Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-1-2018] Một cư dân ở thành phố Tùng Nguyên đã bị bắt tại thủ phủ của thành phố Trường Xuân gần 10 ngày sau khi ông chuyển đến đó để tìm việc làm. Một viên cảnh sát đã đấm vào mặt ông rất mạnh khiến ông bị chảy nhiều máu và vỡ hốc mắt. Vợ ông đã bị bắt vài tuần sau đó vì tìm cách để ông được thả.

Ông Lý Quốc Quân là mục tiêu bị bức hại vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp. Ông đã bị giám sát kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999.

Vào lúc 8 giờ tối ngày 13 tháng 9 năm 2017, khi ông Lý vừa bước vào căn hộ đi thuê thì khoảng 7 viên cảnh sát từ Đồn Công an Minkanglu ở thành phố Trường Xuân xông vào và bắt ông.

Một cảnh sát đã đưa ông Lý vào trong bếp và đấm vào mặt ông. Máu chảy ra từ mắt phải của ông, nhỏ giọt xuống sàn nhà.

df3ef2126af8d1652f6927b4a0273589.jpg

Vết máu trên sàn nhà bếp ở căn hộ ông Lý thuê

Ông Lý bị choáng váng cho đến 3 giờ chiều. Ngày hôm sau, cảnh sát đưa ông đến Bệnh viện trực thuộc Đại học Cát Lâm để chụp CT. Trại tạm giam Số 3 thành phố Trường Xuân đã từ chối nhận ông Lý khi kết quả chụp CT cho thấy ông bị vỡ hốc mắt phải.

Thay vì thả ông Lý, cảnh sát đã đưa ông đến Bệnh viện Nhà tù Tân Khương. Họ nói với các bác sĩ rằng ông Lý đã bị thương trong khi cố gắng chạy trốn khỏi cảnh sát.

Vợ ông Lý, bà Vương Thụ Hoa, hiện đang sống ở thành phố Tùng Nguyên, nhưng bà không nhận được thông báo về việc bắt giữ ông. Do không biết tin tức của chồng nên bà đã đi tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng tìm được ông đang ở bệnh viện nhà tù.

Bà Vương không được phép vào thăm chồng. Luật sư của chồng bà được phép vào thăm và đã nói cho bà biết chồng bà đang bị thương.

Em gái ông Lý và bà Vương đã đến Trường Xuân vào ngày 12 tháng 10 để tìm cách cho ông được thả, nhưng họ đã bị bắt giam ở Đồn Cảnh sát Mẫn Khang Lộ trong hai ngày. Em gái ông Lý đã được thả sau đó, và bà Vương vẫn bị giam 15 ngày ở trại tạm giam Ngụy Tử Câu. Điện thoại di động của hai người đều bị tịch thu.

Bà Vương đã bị bắt lại bên ngoài trại giam vào ngày 28 tháng 10, cũng là ngày dự kiến thả bà. Các viên chức bắt giữ bà đến từ Trường Xuân và quê hương bà ở Tùng Nguyên. Bà Lan Nhã Cầm, một học viên Pháp Luân Công ở Tùng Nguyên, người đã đi cùng người nhà của bà Vương đến đón bà, cũng đã bị cảnh sát bắt.

Cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà bà Lan và bắt giữ con trai bà, anh Dương Địch Bác. Cả hai mẹ con bị đưa đến thành phố Trường Xuân để thẩm vấn. Người thanh niên đã được thả đêm hôm đó, nhưng mẹ anh thì bị giam thêm 10 ngày.

Bà Vương cũng bị cảnh sát Tùng Nguyên lục soát nhà. Cảnh sát đã đưa ra lệnh bắt giữ bà chính thức vào cuối tháng 12 năm 2017. Trong thời gian đó, vụ việc của chồng bà đã bị chuyển đến Viện Kiểm sát quận Nam Quan, và hiện ông đang phải đối mặt với cáo buộc vì đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/1/17/359714.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/1/18/167628.html

Đăng ngày 5-2-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share