[MINH HUỆ 21-09-2009] Học viên Pháp Luân Công: Lưu Dương, Vương Sanh, Triệu Bỉnh Hành và Vương Ngọc Hải bị bắt giam tại nhà tù Ký Đông. Lưu Dương bị bắt năm 2001 và từ đó bị giam tại nhà tù Ký Đông. Sau đây là câu chuyện tóm tắt về tình trạng hiện nay của họ.

  1. Anh Lưu Dương bắt đầu tập luyện năm 1996 trong khi còn ở trung học. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 anh đi Bắc Kinh và giương cao băng vải viết rằng, “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Trong khi chạy, ông hô lớn, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Ông bị bắt năm 2002 trong khi làm và phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công với các học viên khác, và ông bị đưa đến nhà tù Ký Đông với thời hạn 8 năm.
  2. Ông Vương Sanh, 62 tuổi, sinh tại làng Đông Lương, huyện Xích Thành, tỉnh Hà Bắc. Ông Vương bị bắt và giam tại nhà tù huyện ngày 14 tháng 6 năm 2008, ngay trước khi Thế Vận Hội Bắc Kinh. Vào tháng 5 năm 2009, ông bị kết án ba năm và bị giam tại nhà tù Ký Đông.
    Ông Vương bị bệnh thiếu máu do bị giam giữ lâu. Họ đưa ông đi Bệnh viện Nam Diêm địa phương, và 12 cảnh sát viên thay phiên nhau theo dõi ông. Thấy rằng ông Vương ăn không ngon và xanh xao, gia đình ông yêu cầu thả ông bằng tiền bảo lãnh để đi trị bệnh. Giám đốc cảnh sát từ chối, nói rằng, “Điều đó là tuyệt đối không thể.” Ông Vương sau đó bị đưa trở lại bệnh viện của nhà tù.
  3. Ông Triệu Bỉnh Hành bị sa thải khỏi Công ty Ngoại thương huyện Xích Thành. Ông bắt đầu luyện tập năm 1994 và từ đó được hưởng nhiều lợi ích về mặt thể chất và tinh thần.
    Ông Triệu bị bắt ngày 24 tháng 4 năm 2007 trong khi nói với mọi người về cuộc bức hại và bị kết án bốn năm tù vào tháng 4 năm 2008. Ông hiện nay bị giam tại nhà tù Ký Đông. Các lính canh theo dõi và tra tấn ông hằng ngày.
  4. Ông Vương Ngọc Hải gần 60 tuổi. Các viên chức từ Công ty gỗ tại huyện Xích Thành tỉnh Hà Bắc sa thải ông vì ông tập luyện Pháp Luân Công, và ông hiện nay bị giam tại nhà tù Ký Đông.
    Ông Vương bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công vào mùa xuân 1996. Sau một năm tập luyện, bệnh ho triền miên và chảy nước dãi của ông được chữa khỏi. Từ đó, ông sống theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn.
    Năm cảnh sát viên từ đội an ninh quốc gia huyện Xích Thành, kể cả Trương Vĩnh Tân và những người khác, bắt ông Vương vào ngày 24 tháng 4 năm 2007. Chúng lấy đi các sách Pháp Luân Công của ông, một máy thâu băng, một bộ thu vệ tinh và máy điện thoại cầm tay của ông. Hai người chị của ông sau này cũng bị bắt. Ông Vương bị giam tại nhà tù huyện Xích Thành. Vào tháng 4 năm 2008, tất cả ba người họ bị kết án tù. Hai người chị mỗi người bốn năm tù, và ông bị ba năm. Ông Vương bị giam tại nhà tù Ký Đông cho đến 4 tháng 11 năm 2008. Sự tra tấn tàn bạo đã biến tóc ông thành bạc trắng, mắt bị mờ và tai ông bị nghễnh ngãng. Ông bị buộc làm lao động nặng mặc dù ông đã gần 60 tuổi.
    Tiếp theo sự giam giữ cả ba người con của ông, cú sốc này đã tàn phá người cha hơn 80 tuổi của họ. Ông trở nên gần như mù loà, và người mẹ trước đây khỏe mạnh của họ cũng phát bệnh và phải nhập viện.

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/21/208716.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/5/111327.html
Đăng ngày: 15-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share