[MINH HUỆ 16-09-2009] (theo thông tin từ tỉnh Cam Túc) Ngày 28 tháng 7 năm 2009, hai học viên là bà Vương Ngọc Mai và bà Lý Hà, cả hai đến từ thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, đã bị bắt và bị giam tại nhà tù thành phố Kim Xương. Cả hai trước đây đã bị ngược đãi vì họ tập luyện Pháp Luân Công. Bà Vương đã bị đưa đến bệnh viện số hai ở thành phố Kim Xương để phẫu thuật phổi, vết thương mà bà phải chịu đựng chính là kết quả của việc bức hại.

Vào lúc 7 giờ tối ngày 22 tháng 7 năm 2009, Phương Ngân Thiên, chỉ huy Phòng 610 thành phố Kim Xương, đã chỉ đạo việc bắt giữ các học viên sau:
Bà Vương Ngọc Mai (40 tuổi, sống tại tầng 6 tòa nhà 52, khu 22 thành phố Kim Xương)

Bà Lý Hà (47 tuổi, sống ở khu Dân Cần, tỉnh Cam Túc,tạm thời ở tại khu nhà khoáng sản)

Bà Tôn Thải Anh (58 tuổi, nhân viên hưu trí của công ty dịch vụ đời sống Kim Xuyên, sống tại khu 21 )

Bà Thạch Nhữ Trân và chồng (cả hai đều gần 70 tuổi, sống tại tầng 4, tòa nhà số 2, nhóm địa chất, khu 19)

Bà Lý Lâm (Không phải học viên, 37 tuổi, là quản lý cửa hàng băng Thái Hòa ở khu 22)

Những cuộc bắt giữ được chỉ đạo bởi các nhân viên đội an ninh quốc gia thuộc cục an ninh công cộng, bao gồm Thượng Khắc Vũ, Lý Tân Hoa và Lý Tự Hòa. Họ đã chỉ đạo cảnh sát từ các đồn cảnh sát Tân Hoa, Quế Lâm, Tân Hà, và đường Bắc Kinh bắt giữ các học viên.

Mỗi nhóm có khoảng 20 cảnh sát đã dùng vũ lực

Vào nhà các học viên mà không cần sự cho phép và lấy đi nhiều máy tính, máy in, các sách Đại Pháp và tài liệu, các đĩa DVD, nhiều sổ tiết kiệm (đã quá hạn trả) và nhiều vật dụng cá nhân khác. Bà Thạch và chồng được thả trong cùng ngày. Bà Tôn đã bị giam trong 15 ngày và bà Lý đã bị giam trong một tháng.

Việc bắt giữ trên diện rộng là một phần của chiến dịch đã được thiết lập, lên kế hoạch và thực thi bởi Phòng 610 thành phố Kim Xương. Các nhân viên đã theo dõi các học viên, nghe trộm điện thoại của họ và giám sát họ trong một thời gian dài. Phòng 610 đã dùng quyền lực tuyệt đối của ĐCSTQ ở trên các nguồn lực khác của chính phủ để điều khiển cảnh sát, nhân viên đặc biệt, và bọn tội phạm để giám sát và thu thập thông tin sai về các học viên để bức hại họ. Các nhân viên cũng tống tiền các học viên từ việc cố gắng ép buộc họ “thú tội” .

Phòng 610 đã lên kế hoạch bắt giữ trong hơn một năm. Thượng còn nói rằng: “ Chúng ta sẽ nuôi béo họ để giết” nghĩa là anh ta có thể tìm kiếm đủ “bằng chứng” để bảo đảm học viên sẽ phải nhận hình phạt nặng nề. Bằng việc giám sát và nghe lén điện thoại di động của bà Vương, bà Thạch và chồng, các nhân viên đã tìm ra được bà Tôn, bà Lý Lâm và bà Lý Hà. Phòng 610 đã dùng ngân sách rộng lớn của chính phủ để thiếp lập một lực lượng đặc biệt phục vụ cho việc bắt giữ. Dưới chiêu bài: “quản lý người dân một hữu hiệu”, Phương đã tập hợp nhiều đội an ninh công cộng khác nhau và triệu tập một cuộc họp đặc biệt để lên kế hoạch và thực thi bức hại.

Những người tham gia chính ở Phòng 610:

Phương Ngân Thiên, chỉ huy Phòng 610, phó thị trưởng thành phố Kim Xương, là người tham gia bức hại. Ông ta quản lý quĩ và chỉ đạo lực lượng cảnh sát.

Ngô Quảng Hiền: đội phó cục an ninh công cộng thành phố Kim Xương

Ngô Ứng Hiền: giám đốc cục an ninh quốc gia thành phố Kim Xương

Thượng Khắc Vũ: giám đốc đội an ninh quốc gia, thuộc cục an ninh công cộng, thành phố Kim Xương.

Lý Tân Hoa và Lý Tự Hòa: Nhân viên đội an ninh quốc gia, thuộc cục an ninh công cộng, thành phố Kim Xương.

Chu Tuấn Quốc, Từ Bân, Cổ Tuấn, Lương Bách, và Trần Kim Kim: Nhân viên cục an ninh quốc gia thành phố Kim Xương

Chỉ huy cục an ninh công cộng thành phố Kim Xương: 86-935-8396001

Phòng an ninh thành phố Kim Xương: 86-935-8234552.

Thư ký ủy ban chính trị và pháp luật thành phố Kim Xương: 86-935-8229340.

Viện trưởng tòa án nhân dân thành phố Kim Xương: 86-935-8213515


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/16/208428.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/27/111128.html
Đăng ngày 30-09-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share