Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-2-2018] Vợ chồng tôi từng là cán bộ ở một thành phố thuộc miền Trung Trung Quốc. Con chúng tôi cũng có được một công việc tốt. Cuộc sống của chúng tôi đáng lẽ đang rất êm ả, thì năm 1998, một tai họa đột ngột ập xuống làm đảo ngược hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi.

Một ngày trong năm đó, tôi đột nhiên cảm thấy rất chóng mặt và không ngừng nôn mửa. Chồng tôi nghĩ chắc vì tôi làm việc quá sức và nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Anh liền đỡ tôi vào giường nằm nghỉ, ai dè, nằm trên giường mà vẫn thấy trời đất quay cuồng, nôn mửa không dứt, khó chịu vô cùng.

Chồng tôi rất lo lắng và đưa tôi đến bệnh viện. Trong hơn nửa năm, tôi đã được rất nhiều bác sĩ điều trị, nhưng không ai có thể giúp gì được cho tôi.

Một hôm, khi đang đi bộ gần nhà, chúng tôi nhìn thấy một nhóm người đang tập luyện các động tác khoan thai nhẹ nhàng. Chúng tôi đi đến hỏi họ đang tập gì và được biết đó là môn Pháp Luân Công. Một người trong số họ nói rằng Pháp Luân Công có tác dụng kỳ diệu đối với việc chữa bệnh khỏe người.

Tôi mua cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, và mọi bệnh tật của tôi đều khỏi sau khi tôi đọc xong cuốn sách. Chồng tôi rất hạnh phúc và giúp tôi giới thiệu Pháp Luân Công đến người khác.

Chúng tôi phát hiện ra anh rể của chồng tôi bị ung thư gan và chỉ còn sống được ba tháng. Sau cuộc phẫu thuật, anh ấy được cho ra viện về nhà. Một người họ hàng của anh đã đưa cho anh một cuốn sách của một môn khí công khác và bảo anh học nó.

Người anh rể này sau đó có một giấc mơ, trong mơ có người bảo anh rằng: “Anh nên tu luyện Pháp Luân Công.” Ngày hôm sau, tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho anh ấy. Không lâu sau khi đọc sách, anh cảm thấy khỏe lên. Anh đến bệnh viện khám và được cho biết rằng bệnh ung thư đã hoàn toàn biến mất.

Bác sĩ hỏi anh rể của chồng tôi đã uống loại thuốc gì. Anh nói anh không uống thuốc mà luyện Pháp Luân Công. Vị bác sĩ rất hứng thú và kể cho những người ông ấy gặp về điều kỳ diệu này. Hơn hai mươi người bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi vị bác sĩ giới thiệu môn tu luyện cho họ.

Sau đó, tôi giới thiệu Pháp Luân Công cho cô bạn thân nhất của tôi. Cô ấy mắc bệnh tim. Thỉnh thoảng, cô bị ngất xỉu tại chỗ làm hoặc tông vào người khác khi chạy xe đạp. Bệnh tim biến mất sau khi cô tu luyện Pháp Luân Công và nó chưa bao giờ tái phát.

Cháu gái tôi 27 tuổi bị ngừng kinh nguyệt. Cháu đã đi khám nhiều bác sĩ nhưng không ai biết nguyên nhân tại sao. Tôi khuyên cháu đọc sách “Chuyển Pháp Luân”.

Không lâu sau, cháu đến gặp tôi và mỉm cười. Cháu rất hạnh phúc bởi vì kinh nguyệt của cháu đã quay trở lại sau khi cháu đọc xong cuốn sách. Cháu tôi đã kết hôn và hai năm sau đã có con.

Rất nhiều người, trong đó có tôi, chồng tôi, anh rể của chồng, bạn thân của tôi và cháu tôi, hết thảy đều hồi phục từ những căn bệnh nghiêm trọng sau khi tu luyện Pháp Luân Công và sống chiểu theo tiêu chuẩn “Chân – Thiện – Nhẫn”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/2/24/362154.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/22/169124.html

Đăng ngày 14-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share