Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-4-2018] Bà Vương Gia Phương, người dân thành phố Quảng Châu, đang bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong khi đang làm các việc được giao tại Trại tạm giam địa phương thì bà đột nhiên bị đưa đến tòa án địa phương.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã chất vấn bà Vương: “Bà có nhận tội hay không? Nếu không, tôi sẽ kết án bà ít nhất ba năm tù!”

Người phụ nữ 54 tuổi này đáp lại: “Tôi không có tội gì cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải nhận tội đây?”

Sau đó thẩm phán đã đổi giọng: “Bà nói đúng. Chúng tôi sẽ không thể biết được bà có tội hay không cho đến khi phiên xử kết thúc.”

Bà Vương bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2017, chưa đầy 1 năm sau khi mãn hạn 9 năm tù vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Luật sư do tòa án chỉ định bào chữa cho bà Vương đã đồng ý với bà Vương trong suốt thời gian diễn ra phiên xét xử gần đây nhất. Luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc cấm Pháp Luân Công và rằng bà Vương đáng lẽ không nên bị truy tố vì đã thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Luật sư đã yêu cầu tuyên bố trắng án cho bà Vương.

Các luật sư do tòa chỉ định trong các vụ việc đối với các học viên Pháp Luân Công thường được chỉ đạo và hướng dẫn để biện luận có tội cho các học viên nhằm tiến hành giam giữ họ. Luật sư của bà Vương đã rất can đảm khi từ chối tuân thủ yêu cầu của thẩm phán và lên tiếng công lý cho bà Vương.

Thông tin về bà Vương

Bà Vương từng là Phó Giáo sư Toán học tại Trường Đại học Quảng Châu. Bà có một người con trai bị bệnh tim bẩm sinh và bà bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công sau khi nghe nhiều câu chuyện về hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của môn tu luyện này. Bà đã cùng con trai quyết định thử tập Pháp Luân Công. Tình trạng của con trai bà được cải thiện đáng kể và điều này càng củng cố thêm quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công của bà Vương. Bà đã kiên định với đức tin của mình. Tuy nhiên, bà đã bị sa thải sau khi được thả và bị bắt giữ thêm nhiều lần nữa trong những năm sau đó. Bà bị kết án với thời hạn 9 năm tù sau khi bị bắt vào tháng 9 năm 2007.

Sau khi được ra tù, bà Vương tiếp tục nỗ lực giảng thanh chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tuy nhiên, một lần nữa bà lại bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2017 và hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam quận Việt Tú và tại đó, bà đang bị đau bụng dưới do một tù nhân liên tục đá vào bụng của bà.

Báo cáo liên quan:

Từng bị cầm tù 9 năm, cựu giáo sư toán học bị bắt một lần nữa vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/16/364181.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/20/169428.html

Đăng ngày 2-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share