Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-7-2018] Ngày 8 tháng 6 năm 2018, bà Lỗ Phượng Hiền, ngoài 60 tuổi, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tuy Hóa đã bị bắt giữ. Bà bị đưa tới Trại giam Tôn Ngô. Gia đình bà Lỗ đã thuê một luật sư đại diện pháp lý cho bà.

Ngày 2 tháng 6 năm 2018, bà Lỗ tới thành phố Hắc Hà, nơi bà có nhà cho thuê. Ngày 8 tháng 6 năm 2018, bà đã mời 15 học viên Pháp Luân Công tới nhà của mình để tổ chức một buổi giao lưu chia sẻ.

Cảnh sát đã theo dõi điện thoại của bà và biết về buổi gặp mặt nói trên. Khoảng 10 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa khu Ái Huy đã xâm nhập phi pháp nhà của bà Lỗ và bắt giữ tất cả 16 học viên. Bà Lỗ và bà Dương Tú Lệ đã bị đưa tới Trại tạm giam khu Tôn Ngô, 14 học viên khác được tại ngoại chờ hậu thẩm. Cảnh sát lục soát nhà của bà Lỗ.

Năm 2015: Bắt giữ và tống tiền

Bà Lỗ cùng các học viên Pháp Luân Công khác trở thành mục tiêu của chính quyền trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Ngày 22 tháng 10 năm 2015, bốn cảnh sát của Đội hình cảnh Tuy Hóa bắt giữ bà Lỗ tại nhà và bà bị đưa tới trại tạm giam Tuy Hóa.

Sau đó 10 ngày, bà Lỗ bị chuyển cho cảnh sát thành phố Hắc Hà. Họ đã vơ vét 30.000 nhân dân tệ cùng chứng minh nhân dân của bà.

Năm 2014: Nỗ lực tống tiền thất bại

Trước kia bà Lỗ đã từng rất nhiều lần bị bức hại.

Bà Lỗ làm kinh doanh ở thành phố Hắc Hà. Các cảnh sát của Đội An ninh Nội địa địa phương đã tống tiền bà trong suốt những năm qua.

Năm 2014, khi bà Lỗ rời khỏi thành phố, cảnh sát đã đột nhập phi pháp nhà của bà. Họ chỉ tìm thấy tài liệu lưu trữ trong một chiếc máy tính, và họ cho rằng nó chứa thông tin về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã sử dụng tài liệu đó như một cái cớ để tịch thu máy tính, nhiều thẻ ngân hàng và hơn 20.000 nhân dân tệ cùng chứng minh nhân dân của chồng bà Lỗ.

Ngày hôm sau, chồng bà Lỗ tới Đội An ninh Nội địa để lấy lại những tài sản bị tịch thu. Trong khi Ngô Văn Hán và các cảnh sát khác cùng với chồng bà Lỗ đang tranh luận, thì Ngô đã cầm một cốc nước và ném vào chồng bà. Chiếc cốc bị vỡ và mảnh vỡ đã cứa vào tay của chồng bà Lỗ khiến tay ông chảy máu.

Sau đó, chồng bà Lỗ đã đã tới tìm lãnh đạo của sở cảnh sát. Vì cảnh sát đã biết mình sai, nên họ đã trả lại những tài sản tịch thu. Nỗ lực tống tiền của họ đã thất bại.

Bà Lỗ đã từng mắc rất nhiều bệnh mãn tính. Bà đã phục hồi sức khỏe sau khi tu luyện Pháp Luân Công và trở thành một người tốt hơn, rộng lượng hơn. Bà đã cho một người họ hàng có hoàn cảnh khó khăn ở lại trong nhà của mình miễn phí và giúp đỡ nhiều bạn bè cũng như người thân của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/13/370983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/7/26/171265.html

Dịch ngày 02-08-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share