Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco, Chicago, Las Vegas, và New York

[MINH HUỆ 24-4-2018] “Tôi sẽ cố gắng hết sức để kể cho gia đình và bạn bè những gì tôi đã thấy ở đây”, khách bộ hành có tên Nancy ở San Francisco chia sẻ, “Giọng nói của tôi có thể nhỏ bé, nhưng bi kịch mà những người dân vô tội ở Trung Quốc đã và đang trải qua đã làm tim tôi tan vỡ. Thật quá khủng khiếp khi chúng ta làm ngơ trước sự việc này.”

Cô Nancy sống ở Oakland, cho biết cô đã nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thống Nhất vào ngày 21 tháng 4. Ấn tượng trước các bài tập nhẹ nhàng, cô không thể tượng tưởng được rằng môn thiền định hòa ái như thế này lại bị đàn áp ở Trung Quốc trong suốt 19 năm qua. Một số lượng lớn học viên đã bị bắt, bị giam giữ, tra tấn, hoặc thậm chí bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc giết hại để cướp đi nội tạng của họ.

Tại nhiều thành phố ở Hoa Kỳ và những quốc gia khác, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa tại Bắc Kinh diễn ra vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.

Sau vụ bắt giữ trái phép hàng chục học viên ở Thiên Tân, các học viên Pháp Luân Công được các nhà chức trách yêu cầu tới Bắc Kinh để trình bày về sự việc. Khi 10.000 học viên đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương ở Bắc Kinh, họ đã đứng bên ngoài văn phòng, kháng nghị một cách yên lặng và giải thích tình hình của Pháp Luân Công cho các quan chức chính phủ. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa này đã nhanh chóng được thủ tướng Chu Dung Cơ khi đó giải quyết. Tuy nhiên, tháng 7 cùng năm, Giang Trạch Dân, Tổng bí thư ĐCSTQ thời điểm đó, đã phát động chiến dịch chống Pháp Luân Công trên phạm vi toàn quốc và kéo dài mãi cho tới ngày nay.

Dưới đây là tin tức về những hoạt động gần đây ở San Francisco, Chicago, Las Vegas, và New York. Tin tức về các hoạt động tại các địa điểm khác có thể xem tại đây.

San Francisco

eb9ae1ba9fb5fa2caa55a6dcc87b284f.jpg

4b2ab1d7b4c6e2912ba91585df324bb9.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thống nhất ở San Francisco vào ngày 21 tháng 4 năm 2018

Cô Setareh Taghvaei là kiến trúc sư sống ở San Francisco. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và cô nói cô có thể cảm thấy một trường năng lượng mạnh mẽ. Cô bày tỏ sự ngưỡng mộ trước đức tin kiên định của các học viên và hy vọng rằng thảm kịch ở Trung Quốc sẽ sớm kết thúc.

0b2532f7de5e400100511f674435ef02.jpg

b77eae25af6effdb13859552fabc6021.jpg

Khách bộ hành đọc các biểu ngữ, trò chuyện với các học viên và học các bài công pháp

Anh Trương Tân Vũ, nhà phân tích công nghệ thông tin đang làm việc tại Khu vực Vịnh San Francisco, nói rằng anh không biết nhiều về Pháp Luân Công cho tới khi anh xem một bản tin truyền hình về cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh, vì tò mò, anh bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. “Cuốn sách đã giải khai các thắc mắc của tôi về cuộc sống và xã hội. Nó cũng dạy chúng ta trở thành người tốt hơn”, anh chia sẻ.

Vì cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra, anh Trương hy vọng rằng những sự kiện này có thể giúp mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Công và chung tay ngăn chặn cuộc đàn áp kéo dài đã 19 năm qua.

a93524627f62207ee07988c796f46d6b.jpg

Thắp nến tưởng niệm ở San Francisco.

“Dù đức tin của bạn là gì đi chăng nữa, thì Chân – Thiện – Nhẫn vẫn là những giá trị phổ quát, và chúng sẽ khiến cho thế giới của chúng ta thành tốt đẹp hơn”, cô Nancy bình luận.

Chicago

Cách San Francisco khoảng 2.000 dặm, tại Chicago các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 21 tháng 4. Một số học viên đã chia sẻ cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 đã ảnh hưởng tới cá nhân họ ra sao và tới đất nước Trung Hoa nói chung như thế nào.

9ea728ff508f67332d0f2ba5d77921a5.jpg

Các học viên tổ chức họp báo phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Chicago vào ngày 21 tháng 4

Bà Trịnh, từng sống ở Bắc Kinh vào thời gian diễn ra cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, cho biết rất nhiều học viên quanh bà đã nghe nói về bài báo trên tạp chí phỉ báng Pháp Luân Công và rằng các học viên ở Thiên Tân bị bắt. Vì vậy, họ người này người kia thảo luận với nhau và quyết định đi tới Văn phòng Kháng cáo ở Bắc Kinh vào ngày hôm sau.

“Tất cả chúng tôi đều thụ ích từ việc luyện công, nên chúng tôi đã nói và hành động theo lương tâm của mình một cách rất tự nhiên”, bà Trịnh hồi tưởng lại. “Chúng tôi chỉ lặng lẽ đứng ở đó. Trong số các học viên có người là bác sỹ, sinh viên, người là quân nhân và có cả nghệ sỹ. Chúng tôi không gây ra bất cứ phiền toái nào và để lại cho công chúng một ấn tượng tốt đẹp.”

Ông Dương, người sống tại Đại học Thanh Hoa vào thời điểm đó, đã được một học viên ở Thiên Tân cho biết về vụ bắt giữ hàng loạt các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát ở Thiên Tân cho biết vấn đề có thể được giải quyết nếu các học viên đi thỉnh nguyện ở Bắc Kinh.

Ngày hôm đó, ông Dương gặp một học viên đến từ Đức đang đi thăm mẹ của cô ở Bắc Kinh. Cô cho biết sức khỏe của cả cô và mẹ cô đều được cải biến sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Cô còn nói thêm rằng những người ở nước ngoài được tự do tu luyện, và rằng chính phủ Trung Quốc không nên hạn chế các hoạt động của học viên, và cô muốn chính phủ quốc gia này thừa nhận việc tu luyện Pháp Luân Công.

Las Vegas

9ec6709334d55d47185c73665732b150.jpg

e9ce7e9666aa9362b14df495d5ebd57d.jpg

Các học viên tổ chức luyện công tập thể và thắp nến thỉnh nguyện ở khu phố Tàu tại Las Vegas vào ngày 22 tháng 4

Vào tối ngày 22 tháng 4, các học viên ở Las Vegas đã tới khu phố Tàu để trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và tổ chức thắp nến thỉnh nguyện cho những học viên đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Trông thấy những tấm biểu ngữ về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và áp phích kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, một tài xế đã kéo cửa xe xuống và khích lệ các học viên: “Cảm ơn các bạn. Tôi sẽ kể cho bạn bè tôi về sự kiện này!”

Anh David Scott, quản lý một công ty cung cấp đồ uống ở Austin, đang đi nghỉ cùng với vợ của mình. Anh đang đi dạo và ngạc nhiên khi nhìn thấy các tấm biểu ngữ của học viên. Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, anh nói anh sẽ chia sẻ những thông tin này trên phương tiện truyền thông xã hội.

New York

e3a4920e3edcb2cf2cf1ad09d9fd9906.jpg

2d49ff1ad38e49f98ebfb870fa506d7a.jpg

5444b5982023493aa752473fae761324.jpg

31caf982819c7f0accb266d55b69fd2b.jpg

Các học viên diễu hành ở Flushing vào ngày 22 tháng 4 năm 2018

Ngày 22 tháng 4, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Flushing, bắt đầu ở Đại lộ 41 dọc theo phố Main, rẽ vào Đại lộ Sanford và Đại lộ Kissena, rồi kết thúc tại Thư viện Nữ hoàng (Queens Library).

Cư dân địa phương Margaret ca ngợi các học viên vì buổi trình diễn: “Thật tuyệt cho mọi lứa tuổi, và tôi thấy trong đoàn diễu hành có đủ mọi lứa tuổi. Thật tuyệt vời!” Một cư dân khác có tên Leslinton nói: “Mọi người cần có Chân – Thiện – Nhẫn, đó là những giá trị phổ quát và vô cùng thuần tịnh.”

Ông Lý, luật sư nhân quyền đến từ Trung Quốc Đại lục, là người từng bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng cho 24 học viên Pháp Luân Công. Ông cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ngược với các giá trị truyền thống và thường xuyên bức hại người dân không vì lí do gì cả. “Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được thấy những sự kiện như thế này ở Trung Quốc”, ông nói thêm.

6cddfeb44d9b207b36e327ca8762bcef.jpg

0dc1eca5310bd92c2405b2571ff2c528.jpg

4a8bb61fb8b3ee7de5fd1236b319ab8d.jpg

Diễu hành của các học viên ở Flushing

Ông Bạch Kiệt Dân cho biết ĐCSTQ khiến ông phải chịu đựng rất nhiều khổ nạn ở quốc gia này. Đến từ Thượng Hải, ông và các nguyên đơn đã đi tới rất nhiều cơ quan chính phủ để kháng cáo, yêu cầu bồi thường thiệt hại tài chính và bức hại nhân quyền, nhưng không một đơn vị nào tiếp nhận vụ việc của họ. Ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc trốn khỏi Trung Quốc tới Hoa Kỳ. “ĐCSTQ không có tương lai bởi nó là hủ bại nhất rồi,” ông nói.

Ông Ngụy Lập Bân đến từ Hàng Châu, Trung Quốc từ 10 ngày trước, cho biết ông từng tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng thông qua các phần mềm chống kiểm duyệt. Trước đây ông từng bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối nhưng ông nói “sau đó tôi biết được rằng các học viên Pháp Luân Công thực sự thiện lương và chân thật.”

Các bài báo liên quan bằng tiếng Trung:

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/23/364443.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364479.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364502.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/24/364509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/25/169485.html

Đăng ngày: 28-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share