[MINH HUỆ 12-09-2009]

Tai nạn đưa dân làng thấy được sự tốt lành của Pháp Luân Công

Vào giữa tháng 8, tại Thị xã Trường Sơn, Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh, học viên Đại Pháp bà Vương và người láng giềng của bà đang đạp xe đạp về nhà. Khi họ đi đến một ngọn đồi, thình lình một dân làng với tên là Lưu, đang chạy một xe máy, đâm vào bà Vương. Đầu bà bị chảy máu, bà bị một số thương tích trên mình, và bà bị bất tỉnh. Có người giúp bà đứng dậy, và bà Vương nói, “Ông có thể đi. Tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi sẽ không sao cả. Tôi có Sư phụ bảo hộ tôi.

Bà Vương về nhà và nghe bài giảng Pháp Luân Đại Pháp của Sư phụ trong hai giờ đồng hồ, và sau đó bà bình phục một cách màu nhiệm. Bà đi làm việc trên đồng ngày hôm sau.

Sự kiện đã có một ảnh hưởng lớn trong vùng. Do sự tuyên truyền của ĐCSTQ, một số dân làng có ý tưởng xấu về Đại Pháp, nhưng họ bây giờ bắt đầu thay đổi nhận thức về môn tu luyện. Bây giờ họ đã nhìn thấy rằng Đại Pháp là tốt, và màu nhiệm. Người đã đâm vào bà Vương cũng đến thăm bà, mang theo quà cáp. Ông nói với người khác là học viên Đại Pháp không gạt người. Một số dân làng nói, “Hôm nay ông đâm vào một học viên Đại Pháp. Nếu là một người khác, ông không biết phải trả cho họ bao nhiêu tiền.” Nhiều dân làng bắt đầu hiểu rõ hơn rằng các học viên Đại Pháp là người tốt và Pháp Luân Đại Pháp là một Chính Pháp. Có người cũng bắt đầu học Pháp Luân Công.

Bà Phương quí trọng các tài liệu Pháp Luân Công và sau này được trị lành nhờ môn tu luyện

Bà Phương vào khoảng 70 tuổi. Để giảm bớt gánh nặng cho các con bà, bà thường bán lại các đồ đạc cũ để kiếm tiền, và trong nhiều năm bà lượm lại các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp giảng rõ sự thật mà bị vứt bỏ, vì bà rất quí chúng. Sau khi đọc bản tin, bà trả chúng lại cho một số học viên Đại Pháp mà bà biết.

Bắt đầu tháng giêng này, bà Phương có một số triệu chứng bệnh mà y viện khám ra như là bệnh sa tử cung. Bà bị đau mỗi ngày và chảy máu luôn. Bà đi đứng khó khăn. Bác sĩ nói bà nên phẫu thuật, nhưng vì bà Phương không kham nổi chi phí thuốc thang, nên bà trì hoãn cuộc phẫu thuật.

Sau khi biết được về bệnh của bà Phương, một học viên Đại Pháp tự nguyện cho bà mượn một bản Chuyển Pháp Luân. Đêm đó bà vui mừng đọc nhiều trang sách trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau, sau khi thức giấc, bà cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng và tất cả các triệu chứng bệnh đều biến mất. Hiệu quả màu nhiệm của Đại Pháp khiến bà Vương quyết định học Pháp Luân Công. Bà cũng nói với thân nhân và bạn bè bà cách nào bà hưởng từ Đại Pháp.

Không bao lâu sau, các triệu chứng bệnh của bà xuất hiện lại. Bà nói tình trạng của mình với các học viên khác, và một học viên bảo bà nhìn vào bên trong và đo lường các việc với các nguyên lý của Đại Pháp xem thiếu sót chỗ nào. Bạn học viên nói với bà rằng tu luyện là một vấn đề rất nghiêm túc, và cũng nhắc nhở bà nguyên tắc ‘bất nhị pháp môn’. Một học viên khác nói với bà, bà nên bỏ đi các tài liệu tu luyện khác trong nhà. Sau khi hiểu ra, bà bỏ hết các tài liệu khác đi, và sau khi làm điều đó, bà nhanh chóng bình phục.

Từ khi bà Phương được hưởng nhiều điều từ nơi Đại Pháp, bà quyết định đi về quê nhà  và chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp với các người thân. Vì vậy bà chuẩn bị một số bản Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu giảng thanh chân tướng , đĩa CD và bước đi trên con đường trở về quê.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/12/207966.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/22/111008.html
Đăng ngày: 28-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share