Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 24-4-2018] Một phụ nữ 64 tuổi ở thành phố Vũ Hán đã bị đưa đến đồn cảnh sát vào ngày 13 tháng 4 năm 2018 và hiện đang bị giam giữ tại một bệnh viện cảnh sát

Lần bắt giữ gần đây nhất đối với bà Hoàng Hồng Vận, một cán bộ đã nghỉ hưu của Cục Điện lực quận Đông Tây Hồ, xuất phát từ lần bắt giữ trước đó vào ngày 3 tháng 6 năm 2015 vì cự tuyệt từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Bà Hoàng được thả tại ngoại trong vòng 2 tuần sau khi bị bắt giữ vào năm 2015. Cảnh sát địa phương đã tìm cách để tiếp tục giam giữ bà, tuy nhiên, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận với lý do bà mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng.

Cảnh sát vẫn không ngừng giám sát bà Hoàng. Lệnh bắt giữ chính thức đối với bà được ban hành vào ngày 14 tháng 9 năm 2015. Sau đó, cảnh sát đã nhiều lần triệu tập bà, đề nghị bà gặp họ để ký một số văn bản liên quan đến bản cáo trạng của bà. Tuy nhiên, bà Hoàng đã từ chối thực hiện các yêu cầu này.

Vào khoảng tháng 2 năm 2018, bà Hoàng đã đến ngân hàng để kiểm tra thông tin tài khoản về khoản tiền thưởng cuối năm mà lãnh đạo tặng thưởng cho các cán bộ nghỉ hưu. Bà đã xuất trình chứng minh thư theo yêu cầu để nhân viên giao dịch có thể tra cứu tài khoản của bà.

Hai tháng sau, vào ngày 13 tháng 4, cảnh sát địa phương đã xuất hiện trước cửa nhà bà, yêu cầu bà đi cùng họ. Bà đã từ chối và cảnh sát đã đe dọa sẽ còng tay bà. Sau đó, bà Hoàng đã phải đi cùng họ và không trở về nhà kể từ đó.

Gia đình bà nghi ngờ rằng cảnh sát chắc hẳn đã lưu số chứng minh thư của bà vào cơ sở dữ liệu về các học viên Pháp Luân Công sau lần bà bị bắt giữ vào năm 2015. Khi bà sử dụng chứng minh thư lần đầu tiên kể từ lần bị bắt giữ trước đó, ngân hàng ngay lập tức biết rằng bà nằm trong danh sách của cảnh sát và rất có thể họ đã báo cho cảnh sát biết.

Cảnh sát chỉ nói với gia đình bà Hoàng rằng họ đưa bà quay trở lại đồn cảnh sát để hoàn tất vụ việc của bà từ năm 2015.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Hoàng là mục tiêu bắt giữ của cảnh sát chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị đưa vào trung tâm tẩy não ba lần trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 1999 đến tháng 12 năm 2000.

Bà bị ép lao động cưỡng bức trong 1,5 năm sau khi bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 5 tháng 8 năm 2002. Tổng cộng có 7 cán bộ thay phiên nhau thẩm vấn bà trong cả đêm. Khoảng thời gian đó bà đang có kinh nguyệt nhưng không được cung cấp băng vệ sinh và cũng không được sử dụng nhà vệ sinh. Máu kinh dính đầy trên chiếc ghế bà ngồi. Sau đó, khi bà từ chối ký vào các giấy tờ liên quan đến việc lao động cưỡng bức, một lính canh đã xúi giục một tù nhân đấm vào đầu bà.

Trong thời gian bị giam giữ tại trại lao động, bà từng bị bắt phải tham dự một lớp tẩy não khi các nhà chức trách cảm thấy bà đã không làm tốt việc viết các báo cáo tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Trong nhiều năm, mỗi khi bị đưa vào trung tâm tẩy não, lãnh đạo cơ quan nơi bà làm việc đều bị yêu cầu phải nộp 50.000 Nhân dân tệ để trang trải các chi phí của bà ở đó. Đổi lại, lãnh đạo cơ quan đã cắt tiền lương của bà mỗi lần bà bị giam giữ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/28/169522.html

Đăng ngày 3-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share