Bài viết của cộng tác viên Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 07-04-2018] Gần đây gia đình bà Vương Thục Hoa và luật sư được biết rằng bà đã bị kết án 9 năm tù, nhưng họ chưa bao giờ được thông báo về phiên hầu tòa của bà (nếu có) hoặc được cung cấp bản tuyên án của bà.

Việc bắt giữ bà Vương, cư dân thành phố Tùng Nguyên, diễn ra khi bà tìm cách giải cứu chồng, ông Lý Quốc Quân. Ông Lý đã bị bắt gần 10 ngày trước đó khi vừa chuyển tới thành phố Trường Xuân để tìm việc làm.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 13 tháng 9 năm 2017, khi ông Lý vừa bước vào bên trong căn hộ thuê thì bị khoảng 7 cảnh sát ở đồn cảnh sát Dân Khang Lộ tại Trường Xuân đột nhập vào nhà và bắt giữ.

Một cảnh sát lôi ông Lý vào bếp và đấm vào mặt ông. Ngay lập tức, mắt phải của ông bị chảy máu và nhỏ giọt xuống sàn nhà.

6c39e70e259b98c9f575c4522e203aea.jpg

Vết máu trên sàn bếp trong căn hộ của ông Lý.

Ông Lý bị choáng váng, nhưng mãi cho đến khoảng 3 giờ chiều ngày hôm sau cảnh sát mới đưa ông đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa Cát Lâm để chụp CT. Trại tạm giam số Ba thành phố Trường Xuân đã từ chối tiếp nhận ông Lý khi họ thấy rằng kết quả chụp CT của ông cho thấy hốc mắt bên phải của ông đã bị vỡ.

Thay vì thả ông Lý, cảnh sát đã đưa ông tới bệnh viện nhà tù Tân Khang. Họ nói với bác sỹ rằng ông Lý bị chấn thương khi cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát.

Bà Vương, đang sống tại thành phố Tùng Nguyên, đã không được thông báo về việc bắt giữ này. Không nghe tin tức của chồng, bà tìm kiếm nhiều nơi và cuối cùng biết được ông Lý đang ở tại bệnh viện nhà tù.

Bà Vương đã bị từ chối vào thăm chồng. Thông qua luật sư, người được phép thăm ông Lý, bà được biết rằng ông Lý đã bị chấn thương.

Ngày 12 tháng 10, em gái của ông Lý và bà Vương đã đi đến Trường Xuân để yêu cầu trả tự do cho ông, nhưng cả hai đã bị tạm giam trong hai ngày tại đồn cảnh sát Mẫn Khang Lộ. Em của ông Lý sau đó đã được thả, còn bà Vương thì bị tạm giam thêm 15 ngày nữa tại trại tạm giam Vĩ Tử Câu. Điện thoại di động của cả hai người đều bị tịch thu.

Ngày 28 tháng 10, ngày bà Vương dự kiến được thả, bà đã bị bắt lại bên ngoài trại tạm giam. Các nhân viên cảnh sát bắt giữ bà gồm có nhân viên từ thành phố Trường Xuân và thành phố Tùng Nguyên quê hương của bà. Cô Lan Nhã Cầm, một học viên Pháp Luân Công từ Tùng Nguyên đi cùng người thân của bà Vương đến đón bà cũng bị bắt.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà cô Lan và bắt giữ con trai của cô, anh Dương Địch Bác. Cả hai mẹ con bị đưa về thành phố Trường Xuân để thẩm vấn. Người con trai được thả ra trong đêm đó nhưng người mẹ bị tạm giam thêm 10 ngày nữa.

Cảnh sát Tùng Nguyên còn lục soát nhà của bà Vương. Cuối tháng 12 năm 2017, bà bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức. Đồng thời, trường hợp của chồng bà đã được chuyển đến Viện Kiểm sát quận Nam Quan, và ông bị kết án chỉ vì có đức tin của mình.

Ngày 9 tháng 2 năm 2018, luật sư của bà Vương đã đến trại tạm giam Tùng Nguyên nhưng bị từ chối cho gặp thân chủ. Ông được yêu cầu hoàn tất một loạt thủ tục giấy tờ tại Văn phòng tư pháp Tùng Nguyên. Ông đã đi đến đó, nhưng được bảo rằng những người không phải là đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không được phép gặp thân chủ. Kể từ đó luật sư không có thông tin gì về vụ việc từ cảnh sát địa phương, công tố viên hay tòa àn. Luật sư và gia đình bà Vương gần đây đã được biết rằng bà đã bị kết án 9 năm tù và đã bị đưa tới nhà tù nữ Lan Gia vào ngày 4 tháng 6 năm 2018.

Bài viết liên quan: Người đàn ông ở Cát Lâm bị cảnh sát tấn công và vỡ hốc mắt, người vợ bị bắt giam vì tìm cách để ông được thả


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/4/370579.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/11/171080.html

Dịch ngày 03-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share