luyện đến vị trí của mình và cứu độ nhiều chúng sinh hơn. Đây kỳ thực chính là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Đệ tử Đại Pháp không được mãi chấp trước vào thời gian, [mà] không đi hoàn thành những gì bản thân mình nên làm. Tôi trì hoãn thời gian này, cũng chính là cho chư vị, để chư vị nhanh chóng làm đi!“ (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Chỗ này điểm quan trọng nhất chính là chúng ta chưa tu tốt bản thân, chưa thể cứu hết những người cần phải cứu, Sư tôn đã kéo dài thời gian cho chúng ta cơ hội tu luyện và đề cao, vậy mà chúng ta lại dùng nhân tâm để nhận thức, còn hy vọng sẽ nhanh chóng kết thúc, biểu hiện trên hành động chính là tiêu cực chờ đợi, biểu hiện tại người thường chính là quên mất bản thân mình là một người tu luyện.

Hiểu ra hàm nghĩa thâm sâu

Vợ tôi than phiền rằng chuông báo thức của tôi khiến cô ấy không ngủ được khi tôi dậy luyện công vào buổi sáng. Lúc đầu, tôi không hướng nội tìm, không biết nghĩ đến cảm nhận của cô ấy, lại cứ khăng khăng vào nhu cầu và lý do của bản thân, kết quả là hai bên tranh luận kịch liệt. Sau đó, tôi nhận ra mình dậy luyện công buổi sáng không thể cứ dựa vào chuông báo thức thì mới dậy. Chuông báo thức chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến người khác hay sao? Do đó, tôi quyết định tắt chuông báo thức và tự nhắc bản thân sáng hôm sau nhất định phải tự dậy luyện công và phát chính niệm, đồng thời cũng xin Sư phụ gia trì. Kết quả là từ đó, cứ đến thời điểm cần tỉnh giấc thì tôi sẽ tự tỉnh dậy và không cần đồng hồ báo thức nữa.

Hồi đầu năm, tôi có triệu chứng giống như bị thấp khớp, suốt một thời gian dài cũng không khỏi. Tôi đã phát chính niệm, không ngừng học Pháp và luyện công, nhưng trong tâm dường như có một chủng nhân tâm rất mạnh mẽ. Thứ nhất, tôi ôm giữ suy nghĩ là học Pháp và luyện công có thể chữa bệnh, cũng có nghĩa rằng coi học Pháp và luyện công như một cách để trị bệnh. Thứ hai, sau thời gian dài không thấy hiệu quả, tôi lại nghĩ không biết Sư tôn có quản mình hay không? Chủng tâm thái này chính là không kính Sư kính Pháp, coi việc làm tốt tu tốt thành điều kiện để được khỏi bệnh, mà không hướng nội tìm vấn đề từ trong nội tâm.

Kỳ thực chỉ cần đối chiếu với Pháp, tĩnh tâm lại hướng nội tìm, thì tôi liền có thể thấy được rất nhiều nhâm tâm như: tâm chấp trước vào ăn thịt, chấp trước vào những dục vọng trong cuộc sống, thậm chí còn nghĩ đến cuộc sống của mình sau khi về hưu sẽ như thế nào… Ngoài ra tôi còn mua nhiều đồ uống và thuốc lá cho thầy dạy lái xe để hy vọng được đối xử tốt. Tu luyện không có chuyện nhỏ, bình thường nếu không chú ý mà cứ tích tụ lại, thì đến một lúc nào đó sẽ xuất hiện vấn đề lớn.

Gần đây, triệu chứng này còn xuất hiện nhiều lần khiến vợ tôi hết sức lo lắng, nhưng tôi nói với cô ấy rằng chỉ cần tôi luyện công thì sẽ tốt thôi. Kết quả là đến ngày hôm sau thì mọi triệu chứng bệnh đều đã không còn, vợ tôi cũng rất vui mừng. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn còn nói với người khác về chuyện kỳ diệu đó.

Khi tôi cảm giác như mình bị sỏi mật, tôi nhớ ngay đến việc phủ định mọi an bài của cựu thế lực và để Sư phụ quyết định. Tôi đả tọa luyện công và nhanh chóng nhập định. Sau khi luyện công, tôi nhẩm lại “Luận Ngữ” và các bài thơ trong Hồng Ngâm. Kết quả là cơn đau đã biến mất.

Tín Sư tín Pháp

Người tu luyện chỉ cần làm tốt tín Sư tín Pháp, Sư tôn nhất định sẽ cho chúng ta những điều tốt nhất.

Không đủ tín Sư tín Pháp cũng sẽ thể hiện ra khi giảng chân tướng cứu độ thế nhân, khiến chúng ta thời gian dài không thể đột phá được việc giảng chân tướng trực diện một cách thản nhiên, rất nhiều cơ hội cứu người chỉ vì nhân tâm mà cũng bị mất đi. Kỳ thực, hết thảy đều là do Sư tôn an bài, chỉ là chúng ta chủ động bước ra mà thôi.

Có lần, một khách hàng của tôi nói tới nhận thức của ông ấy về Thần và các sinh mệnh. Tôi cảm thấy ông ấy là người có duyên, muốn giảng chân tướng cho ông ấy, nhưng cuối cùng lại thôi vì xung quanh có nhiều người khác chưa minh bạch chân tướng. Sau khi ông ấy đi rồi, tôi cảm thấy rất hối hận, vì lỡ mất cơ hội giảng chân tướng mà có thể không còn dịp nào như vậy nữa.

Cũng may là sau này có cơ hội gặp ông ấy trong một dự án khác, tôi nhớ lại bài học rút ra lần trước, đột phá nhân tâm, quyết định giảng chân tướng cho ông ấy. Kết quả là sau khi có một vài người rời đi, chỉ còn tôi và ông ấy ở lại trong phòng. Tôi liền nói về nhận thức của mình với Thần Phật, sau đó nói đến chân tướng Đại Pháp bị bức hại và khuyên ông làm tam thoái. Sau khi hiểu rõ sự thật, ông rất vui vẻ và nói cảm ơn tôi.

Nhìn lại quá trình tu luyện, tôi nhận thấy bản thân mình còn cách rất xa so với yêu cầu và kỳ vọng của Sư phụ, cũng còn kém xa rất nhiều đồng tu khác.

Phân ra khoảng cách lớn giữa tôi bây giờ và những gì Sư phụ mong đợi. Lý do tôi bị rơi ở đằng sau vì tôi thiếu tin tưởng vào Sư phụ và Pháp. Chung quy lại thì nguyên nhân làm chưa tốt chính là chưa hoàn toàn tín Sư tín Pháp và kính Sư kính Pháp. Trong khoảng thời gian còn lại ít ỏi này, chỉ có học Pháp cho nhiều, chiểu theo yêu cầu của Pháp mà quy chính hết thảy mọi thứ của bản thân, mới có thể hoàn thành trách nhiệm và sứ mệnh của bản thân.

Trên đây là chút thể hội cá nhân, có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/8/362546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169136.html

Đăng ngày 25-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share