Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2018] Hơn hai năm sau khi được trả tự do, anh Lưu Thành Đạt, 38 tuổi, ở thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm vẫn bị choáng váng vì bị bức hại tàn bạo trong suốt thời gian bị cầm tù.

Lần anh Lưu bị bắt giữ gần đây nhất là vào ngày 16 tháng 5 năm 2012 bởi từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Năm tháng sau anh bị kết án bốn năm tù giam. Trước đó, năm 2001 anh Lưu đã từng phải lao động cưỡng bức một năm, và năm 2007 anh lại bị cầm tù phi pháp năm năm vì từ chối tử bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

5a7f59aabb7e13947779b2befda97909.jpg

Anh Lưu Thành Đạt

Anh Lưu bị bắt giữ lần gần đây nhất tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, nơi anh làm những công việc vặt để kiếm sống. Sau khi tuyên án, anh Lưu đã bị đưa tới Nhà tù Hàng Châu.

Lính canh tại Nhà tù Hàng Châu tìm mọi cách để khiến anh Lưu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Hàng ngày anh bị buộc phải đọc và xem những tài liệu phỉ báng Pháp Luân Công. Sau đó anh Lưu phải viết hối quá thư cam kết không luyện công. Anh Lưu thường bị buộc phải đứng im từ sáng đến tối. Nếu có bất kỳ cử động nào thì anh Lưu sẽ bị các tù nhân được giao nhiệm vụ theo dõi anh lăng mạ và đánh đập.

Anh Lưu vẫn kiên định đức tin của mình. Các lính canh tù lại tăng cường ngược đãi anh và thậm chí họ còn đe dọa sẽ bắt giữ người mẹ già của anh một lần nữa. Mẹ của anh Lưu cũng là một học viên Pháp Luân Công, bà đã từng bị bắt giữ rất nhiều lần. Bà đã phải thụ án phi pháp tất cả năm năm rưỡi tù giam chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sự tra tấn thể xác và ngược đãi tinh thần đã khiến anh không chịu nổi, cuối cùng anh Lưu phải đi ngược lại với mong muốn của mình mà viết tuyên bố từ bỏ [tu luyện] Pháp Luân Công.

Anh Lưu được trả tự do trước dự kiến vào cuối năm 2015, nhưng gia đình anh đã không được thông báo về sự việc này. Nhiều đặc vụ của Phòng 610 thành phố Cát Lâm bay đến Hàng Châu để đón anh Lưu. Phòng 610 là một cơ quan nằm ngoài luật pháp được giao nhiệm vụ tiêu diệt Pháp Luân Công và có quyền lực vượt trên cả thệ thống tư pháp.

Các đặc vụ đã nói dối rằng họ đã trả tiền vé may bay cho anh Lưu và họ nên được trả lại số tiền đó. Anh Lưu nói với họ rằng nhà tù đã mua vé cho anh và anh vẫn giữ hóa đơn. Thủ đoạn hòng tống tiền anh Lưu của các đặc vụ này bất thành, nhưng ngày qua ngày họ vẫn đến nhà sách nhiếu anh Lưu.

Mỗi chuyến viếng thăm và uy hiếp của chính quyền địa phương lại gợi anh Lưu nhớ về ký ức lúc anh bị cầm tù. Anh không thể sống một cuộc sống bình thường kể từ khi được trả tự do cách đây hai năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/19/364309.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/22/169447.html

Đăng ngày: 4-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share