[MINH HUỆ 20-09-2009] Các học viên thường phân phát tài liệu tin tức Pháp Luân Công đến một cảnh sát viên tại tỉnh Sơn Đông. Viên cảnh sát này đã bị đầu độc bởi tuyên truyền ĐCSTQ; vì vậy anh ta không bao giờ đọc các tài liệu tìm thấy trước cửa nhà anh. Hơn nữa, anh đã tức giận vì các tài liệu này dám đến tận nhà anh ta.

Một ngày kia anh ta tìm thấy bốn tờ rơi nơi ngưỡng cửa căn hộ của anh ta. Anh ta cầm chúng lên và xem chúng. Trong số các tài liệu này, có một tấm thiệp nhỏ rất đẹp. Trên tấm thiệp có in một địa chỉ trang web mà cho phép người dùng internet vượt qua khỏi sự cản trở của tường lửa. Sau đó anh ấy truy xuất vào địa chỉ trên máy tính tại nhà anh, và quả thật anh kết nối được với trang web đó.

Vào lúc mà anh mở trang web đó ra, anh thấy nó thật là không thể tưởng tượng. Thình lình anh hiểu ra rằng Pháp Luân Công là nổi tiếng trên khắp thế giới. Có học viên ở khắp các nơi. Rất khác với điều mà các kênh thông tin điều khiển bởi chính phủ Trung Quốc diễn tả tại lục địa. Nó khiến anh có ý muốn tìm hiểu sự thật nhiều hơn và giải đáp các thắc mắc của anh. Sau đó anh đi đến trang Minh Huệ; anh thậm chí tải về máy tính các sách Đại Pháp, mà thậm chí còn dẫn anh bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Anh kể câu chuyện của mình cho các học viên Đại Pháp sau khi anh bắt đầu tập luyện.

Sau khi được lành bệnh một cách mầu nhiệm, một chủ bút ngưng thoái mạ Pháp Luân Công

Bài một học viên tại Đông Bắc Trung Quốc

Chủ bút một tạp chí tại Đông Bắc Trung Quốc đã đăng nhiều bài viết lăng mạ Pháp Luân Công, nhất là trong lúc đầu cuộc đàn áp khi ĐCSTQ đã tuyên truyền một cách mạnh mẽ những điều lừa gạt về Pháp Luân Công. Một người bạn của ông ta tập luyện Pháp Luân Công và nói với anh ta nhiều lần về tình hình thật, nhấn mạnh rằng anh đừng có đi theo phía những kẻ bức hại và hãy ngừng lăng mạ Pháp Luân Công.

Nhưng người chủ bút này đã bị đầu độc nặng bởi ĐCSTQ và không nghe điều người bạn nói. Sau một thời gian, người chủ bút này phát bệnh lao phổi nặng. Ông ta thậm chí ho ra máu. Vì điều đó, các bạn bè, thân nhân cũng như đồng nghiệp rất sợ đi đến gần ông ta; họ sợ bị nhiễm bệnh.

Nhưng khi người học viên Pháp Luân Công này nghe được tin đó, anh ta đi đến đó để giúp bạn mình. Anh ta cũng mang cho ông ta thức ăn ngon và đọc Chuyển Pháp Luân cho ông ta. Anh kêu người chủ bút nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và buông bỏ quan niệm rằng Đại Pháp không tốt. Sau đó, người chủ bút bình phục một cách mầu nhiệm.

Sau sự bình phục này, người chủ bút từ chối in các bài viết mà lăng mạ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/20/208353.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/10/6/111354.html
Đăng ngày: 12-10-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share