Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-3-2018] Ngày 13 tháng 3 năm 2018, bà Vương Tuấn Kiều 71 tuổi bị bắt giữ khi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công.

Bà Vương sinh sống ở làng Mã Phụ Tài, thành phố Định Châu. Bà đi đến khu chợ ở làng Đông Đình phát tài liệu Pháp Luân Công thì bị cảnh sát Vương Thiểu Huy và một cảnh sát khác của Đồn Cảnh sát thị trấn Đông Đình bắt giữ. Tài liệu chân tướng và 80 tệ tiền giấy có in thông điệp Pháp Luân Công của bà đều bị tịch thu.

Cảnh sát cố gắng tra tấn bà Vương bằng cách bắt bà ngồi trên chiếc ghế sắt, nhưng bà đã không tuân theo các yêu cầu của họ. Khi được hỏi về nguồn tiền giấy và số tài liệu chân tướng, bà nói với họ rằng họ bà tải chúng về từ trang web Minh Huệ. Sau đó, Vương Thiểu Huy đã tát vào mặt bà.

Sau đó bà Vương hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Viên cảnh sát này dường như rất sốc trước sự dũng cảm của bà và không dám đánh bà nữa.

Bà Vương vẫn thiện ý cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công với cảnh sát và tại sao cuộc bức hại này lại là sai trái. Họ không nghe bà, thay vào đó họ đã nhốt bà trong một căn phòng.

Sau khi họ tìm ra nơi bà sinh sống, họ gọi điện về thôn làng, chồng bà và bí thư thôn đã tới đồn công an.

Bí thư thôn nói với các cảnh sát kia rằng: “Bà ấy không làm chuyện xấu. Bà ấy đã nhiều lần bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng sai đó đều được trả tự do. Sao các anh còn không mau để bà ấy về nhà?”

Cảnh sát nghe xong bất đắc dĩ đành phải để bà về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/30/363520.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/9/169310.html

Đăng ngày 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share