[Minh Huệ] Tại địa điểm triễn lãm đặc biệt này, một đệ tử đóng vai tên công an man rợ Trung quốc đang vẫy cây ba tông điện và đánh một đệ tử Pháp Luân Công đã lớn tuổi và đã bị tra tấn máu me đầy người và bị nhốt trong củi sắt. Ngay tại trung tâm Manhattan gần Water Street, một khu có nhiều cơ quan thương mại và nhiều người làm việc hành chánh. Những đệ tử Pháp Luân Công đang trình diễn, hoạt cảnh những phương pháp tra tấn mà công an trung quốc dùng để tra tấn các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung quốc để cảnh tỉnh những người dân Nữu ước về chính sách khủng bố Pháp Luân Công mà chính phủ Trung quốc đang áp dụng.

Nhịp sống tại Manhattan rất nhanh, ai ai cũng vội vã với làm việc và cuộc sống hằng ngày, và có rất ít thời gian để nghĩ đến việc khác. Hầu như ai cũng chỉ có vài phút để xem xét triển lãm, tranh ảnh trưng bày, nhưng các đệ tử Pháp Luân Công đã rất kiên nhẫn để cho mọi người có cơ hội được xem, chứng kiến thực trạng đang xảy ra tại Trung quốc cho các đệ tử Pháp Luân Công tại đó.


Triển lãm chống tra tấn tại Công viên Cựu chiến binh Việt nam


Một phụ nữ đang nêu lên những thắc mắc với một đệ tử từ Kentucky, Hoa kỳ


Một đệ tử từ Chicago đang phân phát tài liệu tại Water Street và Công viên Cựu chiến binh Việt nam


Một đệ tử từ Pennsylvania đang giới thiệu Pháp Luân Công với khách bộ hành.


Một đệ tử đang phân phát báo Pháp Luân Công trước cơ quan số 55 trên đường Water Street

Một nhóm thiếu niên đến xem những tranh ảnh được trưng bày và nói “chính sách khủng bố này ngu xuẩn quá” và hỏi các em có thể học các bài Công Pháp ở đâu. Một phụ nữ từ Ái nhĩ lan nói với một đệ tử là bà ta đã biết về chính sách khủng bố. Bà ta nói rằng người Ái nhĩ lan không chấp nhận việc khủng bố đối với những người sống theo Chân Thiện Nhẫn. Khi người đệ tử nói với bà ta rằng chính phủ Ái nhĩ lan đã giúp giải cứu đệ tử Pháp Luân Công từ trại cưỡng bức lao động tại Trung quốc, bà ta nói bà ta rất tự hào về chính phủ của bà ta. Một phụ nữ người Phi châu xem những bức tranh và lập tức đọc lên những lời tuyên bố nổi tiếng của Dr. Martin L. King Jr. Rằng “Khi một nơi có sự bất công, là một mối đe doạ cho công lý tại khắp nơi”

Đài tưởng niệm muốn mọi người nhớ lại lịch sử chiến tranh trong quá khứ, nhưng mọi người có lẽ đã dễ quên cho nên lịch sử cứ tái diễn. Hôm nay, các đệ tử Pháp Luân Công cũng giống như những đài tưởng niệm sống đang nổ lực và hy sinh để nhắc nhở mọi người và khuyến khích họ đứng lên để chấm dứt chính sách khủng bố và xây dựng một tương lai tốt đẹp cho nhân loại.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/5/85822.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/7/53223.html.

Dịch ngày 8-10-2004, đăng ngày 10-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share