Tên: Lâm Trạch Hoa
Giới tính: Nam
Tuổi: 48
Địa chỉ: Huyện Hữu Nghị, thành phố Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không biết
Ngày bắt giữ gần đây nhất: Không biết
Nơi tạm giam gần nhất: Nhà tù thành phố Giai Mộc Tư
Thành phố: Giai Mộc Tư
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Giam giữ, cưỡng bức lao động
Người bức hại chính: Lại Bảo Hoa, Lý Nham Tùng (李岩松)

[MINH HUỆ 12/09/2009] (Theo phóng viên từ tỉnh Hắc Long Giang) Ông Lâm Trạch Hoa bị giam giữ vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông đã bị chịu ngược đãi và mất khả năng đi lại.

Ông Lâm bị chuyển từ nhà tù Thất Đài Hà tới tiểu khu giam thứ hai của khu vực nhà tù thứ năm của thành phố Giai Mộc Tư vào ngày 10 tháng 7, năm 2008. Khi ông đến, bảo vệ bắt đầu cố gắng ép ông Lâm viết Ba tuyên bố. Ông Lâm không chịu. Lại Bảo Hoa, đội trưởng tiểu khu, và Vương Liên Vũ, hướng dẫn viên chính trị, đã giám sát sát chặt chẽ ông Lâm- không cho phép gọi điện thoại cho gia đình ông cũng như không cho gia đình tới thăm. Sau đó, sau ngày 7 tháng 9 năm 2008, họ không còn cho phép ông mua hàng tiêu dùng thường ngày.

Ngày 16 tháng 10 năm 2008, đội trưởng Lai Bảo Hoa đã giao cho tù nhân Lý Nham Tùng giám sát ông Lâm, và cấm những người khác liên hệ hay giúp đỡ ông Lâm. Ông Lâm bước đi rất khó khăn nhưng ông vẫn phải tới xưởng của nhà tù để làm việc. Bạn tù Lý Nham Tùng nói với ông Lâm, “Cai ngục nói không đánh đập hay chửi mắng, chỉ cần mày lao động trong xưởng. Chúng tao sẽ khiến mày tổn thương về thể xác chừng nào mày không chịu viết Ba tuyên bố. Chúng tao sẽ xem xem mày giữ vững niềm tin được trong bao lâu.”

Từ 17 tháng 10 tới 7 tháng 11, ông Lâm làm việc trong xưởng hàng ngày. Ông phải mất đến nửa tiếng để đi bộ 0,3 dặm tới xưởng. Sáng ngày 7 tháng 11, bạn tù Lý Nham Tùng kéo lê ông Lâm vì ông di chuyển chậm chạp. Ông Lâm bị ngã cầu thang. Chỉ huy Lai Bảo Hoa tới và hỏi,“Mày đã sẵn sàng viết Ba tuyên bố chưa?” Ông Lâm nói không sẵn sàng. Lai nhắc lại, “Cứ đi tiếp đi nếu mày không viết Ba tuyên bố.” Ông Lâm phải mất 35 phút để đi bộ thêm 0,1 dặm, rồi ông dừng lại. Ông không thể đi bộ thêm chút nào nữa.

Kể từ sau đó, ông Lâm đã không còn có thể cử động đôi chân. Mỗi khi ông nằm xuống, ông không thể ngồi dạy hay trở mình. Lai Bảo Hoa đã ra lệnh cho Lý Nham Tùng tới đe dọa ông Lâm, nói rằng nếu ông không viết Ba tuyên bố, chúng sẽ không cử bất cứ ai tới giúp ông.

Gia đình ông Lâm đã trả để ông được khám bệnh nhưng quản lý nhà tù không đồng ý bất cứ ai trong số họ có mặt lúc khám bệnh. Quản lý không tiết lộ lời chuẩn đoán của bác sỹ tới gia đình ông Lâm, nhưng tuyên bố rằng bác sỹ không thấy có vấn đề gì bất ổn. Mặc dù không được “chuẩn đoán”, ông Lâm vẫn bị liệt. Chính quyền buộc tội ông Lâm giả vờ và từ chối không điều trị y tế hay chăm sóc đặc biệt cho ông

Trong khi đó, dùng cách hứa hẹn sẽ cho ông ra ngoài điều trị, cai tù tiếp tục gây áp lực với ông Lâm để ông viết Ba tuyên bố. Họ nói rằng nếu không ông sẽ bị giam trong nhà tù mà không có bất kì sự giúp đỡ nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/12/208174.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/21/110996.html
Đăng ngày: 28-09-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share