Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18 – 07 – 2014] Tôi thường đưa những hộp đựng đồ đã dùng cho một bà lao công. Sau một thời gian, có lẽ do cảm thấy ái ngại khi nhận quá nhiều hộp từ tôi, bà đã tặng tôi một bao đậu đỏ và một củ khoai môn. Tôi không thật sự quan tâm đến chúng vì những hạt đậu đã bị héo quắt lại và củ khoai môn thì khá nhỏ. Tối đó tôi nấu ăn và muốn trộn một chút đậu đỏ với cơm. Tôi thấy có nhiều bọ ở bên trong, bên ngoài, và xung quanh miệng bao. Tôi than phiền về bà lao công: “Bà ấy thật quá keo kiệt! Bà ấy tặng cho mình một túi đậu đỏ đã hỏng!” Tôi nhặt lấy hai con bọ và ném chúng vào một bát nước. Rồi tôi nhận ra rằng những suy nghĩ của mình không chính. Ngay khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình, những con bọ xung quanh cái bao biến mất! Tôi thật sự sốc! Tôi rõ ràng đã thấy những con bọ trên cái bao. Làm sao mà chúng có thể biến mất như thế được! Liệu tôi có thật sự nhìn thấy những điều này? Tôi dụi mắt và kiểm tra cái bao một lần nữa nhưng không thể tìm thấy con bọ nào. Chúng đã đi đâu rồi? Tôi quay lại và thấy hai con bọ nổi trong bát nước.

Tôi lập tức nhận ra rằng Sư phụ đang điểm hóa cho mình, rằng những thay đổi của môi trường xung quanh chúng ta là kết quả của tâm thái chúng ta. Mọi thứ mà các học viên gặp phải trong thế giới là giả tướng, và mọi việc thay đổi theo những suy nghĩ của chúng ta. Khi suy nghĩ của chúng ta chân chính, hiệu quả sẽ tốt. Khi suy nghĩ của chúng ta không chân chính, kết quả cuối cùng sẽ không được thuận lợi. Miễn là suy nghĩ của chúng ta chiểu theo các Pháp lý, và chúng ta đặt người khác trước bản thân mình, thì Sư phụ có thể làm mọi việc cho chúng ta. Có lẽ bà lao công đã dành cho tôi thứ tốt nhất trong khả năng của bà. Lẽ ra, tôi nên cảm ơn thay vì than phiền.

Tôi thật sự biết ơn Sư phụ đã từ bi khai sáng cho tôi! Từ bài học này, tôi đã vượt qua được khổ nạn nghiệp bệnh trên con đường tu luyện của mình sau đó.

Bài học về những con bọ nhắc nhở tôi về một số việc đã xảy ra với một học viên. Một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng đã bị cảnh sát phá hủy. Học viên A và B sợ rằng những người đi đến điểm sản xuất tài liệu sẽ bị bắt bởi cảnh sát mật đóng ở khu vực đó. Vì vậy, họ đi đến khu vực đó để cảnh báo các học viên khác, và cả hai đều bị bắt. Khi cảnh sát cố đưa học viên A đi, cô buồn bã suy nghĩ: “Con xin lỗi Sư phụ. Con đã không tu luyện tốt và đã phung phí thời gian mà con có thể dùng để cứu chúng sinh!” Đột nhiên, cảnh sát thả cô ra và nói: “Đi về nhà ngay!” Học viên A không thể hiểu được tại sao cảnh sát lại để cô đi. Cảnh sát lặp lại: “Không ai bắt cô đi nữa. Đi về nhà ngay!” Trên đường về nhà, học viên A nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã giúp cô thoát khỏi những nhân tố xấu vì cô có chính niệm.

Khi học viên A đối diện với nguy hiểm cận kề, cô vẫn hướng nội tìm thiếu sót, và nghĩ cho chúng sinh. Điều này để thấy rằng những thay đổi trong môi trường của chúng ta là kết quả của tâm thái của chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/18/境由心变-294758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/24/2196.html

Đăng ngày 30-08-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share