[Minh Huệ] Trong 2 tháng vừa qua, các đệ tử Pháp Luân Công trong áo màu vàng đã có mặt khắp nơi tại Manhattan — tại các ngã tư, công viên, hay những nơi đông đúc. Họ thường biểu diễn các bài Công Pháp hay trưng bày, triển lãm để vạch trần chính sách khủng bố dã man của chính quyền Trung quốc với Pháp Luân Công. Pháp Luân Công đã trở thành một biểu tượng khá phổ biến tại thành phố Nữu ước.

Bằng cách giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố cho từng người một, các đệ tử đã giúp đỡ nhiều người biết được sự thật về chính sách khủng bố dã man tại Trung quốc. Khi chứng kiến những cảnh tượng tra tấn qua các hoạt cảnh hay hình ảnh, tài liệu, rất nhiều người trở nên rất xúc động, chảy nước mắt. Tất cả đều bàng hoàng, kinh ngạc, và không thể tin rằng những điều này vẫn còn xảy ra trong thế kỷ 21 này. Họ nhận tài liệu và đọc cẩn thận, và tiếp xúc với từng đệ tử và bày tỏ lòng ủng hộ. Ý tưởng về công lý càng ngày càng biểu lộ rỏ rệt.

Những người biết được sự thật thường nói với các đệ tử rằng “Các bạn đã làm rất tốt, tôi có thể giúp gì cho các bạn?”. Một cô gái đến và nói cô ta đã nghe về chính sách khủng bố Pháp Luân Công ngày hôm trước trên đường 46, và cô ta nói với các bạn bè của cô ta tại bữa tiệc sinh nhật của cô ta. Một phụ nữ người Ái nhĩ lan nói “Tôi đã viết thư cho Dân biểu trong khu vực tôi ở, và tôi sẽ viết thêm nữa”.

Một thanh niên da đên cao lớn đã dùng bàn ta che mặt đầy nước mắt khi anh ta thấy hình của Gao Rongrong, bị tra tấn trong trại cưỡng bức lao động đến nổi không còn nhìn ra. Anh ta nói rằng anh ta không thể tin rằng chính quyền Trung quốc có thể đối xử với chính dân của mình như thế. Thấy những người Hoa đi ngang qua, anh ta gọi lớn với họ “Các bạn nên biết những điều gì đang xảy ra tại quê hương các bạn” anh ta cũng yêu cầu những người Hoa nhận tài liệu từ các đệ tử.

Một số người từ Trung Đông nói “Chúng tôi cũng đã bị bức hại và chúng tôi rất hiểu các bạn. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những ai đang bị khủng bố”. Một số thiện nhân đã để lại danh thiếp và điạ chỉ liên lạc của họ và nói “Nếu các bạn cần giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết”

Chỉ vào những tấm hình đang trưng bày, một nhóm phụ nữ hỏi “Các bạn tìm mấy tấm hình này ở đâu?” Sau khi biết được những tấm hình đó gởi ra từ Trung quốc bởi các đệ tử Pháp Luân Công và họ đã liều mạng làm như thế, nhóm phụ nữ rất cảm động và nhận những tài liệu từ các đệ tử.

Một số người hỏi: “Tại sao các đệ tử lại đến đây để cho mọi người biết về điều này?”. Các đệ tử nói là những tin tức này bị chính phủ Trung quốc ngăn cấm không cho phổ biến để che đậy sự thật, và để lừa dối với mọi người về Pháp Luân Công, vì thế mọi người trên thế giới không biết sự thật về Pháp Luân Công và chính sách khủng bố Pháp Luân Công của chính quyền Trung quốc. Vì thế, các đệ tử đến Nữu ước để giảng rõ sự thật và cảnh tỉnh mọi người bằng công sức, tiến bạc của họ.

Sau khi đọc những tài liệu được trưng bày, một phụ nữ tốt bụng hỏi nếu chúng tôi cần tiền hay nhận tiền ủy lạo. Chúng tôi nói với họ là chúng tôi không nhận tiền ủy lạo và bà ta có thể giúp chúng ta bằng cách giảng rõ sự thật đến bạn bè, thân nhân của bà ta.

Một phụ nữ đến một cách rất vội vả. Nắm tay những đệ tử và nói rằng bà ta đã đọc tất cả tài liệu và cả tờ báo “Người Pháp Luân Công” và bà ta vẫn không thể hiểu được tại sao Giang Trạch Dân lại khủng bố Pháp Luân Công. Bà ta cứ hỏi liên tục “Tại sao? Tại sao?”

Sau khi nói chuyện với các đệ tử và hiểu sự thật, một người phát hành chương trình tivi nổi tiếng nói rằng ông ta sẽ giúp chúng ta bằng một phim tài liệu về Pháp Luân Công.

Tại thành phố Nữu ước, nhiều người đã biết được sự thật và làm như một phương tiện truyền thông sống. Trong nhiều trường hợp, khi đứng trước các tranh ảnh đang được trưng bày, chúng ta có thể nghe những câu chuyện giữa những người xem như “Chuyện gì đang xảy ra vậy?” “Để tôi nói cho bạn nghe, đây là những điều đang xảy ra tại Trung quốc, đây là chính sách khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc”. “Đây chỉ là một phương pháp tu luyện, mà họ khủng bố dã man quá. Thật không tin tưởng được”.

Với những nổ lực không ngừng trong 2 tháng qua, càng ngày càng nhiều người tại Manhattan đã biết được sự thật về Pháp Luân Công, và nhiều người đã truyền tin miệng cho nhau. Rất nhiều khách bộ hành chào các đệ tử và biểu lộ sự ủng hộ nhiệt tình. Thu hút bởi vẻ thanh lịch, dịu dàng của nhạc Đại Pháp và các bài Công Pháp, một số muốn học các bài Công Pháp ngay tại chổ.

Việc giảng rõ sự thật tại Manhattan đã đâm hoa, kết nụ, cũng giống như một lời nói của một người đấu tranh cho nhân quyền tại Miami nói rằng “Tổ chức nhân quyền của chúng tôi thành thật ngưỡng mộ những nổ lực của các bạn về nhân quyền. Chúng ta hãy hợp sức với nhau để chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo này càng sớm càng tốt”.

1-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/1/85538.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/3/53077.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share