Tên: Phùng Cương (冯刚)
Giới tính: Nam
Ngày bị bắt gần nhất: 4-07-2009
Nơi giam cận nhất: Nhà tù thành phố Đại Liên (大连看守所)
Thành phố: Thành phố Đại Liên
Tỉnh: Tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 24-08-2009] (Liên lạc viên từ Đại Liên) Học viên Pháp Luân Công Phùng Cương từ thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh bị giam và tra tấn tại một nhà tù trong hơn một tháng và trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Ông bị mang đến bệnh viện số 210 ngày 10 tháng 8. Mặc dù cơn đau mà ông đang chịu đựng, Phùng Cương rời y viện để trốn thoát cảnh sát. Nghe nói Phùng Cương bị bắt bởi cảnh sát tại chợ, sau khi trở về nhà từ bệnh viện. Gia đình Phùng Cương đi đến sở cảnh sát địa phương và cảnh sát viên Lý Hồng Cương nói với họ: “Phùng Cương sẽ chết trong một vài ngày.

Vào khoảng trưa ngày 04-07-2009 các học viên Đại Pháp, Phùng Cương, vợ ông Vương Nguyên và mười hai người khác bị bắt tại nhà của học viên Thạch Quế Hương bởi cảnh sát từ Sở cảnh sát đường Hoàng Hà, sở cảnh sát vùng Tây Cương tại thành phố Đại Liên. Họ bị giam tại nhà tù Đại Liên. Sau đó cảnh sát lấy chìa khóa nhà và lục soát nhà của họ. Chúng cướp đi một máy tính xách tay, sách vở và các vật dụng cá nhân khác.

Cảnh sát viên Lý Hồng Kỳ tra vấn không ngừng Phùng Cương trong lúc ông này bị giam. Ngày 10 tháng 8, Phùng Cương bị bức hại nặng nề đến độ ông trong tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Lính canh tại nhà tù Đại Liên nói rằng Phùng Cương không được phép chết trong nhà tù và Đội an ninh quốc gia sẽ giải quyết nó. Sau đó ba người từ Đội an ninh quốc gia Đại Liên đến và mang Phùng Cương đi Bệnh viện Quân đội số 210 tại Đại Liên.

Thể theo khám nghiệm tại bệnh viện, mật của Phùng Cương bị sưng đến độ hai nắm tay. Ông không thể ăn uống gì cả. Bác sĩ nói với người từ Đội an ninh quốc gia rằng ông ta trong tình trạng nguy ngập và phải mổ ngay.

Viên chức Đội an ninh quốc gia nói rằng không cần mổ ngày hôm đó. Y nói bác sĩ có thể chờ qua ngày hôm sau, sau khi Phùng Cương được thả ra từ nhà tù, như vậy Phùng Cương sẽ phải trả tất cả phí tổn. Bác sĩ không đồng ý và nói rằng người bệnh có thể chết nếu không mỗ ngay. Ba cảnh sát từ Đội an ninh quốc gia phải trả bốn ngàn tệ đặc cọc.

Phùng Cương nói với bác sĩ rằng ông không thể qua phẫu thuật vì vợ ông vẫn còn bị giam và ông không thể đủ tiền trả. Bác sĩ đã thông cảm với ông. Phùng Cương viết một tờ khai cho bác sĩ tuyên bố rằng mạng sống hoặc chết của ông không can gì đến bệnh viện sau khi ông rời bệnh viện. Bác sĩ cho ông ta 50 tệ từ tiền cọc để ông có thể lấy một taxi đi về nhà. Ngày 12 tháng 8, gia đình Phùng Cương được biết ông đã về nhà, họ đi đến thăm ông qua ngày hôm sau. Nhưng khi họ gõ cửa, không có ai trả lời. Phùng Cương lại biến mất. Nghe nói Phùng Cương đi đến chợ sau khi về nhà và lại bị bắt.

Ngày 14 tháng 8, gia đình Phùng Cương đi tới Đội an ninh quốc gia để đòi thả Phùng Cương. Nhân viên an ninh nói rằng tất cả các viên chức cảnh sát đều đi ra ngoài. Họ quyết đòi gặp một viên chức. Sau một thời gian lâu, một viên chức cảnh sát xuất hiện và nói, “Chư vị phải nói chuyện với người mà đã bắt ông ta.” Gia đình Phùng Cương đi đến Sở cảnh sát đường Hoàng Hà. Họ nhìn thấy Lý Hồng Kỳ mà phụ trách và hỏi y Phùng Cương ở đâu. Lý Hồng Kỳ không trả lời thẳng câu hỏi và nói rằng Phùng Cương hoặc là đã chết hoặc là sẽ chết trong một vài ngày.

Gia đình Phùng Cương nói họ muốn nhìn thấy cơ thể nếu ông ta đã chết. Sau đó Lý Hồng Kỳ nói rằng Phùng Cương không có chết.

Gia đình Phùng Cương nói với Lý Hồng Kỳ, “Vì Phùng Cương bệnh rất nặng, ông ta phải được vợ ông ta Vương Nguyên săn sóc.” Lý Hồng Kỳ nói rằng Vương Nguyên bị gửi đi trại lao động cưỡng bách Mã Tam Gia.

Sau khi bị bức hại trong hơn một tháng, Vương Nguyên trở nên ốm nhom và bà không buồn ăn. Bà cũng có triệu chứng đau tim và viêm gan.

Ngày 17 tháng 8, gia đình Phùng Cương đi đến sở cảnh sát yêu cầu thả ông ra. Lý Hồng Kỳ đưa ra một tờ tuyên bố rằng Phùng Cương đã được thả ra với điều kiện ông chịu hết hạn tù ở bên ngoài. Ngày đề trên tờ giấy là 10 tháng 8, cùng ngày mà Phùng Cương được mang đến bệnh viện số 210, nhưng nó không được ký tên bởi Phùng Cương. Họ hỏi Lý Hồng Kỳ tại sao không có chữ ký tên, Lý nói rằng Phùng Cương từ chối ký tên vào.

Ngày 19 tháng 8, gia đình Vương Nguyên được thông báo bằng điện thoại từ Sở cảnh sát đường Hoàng Hà rằng Vương Nguyên bị gửi đi Trại Lao động Cưỡng bách Mã Tam Gia và bà bị giam nơi này cho một năm rưỡi.

Sở cảnh sát công lộ Hoàng Hà, thành phố Đại Liên: 86-411-83789221 86-411-83788489 86-411-83789219


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/24/207065.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/9/1/110482.html
Đăng ngày: 25-09-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share